Đội quy tắc đánh người bán rong gãy xương sườn vì làm đổ chè lên giày ở phố cổ Hội An

Đình Thức, Theo Trí Thức Trẻ 07:51 22/06/2017

Người đàn ông bán chè rong trong phố cổ vô tình làm đổ ly chè vào đôi giày một thành viên Đội quy tắc đô thị nên sau đó bị đánh đến gãy xương sườn.

Bị đánh nhập viện vì làm đổ chè lên giày

Ngày 21/6, PV báo điện tử Trí thức trẻ nhận được đơn kêu cứu của vợ chồng Nguyễn Đình Mẫn, Đỗ Thị Hai (trú thôn Bàu Ốc, xã Cẩm Hà, TP Hội An) vì bị các cán bộ Đội quy tắc đô thị phường Minh An (TP Hội An, Quảng Nam) đánh phải nhập viện.

Ông Mẫn cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 10/6 ngay trong phố cổ Hội An. Vào thời điểm trên, ông Mẫn cùng vợ đang bán chè trên vỉa hè thì có 2 thành viên Đội quy tắc phường Minh An đến yêu cầu thu dọn ghế và chuyển đi nơi khác.

Bà Hai đồng ý với yêu cầu nhưng mong Đội quy tắc cho phép khách ăn xong phần chè đã mua. Tuy nhiên, những người này không đồng ý nên vợ chồng bà Hai phải vội vã dọn dẹp ghế, ly…

Đội quy tắc đánh người bán rong gãy xương sườn vì làm đổ chè lên giày ở phố cổ Hội An - Ảnh 1.

Bà Hai bức xúc, giận dữ đến phát khóc khi kể lại việc chồng bị đánh

Do vội vàng nên ông Mẫn vô tình làm đổ ly chè lên đôi giày của một thành viên đội Quy tắc. Ngay lập tức, ông Mẫn bị người này đánh.

"Họ đánh tôi mấy cái trong phố cổ. Tôi dù tức giận nhưng nghĩ mình làm đổ chè lên giày họ nên thôi không tranh cãi mà dọn dẹp gánh chè của mình. Họ thì bỏ đi", ông Mẫn kể lại.

Sau đó, ông Mẫn lái xe ra khỏi phố cổ để đi mua đá thì bị 3 người chặn lại. Những người này không mặc đồng phục Đội quy tắc đô thị nhưng ông Mẫn vẫn nhận ra họ vừa đánh mình lúc nãy.

"Tôi chỉ biết tên họ là Phước, Định, Tây. Họ mặc áo thun, quần lửng xông vào đánh tôi ngay khi vừa dừng xe.

Họ đánh người ngay tại phố cổ, trước sự chứng kiến của rất nhiều du khách. Từ trước đến nay người Hội An chúng tôi sống hiền lành, chất phác nên chưa bao giờ tôi bị đánh dã man như vậy", ông Mẫn bức xúc.

Đội quy tắc đánh người bán rong gãy xương sườn vì làm đổ chè lên giày ở phố cổ Hội An - Ảnh 2.

Ông Mẫn bị đánh gãy xương sườn, ngón chân sau khi làm đổ ly chè vào đôi giày của cán bộ đội Quy tắc đô thị

Bà Hai cho biết, ông Mẫn sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ cho hay, ông Mẫn bị đánh gãy xương sườn và một ngón chân.

"Sự việc đã hơn 10 ngày nhưng họ không đến xin lỗi thăm hỏi chi cả. Tôi phải nghỉ bán để chăm sóc chồng nên rất bức xúc", bà Hai nói.

Đội quy tắc thừa nhận vi phạm

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP Hội An, thừa nhận đã nhận được thông tin vụ việc. Ông Sơn cho rằng, việc đánh người giữa phố cổ, trước sự chứng kiến của du khách là không thể chấp nhận được dù có nguyên nhân gì. Ông Sơn cũng cho biết, đây là lần đầu tiên xảy ra vụ việc như vậy ở phố cổ Hội An.

"Hành vi của người thực thi công vụ đánh dân là không thể chấp nhận được. Chúng tôi đang chờ kết luận của phía công an để xử lý nghiêm, chấm dứt tình trạng này.

Cán bộ không thể xử sự kiểu đó được", ông Sơn khẳng định.

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP Hội An, cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo của ông Mẫn, bà Hai và đang xác minh. Sự việc xảy ra vào ngày 10/6.

"Đội kiểm tra đô thị phường Minh An đã thừa nhận vi phạm. Chúng tôi đang đưa ông Mẫn đi giám định thương tích để có hướng xử lý.

Nếu thương tích 11% trở lên sẽ xử lý vụ việc theo hướng hình sự. Chúng tôi cũng buộc những người đánh ông Mẫn phải bồi hoàn tiền thuốc men, chữa trị.

Chúng tôi sẽ xử lý theo đúng pháp luật, không kể anh làm việc ở đâu nhưng đánh người là vi phạm", Đại tá Nghĩ nhấn mạnh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày