Đình chỉ công tác giáo viên mầm non nhốt bé gái 4 tuổi trong nhà vệ sinh rồi bỏ quên

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 14:21 28/03/2017

Liên quan đến vụ việc bé gái 4 tuổi bị giáo viên mầm non nhốt trong nhà vệ sinh rồi bỏ quên, ngày 28/3, ông Đặng Văn Viện, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết, đơn vị đã tạm đình chỉ 2 giáo viên chủ nhiệm lớp để tiếp tục xem xét, làm rõ sự việc.

Vụ việc gia đình tố cô giáo mầm non nhốt cháu bé mới 4 tuổi trong nhà vệ sinh rồi bỏ quên tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã khiến dư luận xôn xao hơn 1 tuần qua. Ngày 28/3, ông Đặng Văn Viện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết, sáng 28/3, Phòng và các cơ quan chức năng của huyện đã có buổi làm việc với gia đình cháu Mai Thị Y. (4 tuổi).

Đình chỉ công tác giáo viên mầm non nhốt bé gái 4 tuổi trong nhà vệ sinh rồi bỏ quên - Ảnh 1.

Bé gái 4 tuổi vẫn chưa hết sợ hãi sau khi sự việc xảy ra.

Theo ông Viện, 2 cô giáo chủ nhiệm lớp mầm non 4 tuổi là Vương Thị H. và Vương Thị L. đã bị tạm đình chỉ công tác để tiếp tục xem xét. Đồng thời yêu cầu 2 cô giáo trên tiếp tục viết bản kiểm điểm, tường trình lại sự việc.

"Các cơ quan chức năng của huyện đang tiếp tục làm rõ sự việc. Quan điểm của chúng tôi là xử lý, kỷ luật đúng người, đúng tội", ông Viện khẳng định.

Cùng ngày, tại gia đình anh Mai Văn Bình, bố của bé gái trên cho biết, một tuần sau khi sự việc diễn ra, nhiều cá nhân, ban ngành đã đến tìm hiểu và giải quyết. Con gái anh vẫn còn sợ hãi, không dám đi học.

Đình chỉ công tác giáo viên mầm non nhốt bé gái 4 tuổi trong nhà vệ sinh rồi bỏ quên - Ảnh 2.

Anh Bình (bố bé gái) và chị Lan kể lại sự việc.

"Hôm đó, khi đón con, tôi hỏi tại sao cô giáo nhốt con thì con gái đáp ‘Trong lúc đi rửa tay trước bữa ăn chiều, con vô tình va vào một bạn khác trong lớp khiến bạn ấy ngã. Sau đó cô V.H. phạt con bằng cách cho hai bạn khác cùng lớp đẩy con vào nhà vệ sinh’. Sau đó cô bắt con tôi đứng úp mặt vào tường nhà vệ sinh từ lúc ấy", anh Bình bức xúc nói.

Là người được cho là phát hiện bé gái và trèo tường vào ôm bé ra đưa về giao cho gia đình, chị Lan cho biết, ngày 21/3, chị đèo đứa con 5 tuổi đi xe máy ra cánh đồng thăm lúa. Khi đi qua điểm trường mầm non Yến Vĩ thì nghe tiếng con chị bảo: "Mẹ ơi, có bạn nào đứng khóc kìa".

Đình chỉ công tác giáo viên mầm non nhốt bé gái 4 tuổi trong nhà vệ sinh rồi bỏ quên - Ảnh 3.

Trường mầm non nơi xảy ra sự việc.

"Lúc đó, tôi nghĩ con chỉ nói thế chứ giờ này làm gì còn học sinh ở trường nữa. Để ý kỹ, tôi nghe đúng là có tiếng khóc thật. Tôi quay đầu xe lại phía cổng trường thì thấy một cô bé cắt tóc ngắn đứng ngay phía cổng nước mắt giàn giụa", chị Lan nhớ lại.

Thấy bé gái khóc và xin về nhà, chị liền trèo qua bờ tường cao 2,5m vào trong. "Nhìn cái tường rất cao, tôi cũng lo không biết có đưa cháu ra được không trong khi bảo vệ không thấy ai và cổng thì khóa. Sau đó tôi bảo con ôm thật chặt vào cổ bác, bác sẽ đưa con về nhà. Con bé nín khóc, gật đầu ngay và ôm chặt cổ tôi. Bằng cách đó tôi đã đưa con ra khỏi trường", chị Lan kể tiếp.