Dầm mưa mua bữa sáng cho người thương, theo đuổi tới cùng 1 người không thích mình: Chuyện những kẻ dành hết năm 17 tuổi cho tình yêu học trò

A Mei, Theo Helino 19:08 03/04/2019

Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Bạn có thấy mối tình nào đẹp như thời học sinh không? Cái thời không vật chất, không suy tư, không toan tính, chỉ biết học và yêu, thậm chí yêu đơn phương thôi cũng nồng nàn cũng mộng mơ nữa.

Nhiều người vẫn có định kiến rằng học sinh thì yêu đương gì, đừng có đua đòi, hãy tập trung học hành. Thế nhưng họ lại không biết, tình yêu của tuổi 17 là thứ tình cảm trong sáng, bình yên nhất trong cuộc đời. Được nắm tay người mình thương trải qua những ngày tháng của tuổi 17 năm ấy là cả niềm hạnh phúc lớn lao trong đời.

Sẽ chẳng có mối tình nào đẹp như thời học trò, 11h đêm, thức làm bài tập, vắt óc suy nghĩ, chán nản, lên Facebook nhắn với cậu ấy là bài khó quá, mà không làm xong là mai lên sổ đầu bài ngồi như chơi. Thế là bạn ấy tận tình chỉ mình giải từng bài, hỏi xem còn chỗ nào không hiểu. Cả 2 làm xong đống bài tập là đến gần 1h sáng. Những cảm xúc trong trẻo ấy, bạn có tìm lại được ở tình yêu hiện tại không?

Những câu chuyện đơn giản, nhưng lại ngọt ngào đến tận tim dưới đây có lẽ sẽ giúp chúng ta hồi tưởng lại phần nào câu chuyện của chính mình, của tuổi 17 ngày ấy...

Dầm mưa mua bữa sáng cho người thương, theo đuổi tới cùng 1 người không thích mình: Chuyện những kẻ dành hết năm 17 tuổi cho tình yêu học trò - Ảnh 1.

Chàng trai đội mưa mua bữa sáng cho người thương

Mới đây, trên trang Confession của trường THPT Lý Thái Tổ (Bắc Ninh) xuất hiện hình ảnh của một cậu học trò cầm ô vội vã băng qua sân trường giữa trời mưa tầm tã với dòng caption khiến ai cũng tan chảy: "Tớ chẳng có gì ngoài tấm lòng này, dù mưa gió tớ vẫn sẽ ship xôi cho cậu - một bữa sáng đầy đủ nhất".

Tình yêu tuổi học trò là chẳng quản mưa gió để mua cho cậu 1 bữa ăn sáng nóng hổi... (Ảnh: Nguyễn Xuân)

Một gói xôi có thể chẳng đắt tiền, nhưng thứ tình cảm chứa đựng trong ấy lại đáng giá đến độ chẳng nỡ ăn hết. Trời mưa gió thì làm sao, đôi giày có úng nước, mảnh áo có ướt vai thì chỉ cần cậu có một bữa sáng nóng hổi, tớ đều thấy xứng đáng. 

Trong một phút giây nào đó, những ai đã đi qua tuổi học trò bỗng nhiên cảm thấy bồi hồi nhớ cái thời xưa ấy, còn những ai đang ở trong quãng thời gian tươi đẹp này thì chỉ muốn mọi thứ mãi mãi dừng lại. Bởi vì, "tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa".


Cặp đôi đến lớp sớm để cùng nhau ngồi ăn sáng

Bức hình "rất tình" chụp lén hai cô cậu học trò đang cùng nhau ăn sáng này đã từng khiến nhiều người được dịp bồi hồi nhớ về tình yêu thuở học trò khi xưa.

Dầm mưa mua bữa sáng cho người thương, theo đuổi tới cùng 1 người không thích mình: Chuyện những kẻ dành hết năm 17 tuổi cho tình yêu học trò - Ảnh 4.

Nghe nói chàng trai ở bên bạn năm 17 tuổi sẽ nguyện đi cùng bạn đến suốt cuộc đời. (Ảnh: Hồ Hoàng Kim.)

