3 nữ sinh lớp 7 viết nhật kí "muốn chết" rồi cùng tự tử

Infonet, Theo 10:10 19/03/2012

Ba nữ sinh lớp 7 trường THCS Phan Chu Trinh (Đắk Nông) đã cùng uống thuốc độc để chết. Khám nghiệm cho thấy trong cặp có thư các bạn mong được chết cùng nhau.

Trưa 17/3, Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil - Đắk Nông đã tiếp nhận 3 học sinh trong tình trạng nguy kịch. Khoảng 30 phút sau, cả ba học sinh này đều tử vong.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an cho biết, 3 học sinh trên gồm: Lê Thị Bích Loan, Nguyễn Thị Cẩm Nhung và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (cùng SN 1998, ngụ xã Đức Minh, huyện Đắk Mil), là học sinh lớp 7A2 Trường THCS Phan Chu Trinh (xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil). Cả ba có thể đã cùng uống một loại thuốc độc để chết cùng nhau. 

Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra đã phát hiện nhiều lá thư ở trong cặp mà trước đây các bạn viết cho nhau. Theo một cán bộ điều tra thì các lá thư này có nội dung các bạn muốn được chết cùng nhau. Cả 3 bạn chơi rất thân với nhau và đều là học sinh ngoan hiền, học lực khá giỏi. Trước đó các bạn từng có ý định tự tử nhưng bất thành. Cho đến bây giờ thì nguyên nhân dần được hé lộ.


Ngôi trường nơi xảy ra cái chết của ba bạn học sinh lớp 7A2.

Trong 3 nạn nhân có bạn Lê Thị Bích Loan có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cách đây chừng hơn một tháng, mẹ của Loan qua đời. Chú Lê Sĩ Tuất, bố của Loan rất đau đớn nhưng vẫn phải gắng gượng sống cảnh “gà trống nuôi con” để làm chỗ dựa cho các con. Bươn chải mưu sinh, quanh năm làm thuê, làm mướn khắp vùng để nuôi con ăn học, vất vả đến mấy, chú cũng dặn lòng cố gắng không để cho các con phải bỏ học giữa chừng. Nào ngờ, u ám vẫn chưa chịu buông tha người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ này. Bao nợ nần lo toan chưa kịp trả vì chạy chữa bệnh cho vợ, thì nay đứa con gái vắn số đã ra đi.

Chú Tuất bảo, có nỗi đau nào hơn khi nấm mộ của vợ chưa kịp xanh cỏ thì nay phải khóc tiễn đưa đứa con gái của mình trong buổi chiều mưa thê lương. Trong ngôi nhà xập xệ, cạnh bên chiếc bàn, di ảnh của cô Thêm và đứa con gái được thờ chung mùi hương tỏa ra nghi ngút khói. Bà nội của Loan bị câm điếc, khi đến bà ôm chặt chúng tôi chỉ lên bàn thờ hai mẹ con Loan rồi khóc thảm thiết.


Trên bàn thờ, di ảnh của Loan vẫn chưa kịp lập

Những người hàng xóm đến thắp hương chia buồn cùng gia đình, nước mắt nhỏ lệ khi thấy người đàn ông gầy guộc, đen nhẻm, cứ ngồi bệt xuống góc nhà, cạnh bên bà cụ cũng gục đầu vào bàn thờ. Trong câu chuyện với chúng tôi, hàng xóm đều cho biết, gia đình chú Tuất từ trước tới nay sống rất tình cảm, lại chịu khó nên được rất nhiều người quý mến. Đặc biệt là bạn Loan, mỗi ngày đi học đều trở về nhà phụ giúp bố làm việc lặt vặt trong gia đình. Ngày mẹ mất, Loan từng hứa trước linh hồn mẹ sẽ cố gắng học giỏi để nơi chín suối, mẹ sẽ được nhìn thấy đứa con gái trưởng thành. Thế nhưng, lời hứa ấy giờ đây chỉ còn là hoài niệm cứa sâu thêm vào nỗi buồn của những người thân.

Cùng có chung hoàn cảnh khi chứng kiến đứa con gái chết rất đột ngột, chú Nguyễn Sĩ Diệu, bố của em Nguyễn Thị Cẩm Nhung ngậm ngùi: "Cả 3 đứa chúng nó đều chơi rất thân, nhà lại ở gần nên hằng ngày tụi nhỏ cứ quấn quýt với nhau. Suốt ngày chúng tôi phải lên rẫy làm việc, bận tối mặt nhưng việc học tập của con cái thì rất an tâm, bởi các cháu rất ý thức, lại ngoan hiền. Thế nhưng, vì quá đặt niềm tin nên đến khi các cháu gặp chuyện, gia đình hoàn toàn bất ngờ và không tin sự thật nghiệt ngã ấy đã đến."

