Amser ôm nhau khóc trong lễ trưởng thành

Thùy Dung, Theo Trí Thức Trẻ 09:24 20/05/2015

Những đoạn clip, những tiết mục biểu diễn, những lời nhắn gửi... tất cả như một món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho thầy cô, cho tập thể mình học cùng 3 năm, và cho cả Ams.

Khép lại chuỗi các tiền sự kiện như Ngày áo dài, Ngày thả bóng, Ngày thầy trò..., lễ tri ân và trưởng thành cùng đêm "Made in 12" đã trở thành một đêm đáng nhớ nhất với các Amser. Không chỉ là điểm kết lại của chuỗi sự kiện kéo dài 100 ngày, đây còn là điểm cuối cùng của chuỗi 1000 ngày mà mỗi học sinh được sống trong mái trường Hà Nội - Amsterdam cùng thầy cô và bè bạn. 

Với tên gọi "Ngả đường" cùng thông điệp "Trân trọng con đường quá khứ đã qua, chinh phục con đường tương lai phía trước", chương trình "Made in 12" năm nay đã để lại rất nhiều cảm xúc cho những người tham gia, đặc biệt là với những teen 12 cuối cấp. Những đoạn clip, những tiết mục biểu diễn, những lời nhắn gửi... tất cả như một món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho thầy cô, cho tập thể mình học cùng 3 năm, và cho cả Ams. Để rồi khi chào tạm biệt những ngày tháng học sinh, trong tim mỗi người vẫn mãi nhớ rằng "Once Amser, forever Amser..."

Sau lễ tri ân, teen khối 12 nhanh chóng thay trang phục để hòa mình vào đêm "Made in 12" được mong chờ từ rất lâu.

Chương trình năm nay với tên gọi "Ngả đường" cùng thông điệp cực kỳ ý nghĩa.




Những tiết mục biểu diễn hết sức ấn tượng.




Tiết mục múa rất đặc biệt của các bạn lớp Nga.


Bài hát tiếng Trung đã khiến không ít bạn bật khóc.



Những phút giây được nói cười bên nhau thực sự không còn nhiều nữa...

Những giọt nước mắt đã rơi...


Những cái ôm của tình bạn...


Cả cô cả trò cùng khóc...


"Once Amser, forever Amser".
Ảnh: Cu Tí