Điều Ninh Dương Lan Ngọc ám ảnh nhất khi quay "Mối Tình Đầu Của Tôi" là... mái tóc xù tổ quạ!

Paul, Theo Helino 18:37 24/12/2018

Trò chuyện với Ninh Dương Lan Ngọc, cô cho biết thời gian quay phim trôi qua cũng đã lâu nhưng điều ám ảnh cô nhất cho đến bây giờ chính là... mái tóc của nhân vật An Chi trong "Mối Tình Đầu Của Tôi".

Trò chuyện với Ninh Dương Lan Ngọc, thủ vai chính, An Chi trong bộ phim truyền hình Mối Tình Đầu Của Tôi sắp ra mắt vào tháng 1/2019, cô chia sẻ rằng tuy là phim quay xong cũng đã hai năm, nhưng mái tóc của nhân vật An Chi chính là điều khiến cô và nhiều thành viên trong đoàn phim ám ảnh nhất. Đến nỗi, hai năm sau khi phim bấm máy, mái tóc thật của Ninh Dương Lan Ngọc vẫn chưa phục hồi vì những tổn hại trong quá trình hoá thân thành nhân vật.

Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ về quá trình quay Mối Tình Đầu Của Tôi, ám ảnh nhất là... mái tóc của nhân vật An Chi - Ảnh 1.

Kiểu tóc xù của Lan Ngọc mỗi lần xuất hiện là một trạng thái khác nhau khiến nhiều thành viên trong đoàn phim phải "điêu đứng".

Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ: "Mái tóc của tôi trong phim đó là tóc xù. Dĩ nhiên là để cho phim được chân thật và hoá thân vào nhân vật cho tốt tôi phải dùng tóc thật của mình tạo thành kiểu tóc của nhân vật, chứ không dùng tóc giả. Bình thường tóc xù khi tạo kiểu đã rất khó, mất thời gian và gây tổn hại cho tóc rồi, nhưng khi bấm máy, các đạo diễn còn phải đòi hỏi kiểu tóc xù phải chính xác đúng theo diễn biến tâm lý nhân vật, nên việc tạo kiểu tóc cho đúng nhiều khi rất khó, làm đi làm lại nhiều lần".

Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ về quá trình quay Mối Tình Đầu Của Tôi, ám ảnh nhất là... mái tóc của nhân vật An Chi - Ảnh 2.
Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ về quá trình quay Mối Tình Đầu Của Tôi, ám ảnh nhất là... mái tóc của nhân vật An Chi - Ảnh 3.
Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ về quá trình quay Mối Tình Đầu Của Tôi, ám ảnh nhất là... mái tóc của nhân vật An Chi - Ảnh 4.

Ba trạng thái tóc khác nhau của cô nàng An Chi mỗi lần tạo kiểu là mỗi lần cực khổ.

Nữ diễn viên tiếp tục chia sẻ: "Tội nhất là mấy bạn bên đội hoá trang. Vì các đạo diễn rất coi trọng chuyện chính xác đến từng lớp hoá trang một nên phần tóc lại càng phải làm cho kỹ. Các bạn bị hai đạo diễn góp ý và đòi hỏi rất nhiều về phần tạo kiểu tóc cho tôi. Đặc biệt nhiệm vụ của các bạn là phải tạo cho đúng trạng thái của mái tóc với đúng phân cảnh đó thì các đạo diễn mới hài lòng. Nhiều khi các bạn bị hai đạo diễn liên tục la rầy vì làm chưa đúng ý. Vậy là lại phải lôi nhau ra làm lại kiểu tóc khác".

Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ về quá trình quay Mối Tình Đầu Của Tôi, ám ảnh nhất là... mái tóc của nhân vật An Chi - Ảnh 5.

