Lou Reed - Đi về nơi hoang dã

Nuage, Theo 00:02 29/10/2013

“Thế quái nào tôi vẫn còn sống!” là câu Rocker huyền thoại Lou Reed từng nói trong cuộc phỏng vấn với El Pais. Đến ngày 27/10 vừa qua, người đứng sau thành công của ban The Velvet Underground đã vĩnh viễn không còn thốt lên được như thế nữa.

Lewis Allen Reed ra đời ngày 2/3/1942 tại thành phố Freeport, Long Island, New York. Ông được coi là cha đẻ của alternative rock, thủ lĩnh của ban nhạc The Velvet Underground và cả một sự nghiệp solo đáng ngưỡng mộ. Thông minh, tài năng, xây dựng The Velvet Underground không chỉ mục đích thương mại, Lou Reed được ngợi ca như người khiến punk, glam, alternative rock trở thành xu hướng âm nhạc được quan tâm, ưa chuộng. Ca khúc Lou Reed được hàng loạt ca sĩ như REM, David Bowie, Nirvana, Latti Smith cover lại. Rocker huyền thoại cũng nổi tiếng nhờ những sáng tạo ca từ không giới hạn khêu gợi, mạnh mẽ về những chủ đề nhạy cảm là đồng tính, tình dục, ma túy… như Walk on the Wild Side, Heroin, Sweet Jane và All Tomorrow Parties…

Lou Reed - Đi về nơi hoang dã 1
Cha đẻ của alternative rock, thủ lĩnh của ban nhạc The Velvet Underground thời trẻ

Có một số câu chuyện kỳ lạ xung quanh cuộc sống của nam Rocker từng được trao giải Grammy năm 1999. Ngoài tai tiếng nghiện rượu, nghiện ma túy, Lou Reed cũng là một người có lối sống khá lành mạnh. Ông từng bày tỏ niềm đam mê với bộ môn Tai – Chi, còn gọi là Thái cực quyền, môn võ thuật cổ truyền của Trung Quốc từng giúp Lou Reed phục hồi sau ca ghép gan nguy hiểm. Trong một cuộc phỏn vấn với tờ El Pais của Tây Ban Nha, ông cũng nói rằng Thái cực quyền ông được học với các đạo sư nhiều năm về trước rất khác với những gì người lớn tuổi ngày nay vẫn thường thực hành trong công viên. Thậm chí Lou Reed từng mời một đạo sư Thái cực quyền lên sân khấu với mình. Huyền thoại âm nhạc cũng có niềm quan tâm với Thiền định. Năm 2007, Lou Reed từng cho ra mắt album nhạc thiền Hudson River Wind Meditations gồm 4 ca khúc được chơi với nhiều nhạc cụ khác nhau, mỗi bài từ 2 phút đến nửa giờ.

Vào khoảng thời gian chìm ngập trong nhiều thú vui hủy hoại sức khỏe, Lou Reed từng hút thuốc rất nhiều nhưng ông đã bỏ thuốc được gần 10 năm nay. Mặc dù vẫn còn cảm giác bị cám dỗ khi ngửi thấy mùi thuốc nhưng Lou Reed đã quyết tâm đoạn tuyệt được với thuốc lá. Tất cả là nhờ một loại thảo dược của Trung Quốc, một loại trà giúp cân bằng và loại bỏ cảm giác thèm thuốc. 

Lou Reed - Đi về nơi hoang dã 2
Lou Reed đã đi về nơi hoang dã ở tuổi 71

Trong sự nghiệp của Lou Reed không thể không nhắc tới vụ bê bối nổi tiếng ở khách sạn Dorchester ở London, nơi Lou Reed hôn miệng David Bowie trước sự chứng kiến của nhiều nhiếp ảnh gia Anh quốc. Mặc dù sau đó Bowie phủ nhận điều này nhưng Lou Reed lại không ngần ngại nói về sự đồng cảm nghệ thuật, tình bạn gắn với xu hướng tình dục giữa hai người và cũng không quên nói tới những vụ ẩu đả giữa hai người.

Bên cạnh âm nhạc, Lou Reed còn rất thích chụp ảnh và đã luôn mang máy ảnh theo các tour du lịch dài ngày những năm 1970. “Tôi đi du lịch rất nhiều, nhìn thấy những điều tuyệt vời và nghĩ rằng nên ghi lại chúng. Tôi cố gắng chụp lại nhiều lần để chúng đẹp nhất có thể”, thủ lĩnh ban The Velvet Underground nói.  Ông bày tỏ sự ngưỡng mộ với Billy Linich, Wim Wenders, đặc biệt là Andy Warhol, được cho là người đứng sau The Velvet Underground : “Khi Picasso qua đời, tôi tin rằng nhân loại không còn thiên tài, cho tới khi Warhol xuất hiện". 

"Đi về nơi hoang dã" (như ngụ ý ca khúc bất tử Walk on the wild side) ở tuổi 71, di sản lớn lao nhất mà Lou Reed truyền gửi tới âm nhạc hiện đại có lẽ là nguồn cảm hứng còn mãi với thời gian. 


Ca khúc bất tử Walk on the wild side