10 điều con trai mong con gái hiểu

Ru Yu, Theo 08:54 07/06/2011

Con gái nè, mặc dù con trai bọn tớ luôn cưng cậu nhất! Tớ có thể chiều theo những gì cậu thích, có thể làm “khá nhiều” điều cho cậu. Nhưng vẫn còn nhiều điều con trai vẫn “khát khao” mong “nửa kia” hiểu cho! <img src='/Images/EmoticonOng/39.png'>

1. Đừng cứ gặng hỏi tớ đang nghĩ gì, làm gì suốt trừ phi cậu đã sẵn sàng để thảo luận về mấy thứ con-trai-mới-thích như bóng đá, xe hơi ...

2. Hầu hết và thật tình tớ chỉ có 2 đôi giày: một đôi mang khi đứng trước mặt cậu - mà cậu thì cứ chê lên chê xuống, và còn một đôi mang khi không có cậu – thật tình tớ  không dám nghĩ đến chuyện cậu sẽ nói gì khi thấy nó.

3. “Có” hoặc “Không” là hai câu trả lời trên cả tuyệt vời nhất của bọn tớ rồi đó.


4. Tớ thích mỗi khi cậu gọi điện cho tớ khi đang gặp rắc rối và cậu muốn tớ thật sự muốn giúp một tay giải quyết tới nơi tới chốn hơn. Còn nếu cậu cần ai đó để đồng cảm theo ý của cậu thì cậu đã có cả list "danh-sách-nấu-cháo" rồi cơ mà. Thật tình tớ khá sợ những lúc cậu “tâm tình” và mong tớ “đồng cảm” cùng cậu.

5. Lâu lâu tụi tớ cũng cực thích được bạn gái bất ngờ ôm và hôn. Bất ngờ luôn đem đến thú vị.

6. Những lúc cậu ỉ ôi kêu tớ nhận xét về “kilogram” của cậu thì khi tớ nói là em không béo thì cứ tin tớ đi! Một là cậu không béo thật, hai là cậu vẫn béo ở ngưỡng cho phép. Cậu vẫn luôn phù hợp với tớ mà. Nhớ điều đó nhé!

7. “Tốt thôi”, “Sao cũng được” không phải là cách để kết thúc câu chuyện. Không phải vì tớ cưng cậu nhất mà cậu không cần phải nói “xin lỗi” khi  làm sai .


8. Và nè cậu đừng mong đợi con trai bọn tớ có khả năng nói những lời ngọt ngào hệt như các anh chàng điển trai trên phim. Đơn giản là tụi tớ không hề có kịch bản trong tay và cũng không có “nghiệp diễn” .

9. Đừng la ầm lên khi cậu bước vào căn phòng bừa bộn của tớ cứ như thể cậu vừa nhìn thấy sự vật kinh khủng nhất quả đất vậy.  Lẽ ra một căn phòng của con trai mà lại ngăn nắp và sạch sẽ từng li mới là điều cậu nên sợ nhất chứ nhỉ?! Phải không?

10. Tớ luôn luôn sẵn sàng chụp theo các kiểu "chỉ-trong-rừng-mới-có" cùng cậu. Nhưng mà nè, đừng đem lên Facebook và “tát” điên cuồng như thế chứ. Còn đâu là mặt mũi “nam nhi” của tớ chứ.