Anh ấy mê SNSD đến nỗi bỏ mặc tôi

cutiebabehn...@yahoo.com, Theo Trí Thức Trẻ 16:27 02/12/2012

Anh có thể trễ hẹn với tôi, bỏ mặc tôi đợi chờ anh dưới mưa lạnh nhưng không bao giờ chậm một phút để xem chương trình TV có họ. Nhiều lúc tôi cảm thấy thứ tình cảm này sao lạnh nhạt quá.

Đã 18 tuổi nhưng từ trước đến nay tôi chưa từng thần tượng ca sĩ hay diễn viên nào cả. Có thể ở tuổi tôi, nhiều bạn sẽ đam mê ca sĩ, diễn viên hay cầu thủ nào đó nhưng tôi thì không. Âm nhạc với tôi chỉ đơn giản là thấy giai điệu hay, lời lẽ ý nghĩa thì nghe cho vui chứ tôi không thích cố định một bài hát nào, không thích một ca sĩ hay nhóm nhạc nào. Tôi luôn cho rằng thực tại mới là sống. Tôi không mơ tưởng về một người mình không bao giờ với tới, với tôi thần tượng là thứ quá xa xỉ.

Ngược lại, người yêu của tôi lại rất yêu thích âm nhạc, hâm mộ các cô gái xinh đẹp hát hay, thậm chí anh còn lo lắng chăm chút cho thần tượng hơn cả cô bạn gái bên cạnh là tôi nữa. Anh chê tôi khô khan, chê tôi không có thẩm mỹ âm nhạc, mỗi lần như vậy tôi không biết nên khóc hay cười nữa. Chẳng lẽ cứ phải yêu một ca sĩ, nhóm nhạc nào đó mới là không khô khan và có gu thẩm mĩ hay sao?

Nhưng mọi thứ không dừng lại ở đấy. Tôi cảm nhận rằng với anh cuộc sống này không có gì khác ngoài những cô gái SNSD xinh đẹp, nhỏ nhắn, chân dài dễ thương trên màn hình kia. Anh có thể bỏ học để xếp hàng hàng giờ, mua cho bằng được tấm vé xem chương trình có SNSD biểu diễn tại Việt Nam, khi thì đội mưa tầm tã chạy xe ra sân bay để được chào đón thần tượng, khi thì chen lấn xô đẩy để được chụp ảnh và xin chữ ký khi họ sang Việt Nam biểu diễn, rồi lại bỏ hàng đống tiền để nhờ bạn bè người thân ở Hàn mua đĩa phát hành đợt đầu.

Thế đấy, anh có thể trễ hẹn với tôi, bỏ mặc tôi đợi chờ anh dưới mưa lạnh nhưng không bao giờ chậm một phút để xem chương trình TV có họ. Nhiều lúc tôi cảm thấy thứ tình cảm này sao lạnh nhạt quá.

Anh ấy mê SNSD đến nỗi bỏ mặc tôi 1
Anh ấy còn so sánh tôi và thần tượng của anh (Ảnh minh họa)

Chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều lần vì những chuyện như vậy.  Anh chê tôi, bỏ rơi tôi, rồi lại muốn tôi phải ăn mặc giống họ thì mới đẹp, mới mốt, anh mới yêu. Tôi đã từng nói với anh, tôi không cần anh phải từ bỏ sự đam mê ấy của mình, tôi chỉ mong anh quan tâm tới tôi một chút thôi. Chỉ có vậy nhưng anh lại cho là tôi can thiệp sâu vào đời sống của anh ấy.

Mỗi lần cãi vã chỉ vì những cô gái mãi sẽ chẳng biết đến anh, quan tâm đến anh và ở bên anh khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Tôi tự hỏi không biết mình có tồn tại trong anh không nữa?  Liệu trong anh có tồn tại cô người yêu này không?

Mỗi lúc anh ốm, người ở bên anh là tôi, mỗi khi anh đi học về muộn người lo lắng cho anh cũng là tôi. Tôi đã từng đi bộ chục cây số mua món ăn mà anh ưa thích. Cũng từng đạp xe mỗi ngày qua lại nấu cơm cho anh, chăm sóc anh, lo lắng, quan tâm anh, vui cùng anh, buồn cùng anh. Nhưng với anh tôi là gì? Tôi thật không hiểu nổi.

Những người bạn của tôi cũng đam mê thần tượng, cũng kể lể với tôi về anh này, anh nọ nhưng họ đâu giống anh. Nhiều lúc tôi vẫn nghĩ: “Nếu trong mắt anh chỉ có những cô gái chân dài, xinh đẹp, dễ thương ấy thì anh còn yêu tôi, cần tôi làm gì?”

Lúc này đây tôi thực sự rất mệt mỏi, tôi muốn rời bỏ anh, muốn rời bỏ cái đam mê của anh. Bởi với anh FC mới là nhà, những cô gái SNSD kia mới là niềm vui, niềm hạnh phúc và niềm tự hào chứ tôi đâu có là gì. Tôi không biết cảm giác thần tượng một ai đó, vì tôi chưa từng như vậy nên có lẽ cũng không thể hiểu cảm giác sung sướng, hạnh phúc đến điên cuồng khi được nhìn thấy họ, được nắm tay hay ôm hôn họ. Các bạn có thể nói với tôi về cảm giác ấy không?

Tôi không kỳ thị cũng chẳng lên án những người hâm mộ, thần tượng một ca sĩ hay nhóm nhạc nào, yêu thích một ai đó chẳng phải chuyện gì xấu cả. Nhưng thần tượng một cách thái quá như anh thì thực sự không nên. Cuộc sống vốn còn rất nhiều người xung quanh cần được anh quan tâm, nhưng anh lại chỉ mơ tưởng tới những người quá xa vời.

Sẽ đến một lúc nào đấy anh lớn hơn, trưởng thành hơn và những cô gái kia cũng già đi. không còn xinh đẹp như vậy nữa. Rồi họ sẽ không xuất hiện trên những chương trình truyền hình. Thần tượng có thể ở mãi trong lòng anh qua ký ức, hoài niệm, nhưng nào có thể đi bên anh suốt chặng đường dài.

Tôi muốn cho anh một cơ hội, cũng là cho bản thân một cơ hội níu anh lại bên mình. Tôi thực rất muốn giữ tình yêu này, muốn anh quay về với thực tế. Tôi phải làm sao đây??