Chủ nhân của bức ảnh là cô bạn Hồ Hoàng Kim (trường THPT Chu Văn An, tỉnh Gia Lai), vốn chẳng hề quen biết cặp đôi trong hình. Chỉ là đột nhiên một ngày Kim đến trường sớm thì vô tình thấy được cảnh tượng đẹp như tranh này. Chẳng nghĩ gì nhiều, như thể mọi tế bào cơ thể tự thúc đẩy bản thân phải hành động, cô bạn giơ máy lên bắt trọn thứ cảm xúc trong trẻo này. 

Học hành vốn mệt mỏi, buổi sáng có thể muốn ngủ nướng thêm 5-10 phút, nhưng bớt đi quãng thời gian nằm trên giường ấy là thêm được vài phút riêng tư bên người thương, một sự đánh đổi thật xứng đáng. Cần gì nhà hàng sang trọng, bưng hộp xốp ngồi ghế đá, vừa ăn vừa nói chuyện vu vơ, khoảnh khắc đơn giản này mới là thứ sau này dù có tiền cũng chẳng mua lại được. 


Giẫn dỗi nói "Thích tới đâu thì tới" - Cậu ấy trả lời: "tới cùng"

"Có lần tui giận nó, tui bảo là: "Thôi tuỳ mày, tới đâu thì tới". Nó đọc tin nhắn nhưng không trả lời lại. Lúc đó tui cảm thấy buồn lắm, tui tưởng tụi tui xong rồi. Nằm một lúc tui suy nghĩ nhiều chuyện, về những kỉ niệm của hai đứa mà thở dài... Đúng lúc đó tin nhắn tới, chẳng hiểu sao lại mỉm cười. Vì Khải nói: "Tới cùng"'.

Đây là câu chuyện từng khiến bao con tim thổn thức bồi hồi khi được đăng tải trên trang confession của trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP. HCM).

Dầm mưa mua bữa sáng cho người thương, theo đuổi tới cùng 1 người không thích mình: Chuyện những kẻ dành hết năm 17 tuổi cho tình yêu học trò - Ảnh 6.

2 nhân vật chính là Hiếu Hạnh và Tuấn Khải, học sinh lớp 11 trường Chuyên Lê Hồng Phong (TP. HCM)

Tình yêu tuổi học trò tránh làm sao được những hờn dỗi vu vơ. Thế nhưng cái cách mà họ làm lành với nhau sao mà dễ thương đến vậy. 

2 nhân vật chính trong câu chuyện là Trương Hiếu Hạnh lớp 11CV1 và Nguỵ Tuấn Khải lớp 11CL1. Tuấn Khải - nam chính trong confession được coi là chàng trai vô cùng thông minh và đậm chất ngôn tình khi đáp lại: "Tới cùng". Và bạn thấy không, chỉ vậy thôi đã khiến crush của anh chàng mỉm cười ngay tức khắc rồi đấy.


Cặp đôi gái Xây dựng trai Kiến trúc nhưng giận hờn lại đến Bách Khoa để làm lành

Có một cô gái học Xây dựng phải lòng chàng trai học Kiến Trúc nên chủ động làm quen trước, thế nhưng không biết vì ngại ngùng hay gì mà người ta cứ tỏ vẻ "chanh sả" xa cách. Sau 3 tháng nói chuyện, vào đúng đêm giao thừa, cô gái viết vu vơ trên Facebook "ước gì đêm nay có người tỏ tình với mình", để rồi người ta tỏ tình thật. Thế là họ yêu nhau!

Cô gái và người yêu giận dỗi, lại vu vơ đăng vài câu lên Instagram, một người bạn đọc được liền rủ họ đi chụp ảnh với danh nghĩa làm mẫu thôi. Chụp xong mới biết là người bạn thật có tâm, thấy họ đẹp đôi quá nên bày trò để cả 2 làm lành. Thế là cặp đôi thì hết giận, mà bàn dân thiên hạ lại có bộ ảnh tuyệt đẹp để ngắm!

Dễ thương gì đâu!

Tình yêu học trò là những nụ hôn phớt nhẹ đầy ngại ngùng... (Ảnh: X View)

Dầm mưa mua bữa sáng cho người thương, theo đuổi tới cùng 1 người không thích mình: Chuyện những kẻ dành hết năm 17 tuổi cho tình yêu học trò - Ảnh 9.

... là những hờn dỗi vu vơ trẻ con và cũng là dành toàn bộ sự chú ý của bản thân cho người ấy. (Ảnh: X View)