Anh chàng "câm" lay động thế giới bằng giọng hát truyền cảm

Shim béo, Theo Trí Thức Trẻ 16:25 07/04/2014

Sau 20 năm gần như bị câm, Kyle Coleman bỗng khiến cả thế giới lay động bởi giọng hát thiên phú của mình.

Kyle Coleman, 26 tuổi, làng Gwithian, hạt Cornwall, Anh được chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ từ năm 3 tuổi. Từ khi biết nói, Kyle chỉ phát âm được vài từ, anh cũng không thể nói được bất cứ câu nào hoàn chỉnh. Thu mình trong thế giới của sự im lặng trong hơn 20 năm, Kyle gần như là một người câm.



Anh chàng "câm" bỗng hát hay không tưởng 1
Kyle không thể nói được một câu hoàn chỉnh, anh chỉ phát âm được vài từ.

Nhưng năm 2009 là mốc thời gian đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời anh. Kyle bỗng nhiên gây bất ngờ cho gia đình cũng như toàn thế giới bởi giọng hát thiên phú của mình.

Năm 2009, khi Kyle 22 tuổi, mẹ anh đã đưa anh tới phòng khám của nhà trị liệu âm nhạc Carine Kelley. Nhà trị liệu Kelley và mẹ anh đã hết sức bất ngờ bởi tài năng âm nhạc của một người "câm" như Kyle.

Anh chàng "câm" bỗng hát hay không tưởng 2
Giọng hát truyền cảm của Kyle đã lay động cả thế giới.

Nhận thấy chất giọng hoàn hảo của Kyle, nhà trị liệu Kelley đã quyết tâm chữa trị đến cùng cho anh, bà Kelley đến nhà Kyle 2 lần mỗi tuần. Trong quá trình, bà đã phát hiện ra âm nhạc là một phương thức bản năng giúp Kyle biểu lộ cảm xúc. Giữa Kyle và âm nhạc dường như có một sợi dây vô hình. Anh có thể tự đánh các bản nhạc yêu thích trên phím đàn trong khi trước đó không hề có kiến thức về âm nhạc.

Anh chàng "câm" bỗng hát hay không tưởng 3
Được thừa hưởng năng khiếu âm nhạc từ cha, Kyle còn có thể chơi đàn và sáng tác.

Bài hát của Kyle như đi sâu vào lòng người mỗi khi anh ấy cất cao giọng ca của mình. Cá tính cũng như cảm xúc của Kyle được truyền tải qua những lời ca anh ấy hát. Vì vậy, liệu pháp này đã giúp nâng cao tài năng cũng như sự tự tin hơn cho anh ấy.

Nhận thấy Kyle đã nhận được một món quà vô giá của cuộc sống, bà Coleman đã đưa Kyle tới thành phố Plymouth để thu âm một album cover các ca khúc nổi tiếng của Robbie Williams, Cat Stevens và Razorlight. Trong đó, còn có một ca khúc do chính Kyle sáng tác riêng cho căn bệnh tự kỷ của mình.

Sau nhiều năm nỗ lực, cố gắng, mới đây Kyle đã tung ra album âm nhạc của bản thân mình mang tên Beyond the Syntax. Ngay sau khi được công bố, album này của Kyle đã thu hút sự chú ý và yêu mến đặc biệt của cộng đồng mạng. Rất nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tài năng cũng như ý chí của chàng trai trẻ tuổi.

Được biết, bố của Kyle là một nhạc sỹ, nhưng ông đã không may qua đời trong một tai nạn xe máy 3 năm trước. Có lẽ, tài năng âm nhạc của anh được thừa hưởng từ người cha nghệ sỹ của mình.