Cậu bé giao tiếp bằng tiếng Anh với thợ lặn: Tuổi thơ vượt biên khốn khó, sống không quốc tịch vẫn là học sinh giỏi toàn diện

Diệp Lục, Theo 15:05 13/07/2018

Cậu bé 14 tuổi đã đóng vai trò quan trọng, đảm bảo an toàn cho cả đội trong tình thế nguy nan. Ngoài ra trong đội bóng còn có 2 chàng trai nữa cũng thường xuyên vượt biên chỉ để đá bóng với nhau.

Trong những ngày hồi hộp theo dõi quá tình giải cứu 12 cầu thủ nhí trong hang Tham Luang, chúng ta đều ít nhiều có ấn tượng về việc các cầu thủ nhí có thể giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh với thợ lặn quốc tế. Kỳ thực, trong số các đoạn hội thoại đó phần lớn là của một cầu thủ nhí có tên Adul Sam-on (14 tuổi). Trong số các cầu thủ nhí mắc kẹt trong hang, đây là cầu thủ có kỹ năng ngoại ngữ khá tuyệt vời.

Theo tờ NY Times, Adul Sam-on có thể giao thiếp thành thạo bằng tiếng Anh, Thái và Myanmar. Việc học ngoại ngữ bài bản này khiến nhiều người càng ngạc nhiên hơn khi biết rằng Adul có gia cảnh khá là khốn khó.

Cậu bé giao tiếp bằng tiếng Anh với thợ lặn: Tuổi thơ vượt biên khốn khó, sống không quốc tịch vẫn là học sinh giỏi toàn diện - Ảnh 1.

Cậu bé 14 tuổi là thành viên duy nhất có thể giao tiếp với thợ lặn nước ngoài.

Việc luôn bình tĩnh khi ở trong hang có lẽ được hình thành từ tuổi thơ gian khó của Adul, khi mà từ năm 6 tuổi, cậu đã cùng cha mẹ chạy trốn khỏi một vùng đất ở Myanmar vốn bị tội phạm ma túy hoành hành. Adul được đến Thái Lan với ước mơ học hành đầy đủ và thoát nghèo.

Cậu bé này còn làm nhiều người ngạc nhiên khi thực ra không có... quốc tịch. Adul là hậu duệ của một nhánh bộ tộc Wa - Myanmar. Do chăm chỉ học hành cộng thêm tuổi thơ lang bạt, Adul có thể giao tiếp bằng nhiều thứ tiếng kể trên và trở thành nhân vật trọng yếu trong công cuộc giải cứu các cậu bé trong hang. 

Cậu bé giao tiếp bằng tiếng Anh với thợ lặn: Tuổi thơ vượt biên khốn khó, sống không quốc tịch vẫn là học sinh giỏi toàn diện - Ảnh 2.

Bạn học của Adul cầu nguyện cho đội bóng Wild Boars.

Adul ngoài ngoại ngữ cũng học giỏi đều nhiều môn. Tại trường Ban Wiang Phan ở Mae Sai, cậu bé là học sinh giỏi đứng đầu lớp về văn hóa, đồng thời cũng rất nổi bật trong lĩnh vực thể thao. Ấn tượng của cậu bé trong mắt các đặc nhiêm SEAL là một thiếu niên gầy gò có đôi mắt và nụ cười rất sáng. Ngay vào thời điểm được tìm thấy, Adul và cả đội bóng đã chỉ còn da bọc xương nhưng mọi người vẫn rất tỉnh táo, và Adul đã góp phần rất lớn vào việc đưa tất cả mọi người ra ngoài.

Điều thú vị nữa trong thành phần đội bóng, đó là 3 trong số họ là những thiếu niên người dân tộc thiểu số không quốc tịch. Họ thường xuyên vượt biên để cùng nhau chơi thể thao, sau đó lại đi xuyên biên giới để về nhà vào ngày hôm sau.

(nguồn: Tổng hợp)