Điều gì khiến phái đẹp luôn hấp dẫn?

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 16/10/2017

Liệu đó có đơn giản chỉ là nhan sắc? Bài viết này sẽ mang đến cho bạn một cái nhìn khác về cái đẹp, về giá trị của chính mình.

Điều gì khiến phái đẹp luôn hấp dẫn? - Ảnh 1.

Vẻ đẹp bên trong mới tạo ra giá trị và sức hút của bạn

Sắc đẹp theo thời gian sẽ phai, chỉ có trí tuệ ở lại

Nhan sắc khiến phụ nữ hài lòng khi ngắm mình trong gương, tạo sức hút cho người khác trong lần đầu chạm mặt. Nhưng vẻ đẹp bên trong xuất phát từ trái tim, trí tuệ, cá tính, khí phách mới là điều duy trì sự hấp dẫn của một cô gái.

Trang Elite Daily viết, phái đẹp toả sáng không phải chỉ vì mái tóc đẹp bồng bềnh (hay vẻ bề ngoài) mà bởi điều gì đó bên trong. Những điều khiến bạn muốn đến gần, và ở gần.

Và vẻ đẹp hình thể luôn tỉ lệ nghịch với thời gian. Càng lớn chúng ta càng già đi, nhan sắc cũng theo thời gian mà thay đổi.

Nhưng vẻ đẹp bên trong thì không. Càng trưởng thành, phụ nữ sẽ càng khôn ngoan, sâu sắc, mạnh mẽ, độc lập.

Vẻ đẹp ấy, thời gian không tài nào cướp khỏi bạn.

Và vẻ đẹp ấy, khiến bạn tự tin và hấp dẫn, vượt lên trên khái niệm sắc đẹp thông thường, và quy luật của thời gian.

Hãy cứ làm đẹp cho bản thân, nhưng đừng quên làm giàu tâm hồn

Vẻ đẹp trí tuệ và sự tự tin của một người phụ nữ toát ra từ sự hiểu biết và vốn sống. Không như những lớp trang điểm, váy áo bên ngoài, vẻ đẹp này được xây dựng và tích lũy qua quá trình rèn luyện lâu bền.

Và điều đó khiến nàng chinh phục cả thế giới bằng con người và giá trị của chính mình.

Điều gì khiến phái đẹp luôn hấp dẫn? - Ảnh 2.

Học giúp bạn làm giàu tri thức, tâm hồn, để đẹp theo cách của riêng mình

Con đường học vấn, trau dồi vốn tri thức giúp bạn làm điều ấy. Và tiếng Anh trao cho bạn chìa khoá để mở những cánh cửa tươi đẹp hơn của cuộc sống. Bạn sẽ tự tin, mạnh dạn và cởi mở đón nhận những cơ hội mới, những trải nghiệm mới để trưởng thành hơn, thông thái hơn, sâu sắc hơn.

Những cô nàng đẹp theo cách của mình

Đã nhiều cô gái nhận ra sức mạnh của tri thức trong việc gìn giữ vẻ đẹp, giá trị của mình:

Nguyễn Ngọc Minh Hảo, 19 tuổi  nhận học bổng du học ngành Truyền thông và Kinh doanh quốc tế tại Mỹ 

Điều gì khiến phái đẹp luôn hấp dẫn? - Ảnh 3.

Nguyễn Ngọc Minh Hảo cô gái từ bỏ ước mơ du học Mỹ để viết tiếp giấc mơ trở thành cô giáo tiếng Anh

Năm 19 tuổi, Minh Hảo nhận học bổng du học ngành Truyền thông và Kinh doanh quốc tế tại Mỹ và đạt giải nhất cuộc thi viết Jean Field Writing Award ngay trong năm đầu.

Sau một năm, Hảo trở về Việt Nam để trở thành cô giáo dạy tiếng Anh. Hiện Hảo là trợ giảng chuyên môn tại trung tâm tiếng Anh cho người lớn bận rộn Wall Street English. Song song đó, 9X Sài Gòn lập một trang blog tên Color Your English chia sẻ về bí quyết học tiếng Anh cùng một kênh video trên Youtube để những "người lớn bận rộn đều có cơ hội giỏi tiếng Anh, nắm bắt nhiều cơ hội trong cuộc sống hơn", cô gái 21 tuổi tâm sự.

Điều gì khiến phái đẹp luôn hấp dẫn? - Ảnh 4.

Phương Uyên - cô bé mồ côi cha vượt lên số phận nhờ ngoại ngữ

19 tuổi, mồ côi cha, sống với ông bà từ nhỏ, nhưng Hoàng Phương Uyên (19 tuổi) hai lần trúng học bổng du học Pháp khi mới học cấp 2 và cấp 3. Uyên biết 3 ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nhật), trở thành trợ giảng dạy tiếng Anh (sau 4 vòng thi cam go) khi vẫn còn là sinh viên. Và ít ai biết rằng, để có được những thành tích như vậy, Phương Uyên đã xin ông bà vay tiền để đi học tiếng Anh ở Wall Street English. Em nghĩ, đây là cách để có cơ hội tốt hơn, sau này phụng dưỡng ông bà tốt hơn. Uyên đang cố gắng để cuộc sống của mình tốt hơn, giúp đỡ được nhiều người hơn.

Ngọc Duy - đánh đổi để bước chân vào thế giới tri thức

Nguyễn Thị Ngọc Duy bị tật đôi chân từ nhỏ, nên không hoàn thành giấc mơ đến trường. Ở tuổi chạm ngưỡng 40, cô gái sắp lập gia đình ấy, quyết bỏ ra một số tiền lớn, và phải vay thêm ngân hàng để đi học tiếng Anh. Đoạn đường đi học từ Long An lên Sài Gòn dài 20 cây số, mỗi lần đi mất hơn 1 tiếng trên chiếc xe 3 bánh. Thế nhưng, Ngọc Duy chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Với Duy, tiếng Anh là chìa khoá để cô bước vào cánh cửa tri thức vốn đang dần đóng kín trước mặt, khi tiếng Anh ngày càng phổ biến, mà cô chẳng hiểu gì. "Những gì đã ở trong đầu mình, sẽ không tài nào mất đi", Ngọc Duy tâm sự về quyết định vay tiền đi học tiếng Anh.

Kết:

Họ chỉ là những cô gái bình thường. Nhưng họ đã biết cách đánh thức được vẻ đẹp trong mình, để khẳng định giá trị của mình trước toàn thế giới.

Thời gian sẽ qua đi, Hảo rồi sẽ già, Uyên rồi sẽ có nếp nhăn, Ngọc Duy rồi sẽ có những vết chân chim nơi khoé mắt khi cười.

Nhưng có hề chi, khi họ đã tạo ra những định nghĩa thật khác về cái đẹp. Những vẻ đẹp truyền cảm hứng học hỏi và tạo ra nhiều giá trị, ý nghĩa cho đời.

Minh Hảo, Phương Uyên, Ngọc Duy khác nhau về hoàn cảnh, giấc mơ và con đường. Nhưng họ đều chọn Wall Street English là nơi khởi đầu cho một giấc mơ sống khác của mình!

Bạn thì sao?