"Đôi bạn trời ban" tập cuối: Kim Nhã livestream khóc lóc xin lỗi Jun Vũ nhưng khán giả vẫn phẫn nộ

Bảo Anh, Theo Trí Thức Trẻ 09:05 11/12/2017

Thì ra câu nói "Đời khốn nạn khi con bạn giở trò" trong "Đôi bạn trời ban" là để dành cho cú twsit khiến khán giả lật ngửa trong tập cuối cùng.

Trong diễn biến của tập 4 Đôi bạn trời ban, Thảo Mi nhận được cuộc điện thoại từ anh Lâm thông báo về sự việc có liên quan đến cô đang bị làm um lên trên mạng, Thảo Mi khá hốt hoảng. Và ngay ở đầu tập cuối này, điều đó đã được tiết lộ.

Cả cuộc nói chuyện giữa Thảo Mi và chị Phương trong đoàn làm phim trước đó đã bị ghi âm và đăng nguyên văn lên mạng. Mi tức giận tột cùng, ngay lập tức đến gặp chị Phương để làm mọi chuyện cho ra nhẽ. Nhưng câu trả lời nhận lại, chỉ là cô cần phải giữ im lặng và không khiến mọi thứ rối tung lên.

Thảo Mi liên tục nhận được câu hỏi từ các phóng viên, may mắn cho Thảo Mi là luôn có người bên cạnh để giúp đỡ, và trong trường hợp này là anh Phan Hải. Nhưng đáng buồn nhất, là mối quan hệ giữa Thảo Mi và Lan Chi chỉ vừa mới bắt đầu có tiến triển sáng sủa hơn, thì lại vấp phải sự việc này. Đoạn hội thoại trong lúc bực bội kia nội dung chính là chê bai khả năng của Lan Chi. Điều này ảnh hưởng tới cả hai người khi bộ phim "Những cô gái trên cao" chuẩn bị được phát sóng.

Đôi bạn trời ban tập cuối: Kim Nhã livestream khóc lóc xin lỗi Jun Vũ nhưng khán giả vẫn phẫn nộ - Ảnh 1.

Thảo Mi trước giờ không có người chống lưng, không có thế lực gì, cho nên ở trường hợp này, ngoài việc gọi điện cho Lan Chi để giải quyết, cô chẳng thể làm gì. Nhưng Lan Chi lại luôn trong trạng thái máy bận. Cô đành gọi cầu cứu Huyền – bạn thân của mình. Thế nhưng có vẻ như có gì đó sai sai khi mà Huyền lại rất thản nhiên trước thái độ của Mi.

Đôi bạn trời ban tập cuối: Kim Nhã livestream khóc lóc xin lỗi Jun Vũ nhưng khán giả vẫn phẫn nộ - Ảnh 2.

Ngoài ra, Thảo Mi còn dùng một phương thức rất phổ biến gần đây, đó là livestream giải thích sự tình. Cô nghĩ rằng nếu chân thành, nhận rằng đây là lần đầu tiên mình gặp Chi nên có sự hiểu lầm, thì sẽ được mọi người bỏ qua. Nhưng nhận lại, là những comment chê trách "mới ra phim mà bày đặt sống ảo!", "ham hố kiếm fame từ Lan Chi", thậm chí còn chửi rủa Thảo Mi, nói cô giả tạo, …

Đôi bạn trời ban tập cuối: Kim Nhã livestream khóc lóc xin lỗi Jun Vũ nhưng khán giả vẫn phẫn nộ - Ảnh 3.

Thậm chí đến cả chị Phương – người bị tình nghi là up đoạn clip đó, lên cũng gọi điện và trách My tại sao lại live stream, đồng thời xin cô ngưng sống ảo vì giờ này chẳng ai nghe cô trình bày cả. Đến cả nhà sản xuất và nhà đầu tư hiện tại cũng không muốn cô xuất hiện trên phim của họ.

Đôi bạn trời ban tập cuối: Kim Nhã livestream khóc lóc xin lỗi Jun Vũ nhưng khán giả vẫn phẫn nộ - Ảnh 4.

Mọi thứ sụp đổ trước mắt Mi

Ngay khi tắt cuộc điện thoại đó, phòng Mi lại vang lên tiếng gõ cửa. Lâm sau khi xem được live stream đó đã vô cùng lo lắng cô bé nhỏ nhắn này sẽ làm điều dại dột nên phải đến nhà Mi để xem có chuyện gì không. Thế nhưng Mi từ chối gặp mặt anh.

Đôi bạn trời ban tập cuối: Kim Nhã livestream khóc lóc xin lỗi Jun Vũ nhưng khán giả vẫn phẫn nộ - Ảnh 5.

