Bản chúc thư nhuốm màu cay đắng của Hitler

Kachi, Theo Pháp luật xã hội 00:00 28/12/2013

Trước khi quyết định tự tử, trong bản chúc thư nhuốm màu cay đắng nhưng cũng đầy kiêu hãnh của mình, Hitler đã nhắc tới nguyện vọng có một phòng tranh riêng ở thành phố quê hương nằm bên bờ sông Danube, Linz, thủ phủ của bang Oberösterreich (Áo).

Ngày 29/4/1945, một ngày trước khi tự sát, trùm phát xít Hitler đã tổ chức một lễ cưới dân sự với người tình Eva Braun, người mà ông cho rằng đã trung thành với mình tới phút cuối cùng. Trước đó, vào ngày 20/4, một bữa lễ sinh nhật mang màu sắc hoang dại đã được các thuộc hạ tổ chức như một lời chia tay ấn tượng với lãnh đạo Phát xít. Lý giải về hành động này, Hitler cho rằng: “Đó là một sự tự thưởng cho những gì tôi đã cống hiến cho sự nghiệp phục vụ nhân dân”.

Ít ai biết rằng, trước đó 1 ngày, ngày 28/4/1945, trong căn phòng riêng dưới tầng hầm tòa nhà Chancellery ở Berlin, Hitler đã đọc bản chúc thư vĩnh biệt để thư ký riêng, Traudl Junge chép lại trong khi chốc chốc căn hầm lại rung lên vì lựu đạn của Hồng quân nổ ở các khu vực lân cận. Và chữ ký của Hitler, cũng không còn được cứng nhắc như thường mà run rẩy vì bệnh tật và kinh sợ. 

Bản chúc thư nhuốm màu cay đắng của Hitler 1
Trong chúc thư, Hitler đã nhắc tới nguyện vọng có một phòng tranh riêng ở thành phố quê hương

Bản chúc thư bắt đầu với nhận định của Hitler về sứ mệnh chinh phục châu Âu của bản thân, sau đó bày tỏ mong muốn “Trước khi chết, tôi muốn có một người vợ, mong muốn sẽ chết cùng với tôi”. Và nhân vật độc tài hàng đầu thế giới, cũng vừa lên chức chú rể đã gọi vợ mình, Eva Braun, một phụ nữ hiền lành từng là một nhân viên bán hàng trong một cửa hàng ở Munich là một người có “hiểu biết hạn chế” và “lòng trung thành mù quáng”.

Những năm cuối đời, Hitler bị bệnh Parkinson. Bác sĩ riêng của trùm phát xít, Theodore Morrell đã quan sát và nhận biết chứng bệnh này qua các hành động bắt tay, đi bộ, quan sát nước bọt, cách Hitler di chuyển  và ông cho rằng căn hầm trú ẩn giống như một giải pháp cuối cùng cho tình trạng bệnh tật của trùm phát xít. Trong chúc thư của mình, Hitler đã gần như không còn đề cập đến quyền lực của bản thân. Đứng trên bờ vực sinh tử, trùm phát xít đã trở lại với niềm đam mê thuở thiếu thời khi tỏ bày nguyện vọng được “thành lập một phòng trưng bày tranh ở quê hương của tôi, Linz, trên sông Danube”. 

Bản chúc thư nhuốm màu cay đắng của Hitler 2
Eva Braun, người phụ nữ chỉ được làm vợ chính thức của Hitler một ngày duy nhất trước khi tự vẫn cùng chồng

Mặc dù đề cập đến ba cách để xóa dấu vết sau khi kết liễu cuộc sống nhưng cuối cùng Hitler yêu cầu được phun xăng lên cơ thể của mình và người vợ, một cách “hỏa thiêu” để tránh bất kỳ sự lạm dụng của kẻ thù. Và địa điểm mà “đứa con quỷ dữ” đến từ nước Áo yêu cầu hỏa thiêu là khu vườn của Phủ Thủ tướng, “Nơi tôi đã làm việc hàng ngày, trong vòng 12 năm để phục vụ nhân dân”.  Và theo đúng nguyện vọng, sau cái chết của Hitler do tự bắn vào miệng và Eva Braun do nuốt axit clohydric, loại dung dịch trong như nước lọc, các thuộc hạ đã y nguyện của lãnh đạo tối cao. Tuy nhiên, do lượng xăng không đủ nên thi thể của Hitler và vợ vẫn chưa bị thiêu hủy hoàn toàn khi quân đội Liên Xô phát hiện thấy vài ngày sau đó. 

Đến những giờ phút rốt cùng, mặc dù thừa nhận “Tôi và vợ tôi đã tự lựa chọn cái chết, một sự kết thúc của ý chí”, Hitler vẫn không từ bỏ sự căm thù người Do Thái. “Trên tất cả, tôi đề nghị chính quyền mới của quốc gia này và toàn thể người dân hỗ trợ chống lại sự tàn nhẫn, độc ác của người Do Thái trên khắp thế giới”.


Bản chúc thư nhuốm màu cay đắng của Hitler 3
Hitler và Eva Braun trong lễ cưới tổ chức vào ngày 29/4/1945

Hiện, ngôi mộ, tro cốt và hộp sọ của kẻ bạo chúa người Áo đang “lưu lạc” nơi đâu vẫn là một câu hỏi không có lời đáp, cho nên mới sinh ra những huyền thoại xung quanh câu chuyện thi hài Hitler.