Anh chàng gầy và mối tình chưa ngỏ

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 13:48 09/09/2012

Cùng khám phá xem có điều gì thú vị từ chàng trai gầy này các bạn nhé!

Hắn tần ngần ngắm nhìn hộp quà nhỏ đặt trên bàn học. Lấy mấy viên màu xanh đậm trong một lọ thủy tinh ra uống, hắn mỉm cười mãn nguyện không ngờ loại tảo Mặt Trời này lợi hại thật. 

anh-chang-gay-va-moi-tinh-chua-ngo


Câu chuyện của hắn chắc bắt đầu từ năm học lớp 12. Hắn bắt đầu thầm mong trộm nhớ cô hoa khôi của lớp. Học với nhau 3 năm học cấp 3, Hà là cô gái đến ngắm hắn còn ngại chứ đừng nói là làm thân với nàng. Cô lớp trưởng của lớp 12A có quá nhiều vệ tinh vây quanh đến nỗi bọn con trai trong lớp còn phải lập hẳn một đội thay nhau bảo vệ nàng khỏi sự nhòm ngó của bọn con trai lớp khác. 

Đầu năm học, cô giáo chủ nhiệm phân chỗ cho Hà ngồi cạnh hắn. Hắn như mở cờ trong bụng dưới ánh mắt ngưỡng mộ của lũ con trai cùng lớp. Ngồi cạnh Hà, hắn nói chuyện, tiếp xúc với nàng nhiều hơn, càng ngày, hắn lại càng có cảm tình với cô hoa khôi ấy. Hắn nhận ra, nàng không chỉ xinh đẹp mà còn dễ gần và học giỏi nữa. Bao lần đắn đo, suy nghĩ, hắn quyết định bày tỏ với nàng, dù lòng vẫn chắc như đinh sắp đóng chặt vào cột: “khả năng thành công là 0.1%”. 

Trong mắt bọn bạn cùng lớp, hắn là một thằng con trai tồ, ít nói, cao đấy nhưng gầy lêu khêu, yếu ớt. Hắn tự ti với ngoại hình của mình lắm, vì thế, từ khi bắt đầu vào trường cấp 3, để ý nhiều hơn đến những thằng bạn cùng tuổi, hắn càng mặc cảm khiến  cái tính cách sôi nổi, năng động của hắn cứ giảm dần. Hắn thu mình trong vỏ ốc, dần trở nên ngại giao tiếp với bạn bè và tham gia các hoạt động của lớp. 

Buổi thứ 7 hôm đó, giờ sinh hoạt lớp, hắn thò tay vào ngăn bàn, định lấy ra món quà hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng định tặng nàng, tình cờ nhặt được một mảnh giấy nhỏ. Tính tò mò nổi lên, hắn mở tờ giấy ra xem thấy một cuộc đối thoại của nàng và cô bạn bạn trên nói về... bọn con trai trong lớp. “Bọn con gái đúng là lắm chuyện”, hắn làu bàu trong miệng. Đọc một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt hắn dừng lại ở biệt danh “Nam tong teo”. Lời tám của các nàng về hắn: “gầy như que củi, câm như hến”. 0.1% hy vọng cuối cùng của hắn tan nhanh như bong bóng xà phòng, xách cặp về nhà, lòng buồn như hoa héo.

Vừa bước đến cổng nhà, hắn đã nghe oang oang tiếng của cô em họ. Nó đang thao thao bất tuyệt nói  bí quyết béo lên của nó cho mẹ hắn nghe. Con bé có vẻ rất tâm đắc khi mang mấy viên thuốc màu xanh ra khoe. Nó bảo 3 tháng nay, nó uống Tảo Mặt trời ngay sau bữa ăn để lên cân cho khỏe, đẹp. Nghe đến đó, hắn nhảy luôn vào góp vui, điều tra nó. 

Hai anh em nhảy luôn vào máy tính, tìm hiểu trên trang www.taomattroi.com về loại thực phẩm tăng cân này. Đây là loại tảo Spirulina, nói theo ngôn ngữ của cô em họ thì nó như một loại rau, nhiều chất xơ, nhiều chất chống oxi hóa giúp tiêu hóa và hấp thu tốt thức ăn, lại còn chứa nhiều đạm hơn cả thịt bò, tập hợp các loại vitamin phong phú hơn bất kỳ 1 loại hoa quả nào ( từ vitamin A, nhóm B, K, E...), còn khoáng chất thì khỏi phải bàn từ Zn, Mg, Canxi, sắt, kẽm...  có tất. Nhiều dinh dưỡng như vậy là còn giúp hấp thu tốt người không béo lên mới là lạ. 

Cuối cùng, hắn quyết định xin bố mẹ đầu tư uống Tảo Mặt Trời với lời hứa sẽ thi đỗ đại học. Sau mấy tháng uống Tảo Mặt trời, ai cũng phải công nhận nhìn hắn có cái khác: da dẻ đẹp hơn, nhìn có da có thịt. Hắn cũng vì thế mà tự hào lắm, hay nói, cười với mọi người hơn. Bọn trong lớp lao đầu học ôn thi đứa nào cũng sút đi mấy cân thịt vậy mà hắn thì lại béo khỏe hơn khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Ngày thi đại học rồi cũng đến, bước chân vào phòng thi đại học, biết bao con mắt ngưỡng mộ từ những teen nữ cùng phòng khiến hắn như mở cở trong bụng. Kiến thức và sức khỏe đều được cải thiện, cổng trường đại học như chỉ chờ bước chân của hắn. Từ sau khi uống mấy tháng nỗ lực của hắn, sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ hắn mấy tháng nay cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng  bằng tờ giấy báo trúng tuyển đại học và sự thay đổi không chỉ về ngoại hình mà còn cả tính cách hắn.

anh-chang-gay-va-moi-tinh-chua-ngo

Vào đại học, hắn tự hứa với mình sẽ không như hồi cấp 3. Hắn sẽ là một chàng sinh viên năng động, dễ thương và giờ hắn đã có đủ sự tự tin để tỏ tình với nàng. Mai là ngày họp lớp, cũng là ngày món quà nhỏ hắn định tặng nàng sẽ được trao đến chủ nhân của nó. Tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại, cô em họ nhắn tin: “ba mẹ em khen anh dạo này khỏe, béo lên, đẹp trai lên đấy. Nhờ em đấy nhé, anh nhớ hậu tạ đấy”. Hắn cười toe toét, nhắn tin lại: “Uh. Cảm ơn em, cảm ơn cả Tảo Mặt Trời nữa”.