Đội đèn ngồi im lìm trên nóc nhà nhìn biển nước mênh mông

Phạm Công, Theo Vietnamnet 11:16 13/10/2017

Nước sông Hoàng Long dâng cao, nhấn chìm thôn Hiền Quan, xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, Ninh Bình khiến người dân khốn đốn.

Toàn xã Lạc Vân có hơn 300 nóc nhà thì gần nửa số đó ngập sâu trong nước, thôn Hiền Quan bị cô lập, phải chèo thuyền mới vào được.

Nước dâng cao, mất điện, ban đêm ở đây tối đen như mực, muỗi nhiều như vãi trấu. Lọ mọ 30 phút, anh Lê Văn Bửu (34 tuổi) mới đưa tôi vào tới "rốn ngập" của xã bằng con thuyền nhỏ.

Đội đèn ngồi im lìm trên nóc nhà nhìn biển nước mênh mông - Ảnh 1.

Thôn Hiền Quan đêm qua nước ngập nửa người

Con đường vào thôn Hiền Quan tối thăm thẳm, thi thoảng mới có ánh đèn pin leo lắt từ một vài người ngồi trên nóc nhà.

Nhà của cựu chiến binh Nguyễn Văn Chấn (74 tuổi) bị thiệt hại rất nhiều khi nước ngập gần chạm đến nóc nhà. 22h khuya, ông Chấn đầu đội đèn pin ngồi trên nóc nhà, bốn bề nước ngập mênh mông, im phăng phắc.

Đội đèn ngồi im lìm trên nóc nhà nhìn biển nước mênh mông - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Chấn ngồi trông nhà

Ông Chấn cho biết, vợ mình là bà Bùi Thị Đãi đã sang nhà con gái ở 2 ngày nay, chỉ còn ông ở lại trông nhà.

"Nhà tôi nấu bằng bếp củi, ngập thế này không nấu được, cứ đến bữa là cháu gái chèo thuyền mang cơm tiếp tế", ông Chấn chia sẻ.

Đội đèn ngồi im lìm trên nóc nhà nhìn biển nước mênh mông - Ảnh 3.

Thuyền là phương tiện đi lại duy nhất lúc này ở thôn Hiền Quan

Cạnh nhà ông Chấn là nhà anh Quách Văn Bôi (44 tuổi) cũng chung hoàn cảnh, chỉ hơn là nhà anh có gác xép để vợ con tá túc. Anh Bôi kể: Đã 2 ngày nay, vợ con anh phải sống trên gác xép chật đồ đạc, những đồ điện cũng được anh kê lên đây hết. 

Đội đèn ngồi im lìm trên nóc nhà nhìn biển nước mênh mông - Ảnh 4.

Gia đình anh Bôi chen chúc trên gác xép. Sau 1 ngày dầm nước, vợ anh Bôi phải bôi thuốc chống lở loét ở chân

Tuy mất điện nhưng hai con trai anh Bôi ngủ ngon lành trong làn gió từ cái quạt tay phe phẩy của mẹ ngồi cạnh. Được một hồi, anh dẫn tôi lên mái nhà, tại đây bếp ga, bình ga và bát đũa được để một góc. Mái nhà được gia đình anh Bôi tận dụng làm nơi nấu ăn.

Ngôi nhà khang trang mới xây xong nhưng chưa kịp sơn của anh Quách Văn Bưởi (35 tuổi) nhưng cũng bị ngập tới tận giường. Vợ anh Bưởi phải thức trắng đêm ngồi quạt cho cậu con trai mới chào đời được 2 tuần tuổi.

Đội đèn ngồi im lìm trên nóc nhà nhìn biển nước mênh mông - Ảnh 5.

Nóc nhà được đặt bếp nấu ăn

Anh Bưởi tâm sự, nước mọi năm dâng cao lắm cũng chỉ tới sân, năm nay lút vào nhà, ngập luôn bể nước ăn khiến nhà anh phải hứng nước mưa bằng xô, chậu để dùng.

"Khổ nhất là thiếu nước sạch, nước dự trữ đã dùng hết, để có nước ăn tôi phải chèo thuyền khắp xóm xin nước từ những nhà có bể dự trữ", anh Bưởi nói.

Đội đèn ngồi im lìm trên nóc nhà nhìn biển nước mênh mông - Ảnh 6.

Nước ngập sâu trong nhà anh Bôi

Đội đèn ngồi im lìm trên nóc nhà nhìn biển nước mênh mông - Ảnh 7.

Nhà anh Bưởi mới xây chưa kịp quét sơn cũng bị nước tràn vào

Đội đèn ngồi im lìm trên nóc nhà nhìn biển nước mênh mông - Ảnh 8.

Lợn được đưa lên đê Hiền Quan, xã Lạc Vân

Đội đèn ngồi im lìm trên nóc nhà nhìn biển nước mênh mông - Ảnh 9.

Cả thôn bị cắt điện

Theo trưởng thôn Hiền Quan Quách Văn Tuân, toàn thôn có 110 nhà bị ngập, tập trung tại xóm 1, 2 và 4. Do nước ngập sâu nên xã cắt điện để đảm bảo an toàn. Những hộ dân có chuồng trại bị hư hại, phía thôn cho phép đưa gia súc lên đê để tránh thiệt hại.