Theo chú Diệu, nguyên nhân các bạn tự tử có thể là do làm mất sổ đầu bài của lớp. Trước đây, sổ đầu bài lớp là do Loan giữ. Nhưng từ ngày mẹ mất, Loan có cầm sổ đầu bài lên nhờ Nhung mang tới lớp hộ. Sau đó nghe nói cả 3 cùng thay nhau giữ và mới đây đã bị thất lạc. Lo sợ sẽ bị cô giáo quở mắng nên cả 3 bạn đã hành động bột phát, tìm đến cái chết.

Gia đình của Hạnh rất đau buồn khi chứng kiến đứa con gái ngoan hiền chết bất ngờ.

Vậy nhưng, sau cái chết của con gái Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, khi gia đình học sinh này kiểm tra cặp sách mới phát hiện có những dòng nhật ký "Những bí mật không thể bật mí" được ghi trong cuốn vở từ học kỳ 2, năm học lớp 7. Từ những nét chữ ghi lại khoảnh khắc buồn vui, mối quan hệ bạn bè, gia đình bàng hoàng nhận ra, con gái của mình từ lâu đã có ý định tìm đến cái chết.

Hôm nay chỉ vì một phút buồn phiền ở lớp mà một xí nữa là mình đã đi rồi, Hôm nay thật là buồn, N hơi quá đáng nên mình mới định chia tay cuộc đời, nhưng sao càng ngần ngày đó mình càng sợ hãi và lo lắng, chỉ có khi nào mình gặp chuyện buồn mình mới có cơ hội ra đi mà thôi. Mình sẽ cố gắng viết nhật ký thêm ít ngày nữa”.

Trong một trang nhật ký khác, Hạnh ghi: “Sắp đến ngày chia tay cuộc đời, mình sẽ có một thế giới thiên đường mới”.

Bố mẹ của Hạnh đều rất bất ngờ, đến lúc này họ vẫn không tin rằng, đứa con gái rất ngoan, học giỏi, luôn nghe lời mọi người, lại có thể có những tâm sự riêng tư, buồn chán đến thế.


Và họ bàng hoàng khi đọc được những dòng nhật ký ghi lại ý định tự tử của con và 2 người bạn thân.

Chú Nguyễn Duy Lân, bố của Hạnh ngậm ngùi: "Buổi sáng trước khi xảy ra sự việc, tâm trạng của cháu hoàn toàn bình thường, không có bất cứ biểu hiện nào khác lạ. Và lúc nhận tin thông báo con gái đã chết trên trường vì tự tử, tôi rất nghi ngờ. Vội chạy ngay lên trường các cháu học, thì được biết cả 3 đã được đưa đến Trung tâm y tế huyện Đắk Mil cấp cứu khẩn cấp."

Qua hỏi nhanh các bạn học cùng lớp thì được biết, giờ ra chơi cả 3 bạn cùng uống chung một loại nước gì đó ở gốc cây phượng. Hạnh và Nhung uống trước nên gục tại chỗ, còn Loan uống sau nên cầm cự đi lên được tầng 2, sau đó cũng gục xuống.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi, thu giữ cặp sách và một chai nước cam đã uống gần hết. Công an huyện Đắk Mil đang phối hợp với Phòng PC45 Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo gia đình của 3 học sinh khi đến bệnh viện nhận thi thể, không ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu mà nghi ngờ có thể các bạn đã pha chất dùng làm bả chó vào chai nước cam rồi cùng nhau uống. Điều khiến mọi người đặt dấu hỏi là số thuốc (bả chó hoặc thuốc độc khác) được 3 bạn tìm kiếm, sưu tầm ở đâu hiện vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Các bạn học sinh cùng lớp khẳng định: Sáng ngày 15/3, Nhung đã mang tới lớp một chai nước suối và nói: “Trong này có thuốc độc. Hôm nay đến gặp bạn bè lần cuối để cả 3 cùng ra đi”. Khi Nhung cầm chai nước ra đưa lên uống thì được bạn can ngăn, cướp lấy chai nước đem đổ đi. Cứ nghĩ bạn nói đùa nhưng đến khi xảy ra sự việc thì cả lớp hoàn toàn bất ngờ và không khỏi buồn đau khi lớp mất đi 3 người bạn ngoan, học giỏi.