Đình Trọng suy sụp khi nhận thẻ đỏ, Hà Nội FC đối diện với ngày thi đấu kinh hoàng tại Thanh Hóa

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 18:01 11/05/2019

Chiều 11/5, Hà Nội FC tới làm khách trên sân của đội cuối bảng Thanh Hóa với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Thế nhưng, chỉ trong hiệp 1, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đã phải nhận 3 bàn thua và 1 chiếc thẻ đỏ của Trần Đình Trọng.

Đội chủ nhà Thanh Hóa tiếp đón Hà Nội FC trên sân nhà tại vòng 9 V.League với sự hưng phấn cao độ sau chiến thắng đầu tiên của mùa giải trước Quảng Nam FC ở vòng đấu trước. Các học trò của HLV Nguyễn Đức Thắng đã dồn lên chơi tấn công phủ đầu ngay từ những phút đầu tiên và liên tiếp gây ra sóng gió về phía khung thành của thủ môn Văn Công.

Tới phút thứ 19, cầu thủ trẻ Trọng Hùng đã đem về bàn thắng mở tỷ số cho Thanh Hóa làm vỡ òa cầu trường sân vận động xứ Thanh. Chỉ sau đó 7 phút, Rimario tiếp tục đem về bàn thắng thứ 2 cho đội chủ nhà sau tình huống dứt điểm quyết đoán khi đối diện với thủ môn của Hà Nội FC.

Đình Trọng suy sụp khi nhận thẻ đỏ, Hà Nội FC đối diện với ngày thi đấu kinh hoàng tại Thanh Hóa - Ảnh 1.

Cầu thủ Thanh Hóa ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Hiếu Lương

Thế nhưng, ác mông của các cầu thủ Hà Nội vẫn chưa dừng lại ở đó. Trong một tình huống phản công của Thanh Hóa ở phút thứ 37, Rimario đã có pha bứt tốc đầy mạnh mẽ vượt qua trung vệ Đình Trọng.

Tình huống đó khiến trung vệ của Hà Nội FC không còn cách nào khác là buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài chính đã dứt khoát khi ngay lập tức rút ra chiếc thẻ đỏ dành cho trung vệ của đội tuyển Việt Nam và cho Thanh Hóa được hưởng một quả sút 11m.

Đình Trọng suy sụp khi nhận thẻ đỏ, Hà Nội FC đối diện với ngày thi đấu kinh hoàng tại Thanh Hóa - Ảnh 2.

Đình Trọng buồn bã ngồi một mình trong đường hầm sân Thanh Hóa. Ảnh: Hiếu Lương

Trên chấm đá phạt, cầu thủ Kurtaj Gramoz đã không bỏ lỡ cơ hội đem về bàn thắng thứ 3 cho đội chủ nhà. Trong khi đó, trung vệ Đình Trọng sau chiếc thẻ đỏ đầu tiên phải nhận trong mùa giải tỏ ra khá buồn bã. Anh đi thẳng vào đường hầm trong sự an ủi của đồng đội và cả BHL bên phía Thanh Hóa.

Có lẽ, đây chính là hiệp thi đấu ác mộng nhất không chỉ đối với cá nhân Đình Trọng mà còn cả Hà Nội FC. Bởi trước trận đấu, kể cả những người bi quan nhất cũng không thể hình dung ra viễn cảnh này đối với đội bóng thủ đô.

Đình Trọng suy sụp khi nhận thẻ đỏ, Hà Nội FC đối diện với ngày thi đấu kinh hoàng tại Thanh Hóa - Ảnh 3.

Tình huống trọng tài chính rút thẻ đỏ đuổi Đình Trọng khỏi sân. Ảnh: Hiếu Lương

Sang hiệp 2, đội đương kim vô địch Hà Nội FC có 1 bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3 do công của Pape Omar ở phút 48. Tuy nhiên, đến phút 74, Vũ Xuân Cường ấn định chiến thắng 4-1 cho đội bóng xứ Thanh, khép lại ngày buồn của Đình Trọng và các đồng đội.