Đình Trọng đượm buồn nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam

Ý YÊN, Theo Trí Thức Trẻ 06:00 22/12/2018

Đình Trọng vừa có cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với các đồng đội tuyển Việt Nam, sau đó chính thức tạm biệt đội tuyển trước thềm Asian Cup 2019.

Tối 21/12, sau khi dự lễ gặp mặt, biểu dương, khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ với Đội tuyển Việt Nam, trung vệ Trần Đình Trọng đã chính thức nói lời chia tay HLV Park Hang-seo và các đồng đội. Trên trang cá nhân của mình, cầu thủ sinh năm 1997 đăng tải bức ảnh chụp "tự sướng" cùng với trung vệ Đỗ Duy Mạnh và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Cùng với đó là caption mùi mẫn: "Cả nhà cùng xinh. Nhưng phải xa các bạn ấy rồi...!".

Câu nói vừa có sắc thái vui đùa, vừa mang theo niềm tiếc nuối của chàng trai mang áo số 21, khi phải tạm biệt những người anh em thân thiết. Do chấn thương ở bàn chân phải, Đình Trọng không có tên trong đợt tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2019. 

Đình Trọng đượm buồn nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Bức ảnh thay lời tạm biệt của Đình Trọng đến các đồng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Facebook Trần Đình Trọng.

Sau AFF Cup 2018, Đình Trọng đã trở về quê nhà tại Đa Tốn, Gia Lâm để nghỉ ngơi và chuẩn bị các thủ tục sang Hàn Quốc phẫu thuật điều trị chấn thương. Anh chỉ gặp lại các đồng đội trong thời gian tham dự buổi lễ vinh danh tối 21/12 tại trụ sở Chính phủ.

Đáp lại lời chia tay của Trọng "Ỉn", các đồng đội cũng bày tỏ sự tiếc nuối và gửi lời động viên đến chàng cầu thủ luôn sơ vin khi ra sân thi đấu. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh bình luận "Sớm trở lại nhé em yêu. Anh em nhớ em nhiều". Tiền vệ Nguyễn Huy Hùng viết lời chúc ý nghĩa rằng hãy giữ sức khỏe, chữa trị cho tốt rồi trở lại.

Sau AFF Cup 2018, trung vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội được phát hiện có một mảnh xương nhỏ rạn ra và không có khả năng liền lại ở mu bàn chân, cần phải xử lý gắp mảnh xương đó ra để đảm bảo việc tập luyện và thi đấu tốt trong tương lai. Dự kiến, trong tháng 12/2018, Trần Đình Trọng sẽ sang Hàn Quốc phẫu thuật và điều trị hồi phục.