Ngày 29/10, chúng tôi đến thăm nhà của bố mẹ Song Joong Ki. Căn nhà nằm ở một khu làng tự nhiên tập trung 20 gia đình thuộc quận Dong, thành phố Daejeon. Tại đây, không chỉ có cuộc gặp bất ngờ với bố Song Joong Ki, mà chúng tôi lại được chứng kiến những hình ảnh thân thương thuộc về tuổi thơ của ngôi sao.
img

ỗi chuyến đi, mỗi hành trình là một trải nghiệm đáng nhớ, bởi những ký ức tốt đẹp về những chuyến hành trình đó đều lẳng lặng ghim sâu vào trong tâm trí ta. Năm nay, cả châu Á háo hức chờ đón chuyện vui của cặp đôi vàng xứ sở kim chi Song Joong Ki và Song Hye Kyo. 2.693 là khoảng cách địa lý từ thủ đô Hà Nội đến thành phố lớn thứ 5 Hàn Quốc Daejeon và cũng là quãng đường đoàn tác nghiệp chúng tôi xách vali và đi! Đi “săn” hôn lễ thế kỷ của hai người nghệ sĩ xứ Hàn và thu nhặt những kỷ niệm khó quên tại vùng quê nơi Song Joong Ki sinh ra, lớn lên.

Người ta cứ nói rằng cuộc sống của người nổi tiếng xa hoa lắm, sang chảnh lắm. Từ góc nhìn của người hâm mộ, mọi thứ thuộc về nghệ sĩ đều nằm ở phần thế giới chỉ có trên phim ảnh. Nhưng tại quê nhà của Song Joong Ki, chúng tôi lại được chứng kiến những hình ảnh rất đỗi dung dị và mộc mạc - những thứ thuộc về tuổi thơ của nam tài tử hào hoa.

Cuộc gặp gỡ với bố Song Joong Ki tại quê nhà trước siêu đám cưới: Mọi thứ cứ dung dị, bình yên như thế - Ảnh 3.

Ngày 29/10, chúng tôi đến thăm nhà của bố mẹ Song Joong Ki. Căn nhà nằm ở một khu làng tự nhiên tập trung 20 gia đình thuộc quận Dong, thành phố Daejeon. Con đường dẫn tới căn nhà này tuy heo hút nhưng không khó tìm, cũng không nằm biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt bởi đội ngũ an ninh, bảo vệ 24/7 như trong tưởng tượng của nhiều người. Vượt qua hai cây cầu nhỏ, đoàn tìm được nhà của bố mẹ Song Joong Ki. Gia đình Song Joong Ki đã sinh sống tại đây từ rất lâu và cũng rất nổi tiếng trong khu làng này. Người dân xung quanh dường như chẳng để ý gì đến cuộc sống tấp nập, xô bồ ngoài kia, cũng chẳng cần biết Song Joong Ki là ngôi sao lớn như thế nào. Họ cứ chất phác, ấm áp và bình dị thế thôi. Còn Song Joong Ki mãi vẫn là cậu bé hàng xóm học giỏi, chăm ngoan trong ký ức của những dân trong làng.

Cuộc gặp gỡ với bố Song Joong Ki tại quê nhà trước siêu đám cưới: Mọi thứ cứ dung dị, bình yên như thế - Ảnh 4.

Cuộc gặp gỡ với bố Song Joong Ki tại quê nhà trước siêu đám cưới: Mọi thứ cứ dung dị, bình yên như thế - Ảnh 5.

Căn nhà tuổi thơ của nam diễn viên nằm ngay ở đầu ngôi làng, so với các ngôi nhà khác trong làng có phần hiện đại hơn. Đây là ngôi nhà hồi nhỏ Joong Ki đã sống cùng 4 thế hệ, từ bà cụ cố. Đến năm anh 5 tuổi, gia đình chuyển vào trong thành phố Daejeon để sống còn ông bà vẫn sống ở đây. Ba năm trước, bố mẹ Song Joong Ki đã quay về và căn nhà được mở rộng hơn.

Khuôn viên nhà tuy tràn ngập màu sắc của vùng đồng quê, nhưng lại mang dấu vết hiện đại: khắp nơi chăng đầy banner lớn, standee, poster của Song Joong Ki. Từ sau cơn sốt “Hậu duệ mặt trời”, Song Joong Ki nổi lên là một ngôi sao châu Á, bác đã đặc biệt trang trí ngôi nhà như vậy. Nhìn là biết, bác tự hào như thế nào về con trai của mình. “Từ khi chuyển về, tôi đã bắt đầu bày ra những vật kỷ niệm về Joong Ki mà mình có cùng với những thứ đồ lưu niệm fan mang đến. Ấy vậy mà giờ cũng khá nhiều đồ rồi đấy”, bố nam diễn viên bộc bạch với đài SBS.



Cuộc gặp gỡ với bố Song Joong Ki tại quê nhà trước siêu đám cưới: Mọi thứ cứ dung dị, bình yên như thế - Ảnh 6.

