Báo động clip “khoe hàng” của nữ sinh
Hơn một
tuần trước,
clip đánh bài cởi áo đã
khiến nhiều người
giật mình. Tuần này, một clip của một
nhóm nữ sinh,
quay cảnh bạn cởi
áo và khoe vòng 1 “khủng”
lại càng khiến nhiều người
lo lắng về lối
sống của
các teen-girl bây giờ.
Đoạn clip dài hơn một
phút, các nhân vật cười nói rộn ràng, không chỉ tìm cách “show” vòng 1 của bạn,
mà còn đưa tay vào
“sờ nắn”
rất hồn
nhiên. “Nạn nhân”
trong clip chống đỡ rất…
lấy lệ,
thậm chí còn hùa theo trò đùa tai quái của các bạn mình.
Một thời
gian, những clip “khoe
hàng” gây shock kiểu này đã
lắng xuống, nhưng thời gian gần đây lại rộ
lên và gây ầm ĩ. Hết đánh nhau hội đồng
ngay giữa thanh
thiên bạch nhật, đến
trò chơi cởi dần
nút áo, và rồi thì chẳng ngại ngần
khoe cơ thể ngay trong lớp học…
(Ảnh chụp màn hình)
Sự xuống
cấp về
lối sống
của một
bộ phận
nữ sinh Việt này đang trở nên đáng báo động hơn
bao giờ hết. Thiếu cách giải trí, hay sự phát triển lệch
lạc trong đời sống
tâm lí đã đẩy họ đến
những hành động kì quái này?
Gây chú ý bằng những bức ảnh “kinh dị”
Bạn tưởng
tượng, một ngày nào đó mở Facebook ra và nhìn thấy trên Home của mình bức ảnh
to đùng của một teenboy, cởi trần
và đang phồng mồm thổi…
bao cao su? Bạn tò mò
và click để xem chủ nhân bức ảnh
là ai? Bạn cảm thấy
họ thật
rỗi hơi
và “bệnh hoạn”? Hay bạn nghĩ rằng “Lại hết
trò gây chú ý rồi đây mà”.
Nhưng dù thế nào, bạn sẽ
không thể không
chú ý.
Xuất phát từ đặc
trưng của
một mạng
xã hội – là nơi tập
trung, trao đổi thong
tin và hình ảnh của rất
nhiều người,
đặc biệt
là ở một
mạng xã hội lớn
như FB, không ít người trẻ
đã tìm cách “gây chú ý đặc
biệt” bằng
những tấm
ảnh kinh dị đó – mang một vật
dụng vốn rất nhạy cảm ra để làm thú vui.
Có ai thấy "thích thú" khi nhìn tấm ảnh kinh dị này?
Chúng
tớ cũng đã từng đề
cập tới
những bức
ảnh “khoe hàng” sexy – một thời
đã là trào lưu “hot”
của một
bộ
phận giới trẻ thích “gây chú ý”. Hay gần đây, là những bức ảnh “shock” về một số
anh chàng học đòi “dân chơi”, khoe tiền nhiều, khoe hút chích.
Nhưng dường như thế vẫn chưa đủ, họ
ngày càng nghĩ ra nhiều trò kì quái hơn để “show-off” chính mình.
Tỏ
tình “gây shock” nơi công cộng – lạm dụng nên thành lố bịch
Cách đây hơn một năm, khi những màn tỏ tình ở nơi công cộng
được chú ý và đưa tin trên các phương tiện truyền thông, dù vẫn còn nhiều tranh
cãi về sự “lãng mạn” hay “phô trương”, ít nhiều nó còn khiến mọi người ấn tượng
bởi những cách thể hiện tình yêu độc đáo của giới trẻ.
Nhưng như trở thành “hội chứng”, cứ lâu
lâu lại thấy xuất hiện một cảnh tỏ tình với cái title “màn tỏ tình gây shock”, người
ta bắt đầu thấy nhạt và thấy nhàm. Dường như đó không phải là những hành động xuất
phát từ sự chân thành nữa rồi, mà là adua theo “mốt” thì đúng hơn.
Rồi đến một ngày nọ, cảnh xếp hoa tỏ tình
của một chàng trai ở bãi giữa sông Hồng khiến giao thông ở cầu Long Biên bị tắc
nghẽn trong 3 tiếng đồng hồ; màn tỏ tình bằng trái tim hoa hồng ngay sân trường
Phan Huy Chú, Hà Nội, gây hỗn loạn giờ ra chơi thì quả thực khiến mọi người cảm
thấy bội thực và… phản cảm.
Những màn tỏ tình ầm ĩ và gây hỗn loạn kiểu này không còn được gọi là độc đáo hay lãng mạn nữa
Không còn sự lãng mạn hay độc đáo, thậm
chí trở thành hành vi lố bịch và ảnh hưởng xấu đến những người xung quanh, chắc
chắn là cảm nhận chung của phần lớn giới trẻ về những màn tỏ tình này.