Điều ức chế nhất mỗi mùa thi: Có những đứa được 9.25, 9.75 cũng khóc bù lu bù loa, xé đề thi

BACA, Theo Helino 20:51 19/12/2018

Việc họ khóc vì chưa hoàn thành mục tiêu đã đề ra liệu có đáng trách hay không?

Đông đến, mùa lạnh về và học sinh, sinh viên cũng chính thức bước vào mùa thi học kỳ đầy căng thẳng. Nhiều người nói tằng, việc ôn thi đã khó khăn, mệt mỏi thì chớ, khi nhận kết quả lại càng mệt hơn, vì không chỉ điểm của mình thấp, mà những đứa trong lớp điểm không hề thấp cũng kêu ca đầy khó chịu.

Một điều chắc chắn là lớp học nào cũng có những kẻ điểm trên 9, thậm chí 9.75 nhưng vẫn không hài lòng với kết quả này. Thế mới có chuyện bi hài xảy ra là một đứa được 6 điểm đang vui vẻ, hí hửng thì thấy bạn mình nằm úp mặt vào bàn khóc bù lu bù loa; sang hỏi han xem có chuyện gì xảy ra và họ hồn nhiên vừa mếu vừa đáp: Tớ được có 9.5 thôi!

Điều ức chế nhất mỗi mùa thi: Có những đứa được 9.25, 9.75 cũng khóc bù lu bù loa, xé đề thi - Ảnh 1.

(Ảnh: Top Comments)

Dân mạng cũng thường xuyên tranh cãi về vấn đề này mỗi mùa thi, rất nhiều quan điểm được đưa ra để lý giải cho điều lạ lùng này. Rõ ràng là mỗi người một quan điểm, việc khóc lóc ảnh hưởng đến người khác là không được, nhưng phán xét vì họ chưa hoàn thành mục tiêu họ đặt ra cũng là điều không nên làm.

Nguyễn Lê Phương Thảo: "Sự thật là giữa 9.75 và 10 là hai đẳng cấp khác nhau, đừng nói là 9.25, những đứa giỏi, nếu chúng nó cũng an phận và có suy nghĩ giống các mày thì chúng nó đã không giỏi."

Thảo Nguyễn: "Có đứa đc 9.75 (vào sổ được làm tròn lên 10) nhưng vẫn ngồi khóc vì nghĩ nó bị ngu làm sai nên mất 0.25."

Mai Linh: "Có đôi lúc mình cũng vậy. Chúng bạn chửi thì mặc, bởi vì đơn giản có 2 lí do: 1 là sai cái không đáng sai và 2 là vì cái đề đó phải được 10. Với mình, môn này là phải hoàn hảo, cực kỳ hoàn hảo, không giống một số người."

Huỳnh Tấn Phát: "Đó là khi tụi nó đặt mục tiêu cao hơn con số 9.25 đó, tại sao lại giận? Nó đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa đạt tới mục tiêu của nó thì nó có quyền khóc chứ? Còn các mày? Làm được gì chưa? Nếu điểm cao hơn thì không nói nhưng thấp hơn lại đi chửi đứa điểm cao hơn? Mày không có tư cách và cũng không thể nào giỏi lên được nếu cứ như vậy."

Hoài Bão: "Khi mục tiêu là 10 phẩy nên bài nào không được 10 thì ruột đau như cắt chứ sao. Quan trọng nữa là nó biết cái mình ở đâu và sai lỗi như thế nào nên mới khóc thế đấy."