Bách Khoa – “Thiên đường” đồ ăn siêu rẻ

Cafe sữa, Theo 10:13 16/06/2010

Từ ăn no đến ăn vặt… cái gì cũng có! <img src='/Images/EmoticonOng/21.png'>

Bách Khoa là khu tập trung rất nhiều học sinh, sinh viên vì thế đồ ăn ở khu này rất là phong phú: từ bún, miến, cháo, phở, cơm cho đến chè, kem, bánh xèo, quẩy nóng… đủ cả! Mà giá cũng chỉ khoảng 7k – 15k thôi. Giờ chúng mình cùng nhau dạo qua một vòng, điểm xem khu này có những gì nhé!

Thường thì các hàng ăn ở đây bán cả ngày nhưng thời điểm đông đúc nhất phải kể đến từ tầm chiều muộn cho đến tối. Bắt đầu từ đường Tạ Quang Bửu, ngay đoạn Đại Cồ Việt rẽ vào một chút là bọn mình đã gặp đến hai hàng bún miến giá rẻ rồi. Các bạn có thể thoải mái lựa chọn bún cá, miến cua hay ngược lại và dù là nước hay trộn thì cũng chỉ có 10k -12k một bát thôi. Ăn được, vừa tầm!
 

Đi thêm một đoạn nữa, ra đến đoạn bưu điện thì sẽ có hàng cháo. Cháo trai hay cháo sườn đều có hết! Hàng này thì khá là ngon. Họ chỉ bán hàng vào tầm chiều chiều thôi, mà cũng đông lắm í, mỗi tội ăn vào tầm này thì hơi nóng.

Còn nếu chỉ muốn ăn chơi, linh tinh một tẹo thì các bạn tiến lên đoạn cây xăng nhá! Ở đoạn này thì có đủ thứ: chè, kem, bánh xèo, quẩy nóng. Giá cả cũng chỉ tầm 7k – 8k, tha hồ ăn uống thoải mái. Cơ mà, chè ở đoạn này lại chỉ ở mức tàm tạm thui chứ không đặc biệt ngon đâu.
 
 
Và sẽ là thiếu sót nếu chúng ta bỏ qua mất khu Doner Kebap ở đoạn cổng trường Thăng Long. Có lẽ, đây là nơi tập trung nhiều hàng Doner Kebap nhất luôn í, mỗi một đoạn ngắn tẹo mà có đến gần chục hàng cơ đấy. Tuy nhiên, các bạn nên chọn ăn ở mấy hàng bên phía trường Thăng Long í, mấy hàng này được số đông đánh giá là ngon và chất lượng hơn mà. Giá cả vào khoảng 12k – 13k một cái nghen.
 

 Ở gần mấy hàng bánh mì trên cũng có hàng mì ống, hàng cơm tấm Sài Gòn được được hay ở đoạn trường tiểu học Lê Văn Tám thì có hàng cơm chay rất rẻ, đoạn B4 có ngao, ốc, đoạn sân vận động có cơm bình dân nữa… Ngoài ra, các bạn còn biết thêm hàng nào ngon rẻ thì bổ sung vào danh sách này của chúng mình cho phong phú hơn nhé!