Đời người ai cũng có ước mơ và khi có được thứ mình muốn chúng ta sẽ như thế này đây!

Mai Thuý, Theo Helino 18:02 25/08/2019

Hình ảnh cô bé "dắt" cả xe đạp lên để cùng khi ngủ vì sợ nó... biến mất đang gây bão mạng xã hội.

Còn nhớ mới ngày nào, chúng ta bé tí ti và được bố mẹ chăm lo từng chút một. Từ cái quần cái áo, đến sách vở cũng đều do một tay hai anh chị phụ huynh sắm cho. Những lúc như vậy, ngoài cảm giác sung sướng, hạnh phúc tột độ vì có trong tay đồ mới ra thì chẳng còn gì quan trọng hơn. Cứ lâu lâu lại nghía một cái, mở ra xem rồi bất giác cười, đó là khoảnh khắc mà bất kì đứa trẻ nào cũng từng trải qua.

Vẫn biết rằng lớn lên là chuyện đương nhiên, và rồi cảm giác hào hứng khi unbox món quà mới chẳng còn như xưa. Bởi vậy nên thấy được chính mình ngày xưa, từng nhỏ nhắn từng ngây thơ như bức ảnh dưới đây, ai ai cũng phải bật cười.

Đời người ai cũng có ước mơ và khi có được thứ mình muốn chúng ta sẽ như thế này đây! - Ảnh 1.

Chỉ mỗi một khoảnh khắc ngủ cùng xe đạp mà bức bài đăng này thu về hơn 30k lượt thả tương tác trên Facebook. Thêm vào đó là 4,7k bình luận và hơn 2k lượt chia sẻ. Nhiều người tỏ vẻ thích thú khi được nhìn thấy bản sao của mình ngày nhỏ, nhiều người còn trổ tài tiên đoán cô bé chỉ sẽ hào hứng với món quà này trong tầm vài ngày như bản thân trước đây:

Phạm Thuý Hằng: Y chang tui hồi đó. Sợ mất nên lấy ổ khoá, khoá vô cái lưng quần. Đến lúc cần đi vệ sinh không biết làm sao...

Dương Nguyễn Nhã Duyên: Giống tao hồi nhỏ mua đôi giày mới là ôm ngủ, mà ngủ không được thì lại nằm ngắm.

Hoàng Hà: Sau này nó mua taxi hay xe ba gác gì chắc nó cũng mang lên giường nằm chung luôn quá.

Duyên Nguyễn: Dễ thương... cái gì mới tui cũng ôm ngủ vậy đó mọi người.

Lương Quang Hiếu: Để chú chống mắt lên coi cháu nâng niu được mấy bữa!!!