10 lý do để mùa thu là mùa tuyệt vời nhất trong năm

Thùy Dung - Tranh: Thu Hương, Theo Trí Thức Trẻ 16:48 09/09/2015

Không còn cái cảnh mồ hôi nhễ nhại, ra đường phải che hết cái này đến cái kia, làm gì cũng khó chịu nữa, cuối cùng mùa thu cũng đã về mang theo bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp...

Cuối cùng thì mùa hè cũng đã qua, còn mùa đông buốt giá vẫn chưa kịp tới, mùa thu kéo nhau về trên khắp phố. Nhiều lúc thực sự muốn cảm ơn cuộc đời vì đã sinh ra mùa thu, để ta được sống giữa những ngày sung sướng, với thật nhiều viễn cảnh tươi vui dưới đây...

1. Trời lúc nào cũng mát mẻ

Không phải co ro, cúm rúm như cái lạnh giữa mùa đông; lại càng không chịu cảnh mồ hôi nhễ nhại, bước ra đường là nắng phả hầm hập vào giữa mặt như mùa hè, mùa thu về mát ơi là mát, lúc nào cũng chỉ muốn lao ra đường mà thôi...

1-96039

2. Lá vàng rơi chẳng kém gì phim Hàn 

Chẳng cần ước ao được một lần sang Hàn để làm gì, cũng không cần xuýt xoa mấy khung cảnh siêu đẹp trên phim tình cảm nữa, vì mùa thu về thì cảnh tượng cũng sẽ đẹp chẳng kém gì phim. Những con đường ngập tràn lá vàng rơi, đi xe trên đường cũng sẽ... lâng lâng khi thi thoảng lại thấy lá bay bay trong gió, rồi hương hoa sữa của mùa thu... Quá đẹp và lãng mạn luôn!

2-96039

3. Mặc cái gì cũng thấy đẹp

Chẳng phải chịu cảnh trùm trùm, bịt bịt, che che, chưa kịp khoe áo quần thì đã sợ bị nắng thiêu mỗi lúc ra đường như mùa hè. Mùa thu về, mặc gì cũng thấy đẹp, mặc gì cũng thấy hợp, cho dù người có béo ú đi nữa thì vẫn cứ thấy cái đứa trong gương ăn vận đẹp ghê! Đây cũng là cái mùa dễ mặc đồ đẹp nhất năm, vì kết hợp đồ như nào cũng được. Thế nên con gái mới đặc biệt dành tình yêu cho mùa thu.

5-0da4b

4. Chụp ảnh cứ phải gọi là lung linh

Nắng của mùa thu không gắt gỏng, chói chang như mùa hè. Trời của mùa thu thì trong xanh, chứ chẳng u ám, xám xịt như mùa đông lạnh buốt. Ảnh chụp lên chẳng cần phải chỉnh sửa gì nhiều cho mệt, vì cứ để tự nhiên là đã thấy nó đẹp lắm lắm rồi!

6-0da4b

5. Có Tết Trung thu để tưng bừng

Cho dù đã quá cái tuổi rước đèn ông sao, nhưng Tết Trung thu vẫn là dịp để đi ăn, đi chơi, để tụ tập cả đám bạn. Đó còn chưa kể đến trong năm chỉ có mỗi mùa này mới được ăn bánh dẻo ngọt lịm, rồi bánh nướng thơm nức mũi. Vì có Tết Trung thu với đêm trăng tròn vành vạnh, với đường phố rực rỡ ánh đèn lúc nào cũng nhộn nhịp người lại qua, nên mùa thu mới đáng để yêu vậy đó!

7-0da4b

6. Yêu nhau mùa thu lãng mạn cực kỳ

Trời không còn nóng nữa nên ra đường cứ thấy vui hơn. Rồi đi trên đường ôm nhau cũng chẳng bị ai dòm ngó, bảo là "hâm" vì trời thì rõ nóng. Nắm tay nhau rảo bước trong cơn gió heo may sẽ khiến hội độc thân nhìn mà phát ghen rồi thèm "chảy nước miếng". Yêu nhau mùa thu thích lắm, lãng mạn lắm lắm luôn...

9-0da4b

7. Mùa thu có rất nhiều thức quà ngon

Này thì thị vàng thơm ơi là thơm; những quả na mở mắt tròn to, ăn ngọt lịm; những quả hồng căng tròn, cắn một miếng chỉ muốn xuýt xoa mãi... Rồi sấu chín vàng ngọt ngọt, chua chua; cóc dầm, xoài dầm cay cay ăn phát nghiện. Cả những gánh hàng rong chở cốm non đi bán khắp phố nữa... Chà, mùa thu đúng là mùa để ăn...

10-0da4b

8. Mùa thu về còn được... đến trường

Nghỉ hè chán rồi thì đi học thôi. Cảm giác được đi khai giảng rồi bước vào năm học mới cũng sướng đó chứ! Bạn bè lâu ngày gặp nhau, rồi bao nhiêu trò phá phách ở lớp. Nghĩ đến thôi đã thấy vui lắm rồi.

3-96039

9. Trời mưa to, ngủ sướng ơi là sướng

Như những ngày hôm nay này, buổi đêm trời mưa to như trút nước, nằm trong nhà vừa đắp chăn vừa bật quạt, ngủ quên cả sầu, sáng ra chẳng muốn nhấc người dậy nữa luôn! Giá mà đêm nào trời cũng mưa cho dễ ngủ, sáng sớm trời lại nắng ráo để đi làm...

4-96039

10. Tựu chung là: Mùa thu - làm gì cũng sướng!

Hít thở cũng sướng, ra đường cũng sướng, mặc đồ cũng sướng, đi chơi cũng sướng, ăn cũng sướng mà ngủ cũng sướng. Mùa thu hạnh phúc như vậy đó. Giá mà 365 ngày đều là mùa thu thì có phải tốt không?

8-0da4b