3 chàng trai hy sinh vì bảo vệ người yêu

Mlalan, Theo Trí Thức Trẻ 00:55 26/07/2012

Tình yêu của 3 chàng trai này đã khiến thế giới cảm động và thán phục.

Vụ thảm sát kinh hoàng tại buổi công chiếu phim "The Dark Knight Rises" làm chết 14 người vừa qua vẫn chưa thể nguôi ngoai. Dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng và nhắc đến thủ phạm - James Holmes với sự căm phẫn sâu sắc nhất thì câu chuyện về 3 chàng trai xả thân đỡ đạn cứu người yêu của mình đã trở thành một nốt thăng đẹp ở vụ việc đau lòng này. Người ta nhắc đến 3 chàng trai cùng tình yêu của họ để cố quên đi mất mát, hận thù sau vụ thảm sát. 

Anh chàng đầu tiên, Jon Blunk, Jon phục vụ trong Hải Quân một thời gian và đang chuẩn bị xuất ngũ. Hôm diễn ra buổi công chiếu phim,  anh đưa người bạn gái 26 tuổi của mình – Jasen Young đi xem bộ phim “The Dark Knight Rises”, đúng lúc ấy cuộc tấn công bắt đầu. 

Người yêu anh, Jasen kể lại rằng: "Anh đã lấy thân mình che chắn cho tôi khi tên cuồng sát bắt đầu xả đạn. Anh ấy đã biết rằng có nguy hiểm và lập tức đẩy tôi xuống đất".

"Anh ấy luôn đẩy tôi ra khỏi phạm vi đạn bắn tới và đẩy tôi xuống dưới ghế ngồi. Cuối cùng tiếng súng ngừng vang, tôi cố gắng kéo Jon xuống cùng tôi nhưng anh đã chẳng còn cử động nữa".

"Dậy thôi Jon, dậy thôi, đến lúc để chúng mình chạy ra khỏi đây. Tôi  không ngừng lay nhưng Jon không còn phản ứng gì nữa, lúc này tôi mới thực sự biết rằng Jon đã ra đi – Jasen đau đớn kể lại.


Jon Blunk và bạn gái Jasen Young

Trong cuộc phỏng vấn với NY Daily, mẹ Jasen nói: “Jon là một chàng trai tốt, tôi rất muốn hai đứa có thể sống bên nhau trọn đời”. Đáng tiếc giờ đây Jon đã ra đi mãi mãi và không thể nào hoàn thành tâm nguyện cho bà được nữa.

Chàng trai thứ 2, Matt McQuinn cũng như thế, anh 27 tuổi, người yêu anh là Samantha Yowler, 26 tuổi. “Khi hắn vừa nổ súng, Matt và Nick ( anh trai Samantha) đã đẩy Samantha xuống đất và đỡ đạn thay cô”. - Rob Scott, luật sư đại diện của gia đình McQuinn và Yowler thay họ kể lại.

Samantha bị trúng đạn vào chân và đang trong quá trình hồi phục. Matt vì cứu Samantha đã nhận lấy 3 viên đạn và anh chết ngay tại rạp chiếu. May mắn thay Nick Yowler không bị thương.


Matt McQuinn và Samantha Yowler

“Cả hai gia đình Yowler và McQuinn đều rất biết ơn sự quan tâm cầu nguyện của các bạn cho họ. Tuy rằng đang phải chịu nỗi đau rất lớn nhưng họ sẽ cố gắng vượt qua” - Luật sư Rob Scott nói thêm.

Vị anh hùng cuối cùng là người trẻ nhất - Alex Teves mới 24 tuổi. Hôm ấy là ngày hẹn hò của anh và người yêu - Amanda Lindgren. Quá đáng tiếc khi một chàng thanh niên phải sớm vĩnh biệt cuộc đời. “Alex lẽ ra có thể nằm xuống sàn nhà để tránh đạn, nhưng nó đã không làm vậy” -  Barbara Slivinske - Cô của Alex kể lại trong nước mắt.


Alex Teves và Mary Gomez

Theo Denver Post, Alex Teves vừa được trao học vị Thạc sĩ ngành Tâm lý học tại trường đại học Denver vào tháng 6. Mary Gomez - một cố vấn tại trường nhận xét rằng:  "Alex luôn đặt tình thân lên đầu, tấm lòng hy sinh quả cảm ấy thật đáng ngưỡng mộ"

Trước vụ việc kinh hoàng này, Tổng thống Obama nói rằng: “Đó là những những anh hùng đích thực” - những anh hùng mà trong ký ức của chúng ta sẽ không bao giờ bị quên lãng, trong khi đó kẻ cuồng sát James Holmes chỉ còn là vết sẹo trong lịch sử".

Thống đốc bang Colorado, ông John Hickenlooper phát biểu trong cuộc họp báo khi mà vụ việc tạo nên một dấu mốc bởi những hành động anh hùng: “Anh hùng - một từ này không đủ để diễn tả về họ".

Tình yêu đích thực là những gì đẹp nhất mà người ta sẽ nhớ khi nói về vụ thảm sát này, nó vượt lên cả nỗi đau, vượt lên cả sự hận thù với kẻ giết người. 

Vụ thảm sát kinh hoàng tại buổi công chiếu phim "The Dark Knight Rises":

Vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 20/7 (theo giờ giờ địa phương), một người đàn ông đeo mặt nạ, mang vũ khí đã xả súng điên loạn, giết chết 14 người và làm 59 người khác bị thương tại rạp chiếu Century 16, Thành phố Aurora, thuộc bang Colorado (Mỹ)  trong buổi công chiếu bom tấn “The Dark Knight Rises”.

Theo lời của những nhân chứng có mặt tại vụ thảm sát đẫm máu này, kẻ phạm tội đeo mặt nạ khí, sau đó hắn đã kích hoạt một thiết bị được cho là bom khí hoặc hơi cay trước khi xả súng giết nười.

FBI đã bắt giữ được một nghi phạm ngay tại hiện trường buổi chiếu. Đó là người đàn ông tên James Holmes – 24 tuổi.

Trong khi nhiều khán giả hóa trang thành nhân vật “Người dơi” đến rạp chiếu thì kẻ sát nhân James Holmes lại bị ám ảnh bởi nhân vật phản diện Bane trong phim - hắn đã biến mình giống hệt “The Joker” rồi sau đó mới đeo mặt nạ bên ngoài, ra tay xả súng một cách tàn ác giống như nhân vật Joker.