Trong lúc ở một mình, Mi đột nhiên nhớ tới cô bạn thân là Huyền. Mi thấy ngạc nhiên vì tại sao, khi cả thế giới xoay vần xung quanh mình, thì nhỏ bạn thân lại biệt tăm. Mi gọi điện cho Huyền và nhắn rằng cô bỏ quên chiếc đầm. Nói qua nói lại, từ một cô bạn thân vốn hiền dịu từ tập 1, nay lại quay ngoắt thành nữ phản diện với câu dằn mặt "Có những thứ tao tự lấy được, không cần ai cho đâu".

Đôi bạn trời ban tập cuối: Kim Nhã livestream khóc lóc xin lỗi Jun Vũ nhưng khán giả vẫn phẫn nộ - Ảnh 6.

Trong cuộc điện thoại chưa dứt, cô nghe thấy tiếng của chị Phương. Thì ra, Phương và Huyền đã thông đồng với nhau vì chị Phương cần làm phương án dự phòng cho vai diễn, còn Huyền thì cần có vai diễn. Kết quả, bằng thủ đoạn, Huyền đã có được hợp đồng của vai diễn An Trinh.

Đôi bạn trời ban tập cuối: Kim Nhã livestream khóc lóc xin lỗi Jun Vũ nhưng khán giả vẫn phẫn nộ - Ảnh 7.

Thảo Mi tức tốc đi tìm Huyền để làm cho ra nhẽ, nhưng giờ, trước mặt Mi không phải Huyền ngày xưa nữa. Không còn cô bạn tốt bụng, luôn an ủi, động viên Mi. Thay vào đó là một cô nàng đỏng đảnh, chua ngoai và chỉ biết châm chọc cô bạn từng thân rất ngây thơ của mình.

Đôi bạn trời ban tập cuối: Kim Nhã livestream khóc lóc xin lỗi Jun Vũ nhưng khán giả vẫn phẫn nộ - Ảnh 8.

Những tưởng giờ đây, Lan Chi là người sẽ gay gắt nhất với Thảo Mi. Ai ngờ khi Thảo Mi chạy tùm lum đi gặp người này người kia, thì Lan Chi lại lặng lẽ đi mua bánh tráng và đợi ở cửa nhà Thảo Mi. Hai người sau đó đã thực sự chia sẻ, thấu hiểu và thông cảm cho nhau như những người bạn thân.

Đôi bạn trời ban tập cuối: Kim Nhã livestream khóc lóc xin lỗi Jun Vũ nhưng khán giả vẫn phẫn nộ - Ảnh 9.

Mất vai diễn, Thảo Mi không hề tiếc. Cô tiếc rằng mình đã đánh mất Huyền trên con đường tìm kiếm sự nổi tiếng cô hằng mong ước. Bởi vai diễn, nếu có cơ hội còn tìm lại được. Nhưng mất bạn rồi thì sẽ không thể nào tìm lại được.

Thảo Mi quên mất rằng, thế giới sẽ luôn có cơ hội bù trừ. Khi mà Thảo Mi mất đi Huyền, thì bên cạnh cô giờ đây đã Lan Chi đồng hành. Từ những người ghét nhau đến xương tủy, Thảo Mi và Lan Chi đã bỏ qua những hiềm khích vụn vặt để cùng sống tốt hơn, cùng nâng đỡ nhau đến với danh hiệu diễn viên tài năng.

Sau 5 tập, Đôi bạn trời ban đã khép lại với một cái kết khá độc đáo. Ban đầu nếu xem , người ta sẽ vẫn biết là rồi thì Thảo Mi và Lan Chi sẽ trở thành bạn thân. Nhưng người ta cứ nghĩ "Đời khốn nạn khi con bạn giở trò" là slogan dành cho Lan Chi. Và suốt quá trình xem, khán giả cứ ngóng đợi rồi cô nàng Lan Chi sẽ làm gì. Nhưng không ngờ rằng màn lật mặt lại đến từ cô bạn ít nói và vốn là chỗ dựa tinh thần của Thảo Mi. Thế mới nói, trên đời không có gì là không thể.

Sitcom tuy ngắn nhưng đánh vào được khá nhiều vấn đề nổi cộm trong xã hội. Tuy vậy vẫn còn những thiếu sót. Ngay như trong tập 5 này, có những cảnh quay về Tâm và Phan Hải, dù rất ngắn , nhưng lại như thể mang đầy triết lí để khán giả cứ mãi thắc mắc, nhưng đến tận cuối phim không biết tại sao lại có những cảnh như vậy.

Đôi bạn trời ban tập cuối: Kim Nhã livestream khóc lóc xin lỗi Jun Vũ nhưng khán giả vẫn phẫn nộ - Ảnh 10.

Phan Hải đăm chiêu suy nghĩ cùng điếu thuốc

Kết, nếu đánh giá là một sitcom giải trí đơn thuần, thì trên tổng thể Đôi bạn trời ban làm khá tốt, tuy nhiên nếu một số chi tiết được trau chuốt, chỉnh sửa kĩ hơn thì sẽ khiến bộ phim trở nên hoàn hảo hơn nhiều.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày