Đội bóng nhí kẹt trong hang động đã được xuất viện ngày hôm nay

Duy Vu, Theo Helino 20:06 18/07/2018

Đội bóng nhí Thái Lan và huấn luyện viên của họ đã bị mắc kẹt trong một hang động ngập nước trong hơn hai tuần. Họ đã nhập viện sau sự cố và sẽ được phép về nhà sau buổi họp báo tổ chức vào hôm nay (ngày 18/7).

Đội bóng Lợn Hoang được xuất viện sớm hơn dự kiến một ngày, sau tám ngày kể từ ngày thành viên cuối cùng được cứu thoát khỏi hang động.

Các bác sĩ cho biết các chàng trai sẽ tham gia buổi họp báo đầu tiên trước khi rời bệnh viện và họ sẽ được các nhà báo phỏng vấn 45 phút.

Tuy nhiên, các câu hỏi của nhà báo sẽ được theo dõi chặt chẽ. Bài phỏng vấn sẽ được kiểm tra trước bởi các nhà tâm lý học để tránh gây thêm chấn thương cho các em.

Đội bóng nhí kẹt trong hang động đã được xuất viện ngày hôm nay - Ảnh 1.

Đội bóng Lợn Hoang được xuất viện sớm hơn dự kiến một ngày, sau tám ngày kể từ ngày thành viên cuối cùng được cứu thoát khỏi hang động.

Đội bóng nhí kẹt trong hang động đã được xuất viện ngày hôm nay - Ảnh 2.

Các bác sĩ cho biết các chàng trai sẽ tham gia buổi họp báo đầu tiên trước khi rời bệnh viện và họ sẽ được các nhà báo phỏng vấn 45 phút.

"Lý do cuộc họp báo buổi tối nay được tổ chức là để các phương tiện truyền thông có thể đặt cho họ những câu hỏi xoay quanh sự việc vừa diễn ra. Sau đó, đội bóng nhí sẽ quay trở lại sống cuộc sống bình thường của mình mà hoàn toàn không bị làm phiền." - phát ngôn viên Sunsern Kaewkumnerd của chính phủ cho biết.

Buổi họp báo được đặt tên là "Tiễn Lợn Hoang về nhà" và sẽ được phát sóng trên các kênh truyền hình lớn với thời lượng kéo dài khoảng 45 phút.

"Họ có thể trở về nhà ngay lập tức sau cuộc họp báo" - ông Sunsern cho biết.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha đã ra chỉ thị yêu cầu các phương tiện truyền thông tham gia buổi họp báo hôm thứ tư (ngày 18/7) phải hết sức thận trọng trong việc đặt ra những câu hỏi cho đội Lợn Hoang.

"Tới giờ mọi thứ vẫn tiến triển tốt đối với đội Lợn Hoang, vậy nên chúng ta không nên làm tình hình tồi tệ hơn." - ông Prayut Chan-O-Cha nói với các phóng viên ở Bangkok.

Các bác sĩ đã khuyên các gia đình của đội bóng nhí rằng họ nên tránh liên lạc với các nhà báo trong ít nhất một tháng sau khi các thành viên của đội Lợn Hoang được xuất viện.

Đội bóng nhí kẹt trong hang động đã được xuất viện ngày hôm nay - Ảnh 3.

Đội bóng nhí mang tên Lợn Hoang đã bị mắc kẹt trong hang động Tham Luang ngập nước trong 2 tuần trước khi được các thợ lặn giải cứu.

Mặc dù toàn bộ 12 thành viên của đội bóng nhí và huấn luyện viên của họ đều được cho là có sức khỏe tinh thần và thể chất tốt, các nhân viên y tế nói rằng họ sẽ giám sát tâm lý đội bóng sát sao để tránh các chấn thương tinh thần về sau.

Nỗ lực của chính phủ Thái Lan và của quốc tế để giải cứu đội Lợn Hoang đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới sau khi đội bóng đi vào hang vào ngày 23 tháng 6 và bị mắc kẹt bởi nước lũ dâng cao.

Sau chín ngày không có nguồn cung thực phẩm và nước đều đặn, họ đã được các thợ lặn người Anh tìm thấy trong tình trạng hốc hác vì thiếu lương thực trên một mỏm đá sâu tới hàng cây số bên trong hang Tham Luang.

Các nhân viên cứu hộ đã phải tranh luận gắt gao về kế hoạch tốt nhất để đưa các thành viên của Lợn Hoang ra. Cuối cùng họ đi tới một quyết định mạo hiểm đó là đưa từng người của đội bóng qua các đoạn đường ngập nước trong khi được tiêm thuốc an thần để giữ bình tĩnh.

Ngay cả những chuyên gia lặn hang động ở nước ngoài cũng tham gia cuộc giải cứu nổi tiếng này. Nhiều người bày tỏ sự nhẹ nhõm sau khi năm người cuối cùng được giải cứu vào ngày mùng 10 tháng 7.

Theo DailyMail.