Vấn nạn đạo nhái trang phục truyền thống của nhiều quốc gia, đến nay vẫn là topic gây nhức nhối trong làng thời trang. Rất nhiều thương hiệu nổi tiếng như Tory Burch, Valentino... từng vướng phải những lùm xùm như thế này. Và giờ, lại đến lượt Dior.
Cụ thể là mới đây, một số sản phẩm trong BST Pre-Fall 2017 của hãng đang bị dân tình cáo buộc là quá giống với trang phục truyền thống của người dân Bihor, một hạt của đất nước Rumani.
Là một hạt nhỏ của Rumani nhưng Bihor được biết đến là vùng đất có nền văn hóa độc đáo cùng những tập tục khá lạ kỳ.
Nổi bật và ấn tượng nhất chính là trang phục truyền thống của họ. Chúng đều là những sản phẩm được thêu/dệt thủ công, có phần họa tiết rất đặc trưng.
Với người dân Bihor, trang phục truyền thống là một trong những thứ họ tự hào nhất, kể từ thế kỉ 20.
Vào năm ngoái, khi Dior ra mắt BST Pre-Fall 2017, rất nhiều người đã nhận ra các điểm tương đồng giữa chúng và trang phục của người Bihor, nhất là những thiết kế áo khoác gile.
Bên trái là áo của Dior còn bên phải là áo của người Bihor. Quả thực không khó để nhận ra chúng có một sự liên quan rõ ràng.
Điều đáng nói là, trung bình những chiếc áo khoác trong BST này đều được Dior bán với giá 30.000 EUR (hơn 800 triệu đồng), mức giá có thể nói là đắt cắt cổ.
Quan trọng hơn cả, Dior chưa bao giờ thừa nhận việc dùng trang phục truyền thống của Bihor để làm cảm hứng thiết kế.
Điều này khiến nhiều người khá bức xúc. Với cương vị là một thương hiệu thời trang lớn, Dior đáng lẽ nên hành xử có trách nhiệm hơn.
Để chống lại vấn nạn này, Beau Monde - một tạp chí thời trang và phong cách của Hà Lan đã khởi xướng một chiến dịch khá thú vị.
Với sự giúp đỡ của các thợ thủ công và các nhà thiết kế, họ đã cùng nhau tạo nên một dòng sản phẩm mang tên Bihor Couture.
Dự án này tạo điều kiện mua sắm cho những người yêu thích quần áo họa tiết của người Bihor, họ sẽ không phải trả quá cao để mua được các item tương tự như thế này nữa.
Nguồn: Romania Insider