Cổng nhà luôn hé mở để đón chào những vị khách hiếu kỳ. Sau “Hậu duệ mặt trời”, nhà của bố mẹ Song Joong Ki cũng bất đắc dĩ trở thành “địa điểm thúc đẩy du lịch của làng” theo lời của hàng xóm. Gần đến ngày trọng đại của Song Joong Ki, chúng tôi cứ nghĩ rằng sẽ được chứng kiến khung cảnh hỗn loạn khi khách du lịch, fan cuồng lũ lượt xếp hàng dài để được thấy bố mẹ của Song Joong Ki. Nhưng không, ngôi nhà vẫn tĩnh lặng như chưa hề có một cuộc hôn nhân thế kỷ nào sắp diễn ra.

Hình ảnh đầu tiên in sâu vào ký ức của chúng tôi là hai chú chó trước cửa nhà. Hai chú lông trắng phau, nằm dài trên thảm cỏ xanh và thỉnh thoảng còn vẫy đuôi thích thú khi thấy khách du lịch. Tại chiếc bàn giản dị ở giữa khuôn viên vườn, bố của Song Joong Ki - bác Song Yong Gak (64 tuổi) - đang ngồi ngay ngắn, căng thẳng chuẩn bị chụp hình cùng những vị khách Trung Quốc từ nơi xa đến thăm. Mẹ của Song Joong Ki không có mặt ở nhà. Được hỏi liệu có phải là bố của Song Joong Ki, bác gật đầu và nhẹ nhàng trả lời: “Vâng”. Khuôn mặt bác vô cùng nghiêm nghị, hằn rõ dấu vết của tuổi già. Tôi không thấy bác cười, nhưng lại để ý rằng bác luôn cởi mở và thân thiện với những vị khách quý hóa của mình. Người già mà, có bạn bè và con cháu đến thăm là vui cửa vui nhà, là quý hóa lắm.

Cuộc gặp gỡ với bố Song Joong Ki tại quê nhà trước siêu đám cưới: Mọi thứ cứ dung dị, bình yên như thế - Ảnh 7.

img
img

Là bố của Song Joong Ki, bác ý thức rõ về hành động và lời nói của mình. Còn nhớ sau khi Song Joong Ki và Song Hye Kyo tuyên bố sẽ kết hôn, bác từng nhận trả lời tờ Sports Seoul và khiến dư luận xôn xao chỉ vì một lời nhận xét về con dâu tương lai: "Tôi rất hạnh phúc. Đây là một tin tốt. Hơi tiếc vì Song Hye Kyo lớn tuổi hơn con tôi nhưng nó bảo thích, mà bố mẹ thì nào thắng được con cái". Dư luận Hàn và quốc tế căng thẳng đến mức bác phải lên tiếng đính chính lại sau đó qua đài SBS vì sợ ảnh hưởng đến con cái mình: “Mọi người nói rằng tôi phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng đó chỉ là hiểu lầm. Tôi tuyệt đối chưa từng nói những lời như vậy”. Từ sau đó, bác rất ít khi, thậm chí rất nhạy cảm với những cuộc phỏng vấn từ báo chí.

Thấy báo chí đến thăm, bác chỉ nói: “Không phỏng vấn, nhưng cùng chụp hình kỷ niệm thì được”. Chờ chụp một tấm, hai tấm, đổi nhóm này quay nhóm khác, bác vẫn đứng đó vui vẻ và còn chủ động khoác vai các thành viên trong đoàn. Thấy đoàn chúng tôi cảm ơn, bác liền cúi chào đáp lại. Thế mới nói, con người ở vùng quê Hàn Quốc như bác đặc biệt thân thiện, nhiệt thành cả với những người lạ mặt. Gặp bác rồi, chắc hẳn ai cũng phải gật gù ngẫm lại. À, thì ra Song Joong Ki được thừa hưởng những nét tính cách tốt đẹp từ cha, từ chính những gì mộc mạc nhất thuộc về căn nhà này và con người nơi đây.

Cuộc gặp gỡ với bố Song Joong Ki tại quê nhà trước siêu đám cưới: Mọi thứ cứ dung dị, bình yên như thế - Ảnh 10.

Con người ở vùng quê nhà Song Joong Ki thuộc quận Dong, Daejeon đặc biệt giàu tình cảm, nhưng lại không được khá giả về kinh tế. Là một ngôi làng tự nhiên tập trung toàn hộ dân cư người cao tuổi, người trẻ tại đây đã lên thành phố lập nghiệp hết. Chính vì vậy, Song Joong Ki là niềm tự hào trong mắt các vị trưởng bối, người lớn trong làng. “Song Joong Ki học giỏi lắm. Cậu ấy từng học ở trường tiểu học Sung Mo. Mà nhà phải có của mới học được ở trường đó đấy, không có thì không được đâu. Từ bé cậu ấy đã rất giỏi rồi. Nhờ Song Joong Ki, nên có nhiều khách du lịch tìm đến đây, hàng xóm xung quanh đây cảm thấy rất tự hào. Bởi vì một ngôi sao đã được sinh ra ở đây”, ông Song Haeng Seon, hàng xóm thân thiết của bố mẹ Song Joong Ki, chia sẻ với chúng tôi.

