Diva Hồng Nhung: "Tôi không phân biệt nhạc thị trường hay nhạc sang, ai thích thì nghe, không thích thì không nghe thôi"

Kim Hồ - Mai Mon; Ảnh: Kim Điền, Theo Trí Thức Trẻ 16:58 16/12/2017

Tại buổi họp báo, bên cạnh những chia sẻ thú vị về CD mới "Phố à phố ơi", Hồng Nhung còn thẳng thắn bày tỏ quan điểm về vấn đề bản quyền âm nhạc, về vị trí diva của cô, cùng những lùm xùm phát ngôn "gây bão" dạo gần đây.

Sáng 16/12, ca sĩ Hồng Nhung đã có buổi họp báo giới thiệu CD mới mang tên "Phố à phố ơi" tại TP.HCM. Album ấp ủ hơn 3 năm được thu thanh trọn vẹn như một món quà mà diva muốn tri ân khán giả của mình. Dự án cũng đánh dấu sự hợp tác trở lại của ca sĩ Hồng Nhung và nhạc sĩ Hoài Sa từ sau album cô hát Trịnh Công Sơn "Như cánh vạc bay" được phát hành từ năm 2006.

Diva Hồng Nhung: Tôi không phân biệt nhạc thị trường hay nhạc sang, ai thích thì nghe, không thích thì không nghe thôi - Ảnh 1.

Diva Hồng Nhung

"Phố ơi phố à" là tên một ca khúc trong album, được sáng tác bởi nhạc sĩ Lưu Hà An, chất chứa những suy tư, tình cảm rất riêng biệt của "người con gái mang tên một nhành hoa" Hồng Nhung. Bên cạnh đó, còn rất nhiều những ca khúc mới viết về ký ức của chính Hồng Nhung ở Hà Nội như "Phố ơi phố à", "Cây bàng của cha", "Về với đông", "Phố thu", "Thư Hà Nội"..., còn là những tác phẩm nổi tiếng lần đầu được nữ ca sĩ thể hiện: "Cây vĩ cầm", "Đêm nằm mơ phố", "Phố cổ" cho đến những sáng tác của học trò Vũ Cát Tường - "Tôi xưa nay Hà Nội", và "Lời thú tội" của Thanh Bùi - Dương Khắc Linh, nhưng được cô biên soạn phần lời ca. Đặc biệt, trong album này, ca sĩ Hồng Nhung lần đầu tiên phát hành bản ghi âm chính thức của ca khúc "Giấc mơ tôi" (My Dream) do chính cô sáng tác nhạc và lời.

Với màu sắc âm nhạc chủ đạo là Semi-Pop cùng một chút âm điệu hiện đại của Electro, nhạc sĩ Hoài Sa với vai trò người dẫn dắt đã vẽ lên những bản hoà âm đẹp và giàu tình cảm, gồm 11 tác phẩm âm nhạc được Hồng Nhung tuyển chọn dựa trên những câu chuyện kể về Hà Nội xưa và nay, được chính cô viết nên gửi gắm những tâm tư, tình cảm của một người con sinh ra, lớn lên và đã xa Hà Nội nhưng luôn mang theo trong mình những hình ảnh đẹp nhất, thân thương nhất về tuổi thơ và quê hương.

Hồng Nhung hạnh phúc bên cạnh con

Trước câu hỏi CD lần này của Hồng Nhung sẽ được đầu tư mới mẻ như thế nào cho phù hợp với dòng chảy âm nhạc hiện đại, cô cho biết: "Hát với tôi thì dễ rồi, cả đời tôi đi hát nên lúc nào hát chả được, chọn cả chục bài đưa vào CD cũng là việc dễ dàng với tôi. Nhưng cái khó ở đây chính là màu sắc mới, phải mới về thông điệp, mới về lẫn cách hát. Thực hiện album này, tôi thấy mình chưa bao giờ mà phải tập luyện thanh nhạc nhiều như bây giờ".

"Khi ra album, tôi không dám nghĩ nó thay đổi được gì lớn lao về việc nghe nhạc của nhiều người hiện nay. Tôi chỉ muốn đứng trong hàng ngũ những người nghệ sĩ lao động nghệ thuật một cách hết mình. Nếu như tác quyền sản phẩm âm nhạc được bảo vệ, thì điều đó cũng khích lệ để tôi cũng như nhiều nghệ sĩ khác tiếp tục làm nên cái mới", Hồng Nhung chia sẻ về việc bản quyền âm nhạc hiện nay.

Diva Hồng Nhung: Tôi không phân biệt nhạc thị trường hay nhạc sang, ai thích thì nghe, không thích thì không nghe thôi - Ảnh 3.

Tại họp báo, khi hỏi Hồng Nhung cảm thấy thế nào về những lùm xùm nghệ sĩ đi trước hay lên tiếng chê bai lớp đàn em, diva bày tỏ quan điểm: "Tôi không khó chịu về điều này, ai thích gì thì cứ thích, ghét gì thì đó là quyền của họ. Ai cũng có quyền tự do ngôn luận, họ nói gì thì họ cũng sẽ đặt vị trí của họ vào đấy. Nhưng tôi biết tại sao nhiều bạn nghệ sĩ trẻ lại nổi tiếng vì âm nhạc và nghệ thuật rất đa dạng, vậy thôi. Qua đó, tôi cũng không phân biệt gì giữa các dòng nhạc thị trường hay nhạc sang, mà chỉ tách bạch theo chuyên môn, các loại nhạc đâu là ballad, đâu là rock... Ai thích thì nghe, không thích thì không nghe thôi".

Trước những lớp nghệ sĩ đi sau như Uyên Linh, Mỹ Tâm từng chia sẻ không mặn mà với hai chữ diva, Hồng Nhung nói: "Việc các bạn ấy nói là đúng trong trường hợp của các bạn, tôi chẳng nghĩ gì cả, còn cá nhân tôi thì tôi lại cảm thấy vinh dự, cảm thấy đây là món quà lớn khán giả dành cho mình, thậm chí mình còn phải cố gắng làm thế nào để không phụ lòng công chúng đã tin yêu và trân trọng mình. Khi công chúng tặng cho mình thì mình thấy vinh dự, còn ai cảm thấy cái đó không có giá trị thì cũng được vì cái đó là việc riêng của họ".

Diva Hồng Nhung: Tôi không phân biệt nhạc thị trường hay nhạc sang, ai thích thì nghe, không thích thì không nghe thôi - Ảnh 4.

Nhạc sĩ Hoài Sa

Diva Hồng Nhung: Tôi không phân biệt nhạc thị trường hay nhạc sang, ai thích thì nghe, không thích thì không nghe thôi - Ảnh 5.

Vũ Cát Tường xuất hiện tại họp báo của Hồng Nhung

Diva Hồng Nhung: Tôi không phân biệt nhạc thị trường hay nhạc sang, ai thích thì nghe, không thích thì không nghe thôi - Ảnh 6.

Hoa hậu hoàn vũ 2007 Riyo Mori đến chúc mừng Hồng Nhung ra mắt album

Diva Hồng Nhung: Tôi không phân biệt nhạc thị trường hay nhạc sang, ai thích thì nghe, không thích thì không nghe thôi - Ảnh 7.

Cô thân thiện chụp ảnh cùng Hồng Nhung và 2 con.