Khi làm phim, việc chính xác về trạng thái hoá trang trong mỗi phân cảnh là cực kỳ quan trọng. Ví dụ như trong ngày quay những phân cảnh ở toà soạn, nơi An Chi làm việc thì kiểu tóc của cô sẽ phải có vài trạng thái khác nhau. Hôm thì tóc phồng, hôm thì tóc xẹp v.v... Thì khi qua ngày hôm sau, nếu đoàn quay ở nhà của nhân vật An Chi, cảnh An Chi chuẩn bị đi làm thì nhiều khi tổ hoá trang phải tái hiện lại đúng những trạng thái đó của tóc, không được sai chút nào. Thì khi lên phim, nhân vật mới có sự liền mạch về ngoại hình.

Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ về quá trình quay Mối Tình Đầu Của Tôi, ám ảnh nhất là... mái tóc của nhân vật An Chi - Ảnh 6.

Một "sắc thái" khác của tóc An Chi.

Mỗi ngày, cô nàng phải đều dậy sớm đến trường quay, ngồi chờ làm tóc hết mấy tiếng đồng hồ mới xong được kiểu tóc như ý. Lan Ngọc còn nói thêm: "Mỗi lần làm tóc đều rất lâu, mất từ 2-3 tiếng đồng hồ mới xong mái tóc. Mỗi ngày nếu bắt đầu quay từ lúc 8g, thì tôi và các bạn tổ hoá trang đã phải bắt đầu làm tóc từ lúc 6g rồi".

Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ về quá trình quay Mối Tình Đầu Của Tôi, ám ảnh nhất là... mái tóc của nhân vật An Chi - Ảnh 7.
Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ về quá trình quay Mối Tình Đầu Của Tôi, ám ảnh nhất là... mái tóc của nhân vật An Chi - Ảnh 8.

Tội cho nữ diễn viên, đã hy sinh mái tóc thật của mình vì nghệ thuật. Trung bình mất tầm 3-6 tháng cho một bộ phim truyền hình và tương tự đối với bộ phim Mối Tình Đầu Của Tôi. Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ: "Sau đó, mái tóc của tôi đã bị thương tổn tới mức, cho đến tận bây giờ, sau khi đã bấm máy xong hai năm mà tóc của tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Cho đến giờ tôi vẫn phải đeo thêm một phần tóc nối để bù lại vào phân tóc thật hiện giờ. Tóc tôi bây giờ vẫn đang rất mỏng và vẫn chưa hoàn toàn mọc lại được dài và dày như trước kia".

Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ về quá trình quay Mối Tình Đầu Của Tôi, ám ảnh nhất là... mái tóc của nhân vật An Chi - Ảnh 9.

Có phân đoạn, cô nàng đổi sang một kiểu tóc... hoàn toàn khác.

Dĩ nhiên vì tốn thời gian làm tóc nhất và độ chính xác của bộ tóc đỏ ấy là quan trọng nhất, nên chắc chắn sẽ có những hôm cả đoàn làm phim ngồi chờ Ninh Dương Lan Ngọc... làm tóc cho đến khi đạt chuẩn và được hai vị đạo diễn duyệt, thì mọi người mới bắt đầu được bấm máy. Nhiều hôm không may mà tóc của Lan Ngọc hôm ấy... trở chứng tạo kiểu mãi mà không như ý các đạo diễn, thì thời gian quay hôm ấy lại kéo dài ra đến... vô tận và "kẻ thù" chung của cả đoàn phim không ai khác chính là... mái tóc của Ninh Dương Lan Ngọc.

Đó là sự cực khổ của những người làm phim phải trải qua để mang đến những sản phẩm hoàn chỉnh đến chân tơ kẽ tóc cho khán giả. Cực thì cực nhưng ai cũng cố gắng chỉ với hy vọng rằng sản phẩm của mình sẽ được khán giả đón nhận và yêu mến. Nên hãy cùng đón chờ ngày phim Mối Tình Đầu Của Tôi lên sóng vào lúc 20g các ngày từ thứ 2 đến thứ 5 trên kênh VTV3 kể từ ngày 19/01 nhé.