Men theo con đường chính của làng, người dân đã cho xây dựng những hòn đá ước nguyện, đặt bảng tên “Song Joong Ki" cho những khóm cây đặc biệt. Nhiều du khách đến thăm đều dò hỏi về cái cây mang tên "Yeollimok". Song Joong Ki cũng từng đề cập đến "Yeollimok"  rất nhiều lần trên truyền hình. Mỗi lần về quê nhà, anh đều đến thăm những khóm cây này. Được biết, đó là hai cành cây được trồng tiếp giáp gốc, biểu tượng cho tình cảm mãnh liệt giữa người con trai và con gái. Cây này còn được gọi với một cái tên khác là "cây tình yêu".



img
img
img
img

Song Joong Ki nổi tiếng là một con người tình cảm. Xa rời giới giải trí xô bồ, người diễn viên tận tụy với từng vai diễn lại trở về là một người con, người cháu hiếu thảo, cậu hàng xóm kế bên khiến hàng xóm tự hào. Mỗi khi về nhà, Joong Ki không đi gặp bạn bè trước. Anh lúc nào cũng ngồi ăn cơm với bố mẹ, anh trai và chị dâu trước tiên. Sau khi dành thời gian cho gia đình anh mới đi gặp bạn bè. Cũng như lời của bố Song Joong Ki, “Là người nổi tiếng nhưng không phải sống như người nổi tiếng, ngoài mặt diễn xuất ra thì cũng giống như bao người khác thôi. Joong Ki chưa bao giờ tự coi mình là người nổi tiếng”. Đó vừa là ưu vừa là nhược điểm.

Cuộc gặp gỡ với bố Song Joong Ki tại quê nhà trước siêu đám cưới: Mọi thứ cứ dung dị, bình yên như thế - Ảnh 12.

Trước đây, Song Joong Ki rất hay về thăm quê nhà, nhưng từ sau thành công của bộ phim “Hậu duệ mặt trời”, bộn bề công việc khiến con người tận tụy với gia đình ấy ít có thời gian về gặp bố mẹ và họ hàng trong làng. “Song Joong Ki rất hay về thăm nhưng là trước khi có “Hậu duệ mặt trời”. Cậu ấy từng đến và nói chuyện cùng với biên kịch Lee Soo Yeon. Nhưng từ sau khi xuất ngũ, cậu ấy rất bận nên tôi không hay gặp. Trước đây còn có lần đến cùng Kang Ho Dong” - ông Song Haeng Seon.

Sau khi tuyên bố sẽ cùng nhau hẹn ước trọn đời, Song Joong Ki và Song Hye Kyo đặc biệt kín tiếng. Họ cùng nhau du ngoạn ở những nơi xa xỉ, bận rộn với những bản hợp đồng tiền tỷ nhưng lại chưa bao giờ đưa nhau về quê nhà để ra mắt gia đình. Không ít người đã nghĩ rằng, Song Song quên đi nguồn gốc của mình, nhưng họ chỉ đơn giản không muốn phá vỡ sự bình yên cố hữu của nơi đây.

Đôi khi nhìn vào những điều hào nhoáng, tráng lệ truyền thông gây dựng cho một người nghệ sĩ trên màn ảnh, ta mường tượng và đánh giá cuộc sống của họ xa xỉ đến mức khó tin. Tất nhiên, có rất nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống lung linh ấy, song cũng tồn tại không ít những định kiến, những lời đồn đại không đáng có. Nhưng nhìn vào hình ảnh gần gũi tại ngôi làng Song Joong Ki lớn lên, cách con người nơi đây sống, hay chỉ cần tìm lại hình ảnh xuề xòa đời thường của Song Song sau màn ảnh, ta hoàn toàn có thể thấy rằng họ cũng chỉ là hai con người bình thường và thành công nhờ nỗ lực của bản thân.

Đám cưới thế kỷ sắp diễn ra, tất nhiên ai cũng mong vào một hôn lễ hoành tráng, khiến cả châu Á ồ òa ngưỡng mộ. Ngày vui của Song Joong Ki và Song Hye Kyo rất có thể xa hoa như đám cưới Huỳnh Hiểu Minh - Angela Baby, cũng có thể là đám cưới siêu tiết kiệm như Won Bin - Lee Na Young, Kim Tae Hee - Bi Rain, nhưng quan trọng nhất vẫn là những gì còn sót lại sau này - khoảnh khắc hai người cùng đứng trên lễ đường và trao lời hẹn ước trọn đời.

Cuộc gặp gỡ với bố Song Joong Ki tại quê nhà trước siêu đám cưới: Mọi thứ cứ dung dị, bình yên như thế - Ảnh 13.

Thanh Thanh
Tuan Maxx, V.
Hoàng Papa + Thanh Thanh
Theo Trí Thức Trẻ31.10.1017