Đời rất lạ: Một cô nàng được trao bằng khen Fashionista nhưng lại có tần suất mặc xấu ngang với mọi "thảm họa"

Bông Hồng Nhỏ, Theo Helino 23:43 03/11/2018

Cho đến hiện tại, mấy ai còn nhớ đến cái danh Fashionista của Diệp Linh Châu - cô nàng bị ghét nhất The Face mùa đầu tiên nhỉ?

Có thể thấy, ở Diệp Linh Châu hội tụ đủ yếu tố của một nữ hoàng drama trên màn ảnh nhỏ: khuôn mặt "không quan tâm" với đôi mắt sáng quắc như nữ thần Medusa, những lời nói gây ức chế cho cả đồng đội lẫn huấn luyện viên The Face mùa đầu cùng tinh thần kiên định như bàn thạch bất chấp mọi góp ý đúng sai.

Rời khỏi The Face, cái tên Diệp Linh Châu thi thoảng vẫn mang đến tính giải trí cho công chúng khi vướng mắc vào một số sự vụ tế nhị như bị tố "cầm nhầm" hàng hiệu của người đẹp Huỳnh Tiên hay nghi vấn tình cảm với Hữu Vi. Nếu cô nàng này có gỡ gạc được vài tâm điểm bất ngờ tại các sự kiện thời trang thì cũng chỉ là nhờ... mặc xấu. Ấy thế mà ít ai biết rằng năm 2014, Quán quân một cuộc thi mang tên Fashionista chính là Diệp Linh Châu đấy!

Đời rất lạ: Một cô nàng được trao bằng khen Fashionista nhưng lại có tần suất mặc xấu ngang với mọi thảm họa - Ảnh 1.

Tưởng đã ở ẩn để nâng cấp bản thân, nào ngờ, thảm đỏ VIFW Thu-Đông 2018 vừa qua đã chào đón màn tái xuất không thể "hớ hênh" hơn của Diệp Linh Châu - theo đúng nghĩa đen. Tất nhiên, với nỗ lực để câu kéo mọi sự chú ý của giới truyền thông đến với VIFW thì thời trang của Diệp Linh Châu quả đã làm tròn đúng phận sự.

Đời rất lạ: Một cô nàng được trao bằng khen Fashionista nhưng lại có tần suất mặc xấu ngang với mọi thảm họa - Ảnh 2.

Luôn được giới thiệu với danh nghĩa một Fashionista, thế nhưng thời trang của Diệp Linh Châu thường mang đến cảm xúc lẫn lộn cho người nhìn. Kẻ chê xấu thì nhiều, người khen là hài hước cũng chẳng ít.

Đời rất lạ: Một cô nàng được trao bằng khen Fashionista nhưng lại có tần suất mặc xấu ngang với mọi thảm họa - Ảnh 3.

Sự sáng tạo và bản năng liều lĩnh của cô nàng biến mỗi sải bước trên thảm đỏ thành một màn trình diễn đầy tính giải trí mà không phải ai cũng làm được. Lúc thì như một mẹ bầu vượt mặt...

Đời rất lạ: Một cô nàng được trao bằng khen Fashionista nhưng lại có tần suất mặc xấu ngang với mọi thảm họa - Ảnh 4.

... khi lại giống cây cột cái ở chùa, hồng hồng đỏ đỏ rất ư thích mắt, chưa kể có đứng ngang dọc trái phải thì kiểu gì ai ai cũng phải nhìn vào cô nàng này đầu tiên là đương nhiên!

Thời trang của Diệp Linh Châu thường truyền tải một tuyên ngôn nào đó về nữ quyền đến với đám đông. Chẳng hạn như: Này, nhìn tôi xem. Căng mây mẩy, vòng 1 với vòng 2 tranh nhau chức tổ trưởng nhưng vẫn rất tự tin đúng không? Số khác thì có thể ngẫm lại và xem hình ảnh của cô như lý do chính đáng để rèn luyện dáng vóc. Rất tích cực!

Đời rất lạ: Một cô nàng được trao bằng khen Fashionista nhưng lại có tần suất mặc xấu ngang với mọi thảm họa - Ảnh 6.

Lực lưỡng và bóng láng, tầm cỡ tự tin và bản lĩnh thượng thặng của cô nàng kiến tạo nên một hình ảnh vững chãi chẳng kém bất cứ đấng nam nhi nào.

Đời rất lạ: Một cô nàng được trao bằng khen Fashionista nhưng lại có tần suất mặc xấu ngang với mọi thảm họa - Ảnh 7.

Nếu bạn muốn chê bai thì chớ vội nhận xét, nàng ta không cần. Hoặc ít nhất phải bôi cái môi thâm đó rồi hẵng nói chuyện cho ra nhẽ.

Khi nào đã hết khả năng sáng tạo cho bản thân, Diệp Linh Châu sẽ đi học hỏi. Google là thứ miễn phí, ai trách được cô nàng đây?

Đời rất lạ: Một cô nàng được trao bằng khen Fashionista nhưng lại có tần suất mặc xấu ngang với mọi thảm họa - Ảnh 9.

Thú vị thế này mà chỉ một mình thì chán lắm, nên Diệp Linh Châu sẽ rủ Văn Mai Hương "tới bến" cùng. Thế là xong, đời này có đến 2 người lạ chứ chả phải 1 người độc đạo như xưa. Chỉ mong rằng Văn Mai Hương hãy tỉnh táo nhé!