Đó là lý do tại sao chúng ta yêu bóng đá

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 10:45 10/03/2017

Bạn có thể phát cuồng nếu là fan Barca. Bạn có thể đang nằm khóc lóc, sụp đổ nếu lỡ yêu PSG. Nhưng bất kể bạn đang ở trong trạng thái nào, nếu đã yêu bóng đá thì đêm qua, bạn đã có thêm một luận chứng hùng hồn để xác tín tình yêu của mình.

Có lẽ chúng ta không nên phân tích nhiều về sự điên rồ của trận đấu giữa Barcelona và PSG rạng sáng qua nữa. Quên chuyên môn đi, quên các sai lầm (nếu có) của trọng tài đi, và cũng đừng nói giá như Angel Di Maria ghi bàn phút 85, giá như PSG rút ngắn tỷ số còn 3-2 nữa…

Tại sao không nghĩ đơn giản rằng: Lịch sử chưa từng xuất hiện một cuộc ngược dòng nào vĩ đại như Barca làm được tại Nou Camp thì hãy tận hưởng nó. Hãy cảm thấy may mắn vì đã được sống trong thời khắc lịch sử chấm một mốc son kinh điển.

Đó là lý do tại sao chúng ta yêu bóng đá - Ảnh 1.

Các cầu thủ PSG buồn rười rượi sau trận thua với tỷ số của 1 set tennis trong chuyến hành quân tới sân Nou Camp.

Cá nhân tôi tin rằng, dù là fan của Barca, fan PSG hay fan trung lập thì đêm qua, tất cả những con tim đều như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ai đó có lẽ đã tự thì thào vào tai mình: Có những cảm xúc mà chỉ bóng đá có thể mang lại.

Năm 1999, sau khi Man United tạo nên cuộc lội ngược dòng nổi tiếng nhất trong lịch sử bóng đá trước Bayern Munich (điều trùng hợp là trận chung kết Champions League năm đó cũng diễn ra tại Nou Camp), Sir Alex Ferguson đã thốt lên một câu: "Ôi bóng đá, chết tiệt thật".

Đó là lý do tại sao chúng ta yêu bóng đá - Ảnh 2.

Man Utd và cuộc lội ngược dòng thần kỳ ở mùa giải 1999/2000.

Ai đó đã nói rằng phát biểu của Sir Alex chẳng liên quan gì tới trận đấu cả. Lẽ ra ông phải dùng những tính từ đặc tả hơn, như kỳ diệu, tuyệt vời, vĩ đại… chẳng hạn. Nhưng cái thứ bóng đá "chết tiệt" đã khiến một nhân vật đạo mạo như Fergie thốt lên một câu không liên quan như vậy.

Chẳng việc gì phải cố nặn ra một tính từ mỹ miều nào đó, cũng chẳng phải việc gì phải tư duy cao siêu trong thời khắc cảm xúc dẫn lối như vậy.

Đêm qua, kênh Sky Sports tung lên đoạn video ghi lại cảnh Rio Ferdinand nhảy ăn mừng như điên dại sau khi Sergi Roberto ghi bàn thắng kết liễu PSG, tạo ra một bản anh hùng ca hùng tráng tại Nou Camp. Lập tức có nhiều fan Man Utd phản ứng trên Twitter: Rio làm cái quái gì vậy? Barca từng hạ nhục United ở chung kết Champions League 2011 ngay tại Wembley. Năm đó, chính Ferdinand cũng có mặt trong đội hình. Tại sao anh lại hào hứng đến vậy khi Barca đánh bại PSG.

Đó là lý do tại sao chúng ta yêu bóng đá - Ảnh 3.

BLV kênh Sky Sports, cựu cầu thủ Rio Ferdinand.

Đơn giản thôi, vì "bóng đá, chết tiệt thật", nó tạo ra những cảm xúc bùng nổ như một ngọn núi lửa. Đôi khi cứ thả lỏng ra mà tận hưởng thay vì dùng lý trí mà phán xét.

Chẳng phải sau cùng thì bóng đá cũng chỉ là công cụ tạo ra cảm xúc thôi sao? Danh hiệu có mang lại nhiều tiền cho một CLB không, hay hiệu quả kinh doanh mới quyết định thành bại của một năm tài khóa? Thời gian Man United xuống đáy, họ không được dự Champions League, nhưng những con số trên báo cáo tài chính vẫn luôn đẹp mỹ miều.

Đó là lý do tại sao chúng ta yêu bóng đá - Ảnh 4.

Các cầu thủ Man Utd trên con đường đi tìm lại ánh hào quang năm xưa.

Tại sao? Vì Man United đã từng là những sứ giả cảm xúc, họ truyền tới NHM tình yêu và lý do để yêu bóng đá. Bởi vậy khi họ đi xuống, người ta có thể thất vọng, có thể sụp đổ, nhưng không vì thế mà hết yêu được. Tình yêu khó lý giải vậy đó.

Ai đó đã lỡ yêu Serie A, lỡ yêu Inter, Milan thì cho dù giải đấu có xuống đáy như ngày hôm nay, cho dù Inter, Milan vắng bóng tại những sân chơi đỉnh cao, họ vẫn yêu.

Đó là lý do tại sao chúng ta yêu bóng đá - Ảnh 5.

Hai ngọn lửa xanh đỏ thành Milano đang dần tắt lịm trong bối cảnh u ám của giải đấu số 1 xứ sở mỳ ống.

Tôi luôn cảm thấy rằng tình yêu bóng đá thật công bằng. Vì bạn sẽ luôn được đền đáp. Những trận đấu như đêm qua, kể cả tôi không phải là fan của Barca hay PSG, tôi vẫn thấy mình đã được người tình bóng đá đền đáp thật xứng đáng.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày