Anh: Hãi hùng một bạn trẻ tự kỉ bị nhốt vào chuồng chó

Bingo (Theo Dailymail), Theo 00:01 04/11/2010

Bố mẹ bạn ấy cũng không ngờ những nhà chức trách có thể làm như vậy!

Một cậu bạn người Anh 18 tuổi được giấu tên bị mắc bệnh tự kỉ nặng, được cha mẹ gửi đến Hội đồng các đảo phía Tây (West Isles Council) để chữa trị. Cha mẹ bạn ấy đã đóng chi phí tổng cộng 500 bảng cho viện Nicolson ở Stornoway, đảo Lewis, và nhận được lời hứa con trai mình sẽ có phòng và nơi chữa trị riêng an toàn vì cậu bạn này không thể giao tiếp và chơi cùng các bạn khác.

Tuy nhiên, khi đến thăm con trai, hai vị phụ huynh đã quá hoảng sợ khi thấy phòng ốc và những thiết bị đặc biệt đã được thay bằng….một chiếc cũi cỡ lớn với hàng dây thép bao bọc vốn thường được sử dụng làm chỗ chơi cho…chó.

 

Bạn có tin được rằng đây là nơi chữa trị cho một bệnh nhân tự kỉ

Phụ huynh cậu bạn này đã quá sốc và sợ hãi. Bà Polley Tommey, người sáng lập “Quỹ dành cho người tự kỉ” phát biểu: ''Tôi gần như phát ốm khi nhìn thấy cái lồng đó. Không hiểu họ là loại người gì mà lại dựng nên một cái chuồng để nhốt người bên trong? Không một đứa trẻ nào, dù bình thường hay gặp vấn đề, đáng bị nhốt trong chuồng như vậy.”

Hội đồng các đảo phía Tây đã lên tiếng chính thức xin lỗi gia đình và di dời chiếc lồng . Họ nói rằng đó là do nhà cung cấp sản phẩm nhầm lẫn. Tuy nhiên, hành động này đã bị mọi người-đặc biệt là các cư dân mạng phản đối dữ dội.

Cô Elaine, một độc giả của tờ Daily Mail đã bình luận: "Chưa bao giờ tôi cảm thấy ghê sợ khi nhìn thấy chiếc chuồng chó như thế. Tạ ơn Chúa, thằng con 16 tuổi bị phát hiện mắc chứng tự kỉ từ năm lên 4 của tôi đã được đối xử như một con người bởi các nhà chức trách nơi tôi sống. Nếu tôi nhìn thấy con mình trong chiếc lồng như thế, trái tim tôi sẽ hoàn toàn tan vỡ.”