Điều điên rồ nhất mà bạn từng làm trong tình yêu là gì?

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 16:38 14/05/2017

Yêu một người say đắm, vì người ấy mà làm những chuyện điên rồ, có lẽ đó mới chính là tình yêu thực sự…

Có những người kể với tôi rằng, họ có thể xách xe phi hơn 20, 30km chỉ để mang cho người yêu một ổ bánh mì khi người ta than đói. Hoặc cũng có người nhịn ăn tiêu một tháng trời để có thể đưa người yêu đi chơi xa một chuyến cùng nhau.

Cũng có người lại hạ cái tôi của bản thân xuống, vì người yêu mà thay đổi. Ví như khi bạn yêu một người vốn dĩ thích màu đen, mọi thứ trắng trẻo và xinh xẻo trước đây làm bạn xiêu lòng cũng chẳng còn đủ độ đẹp đẽ và hấp dẫn nữa. Hay là list nhạc của bạn từ bao giờ đã có sự chen ngang xuất hiện của thể-loại-nhạc mà người ấy ưa thích…

Nhiều lắm. Chúng ta vô hình trung không nhận ra sự thay đổi của bản thân khi trong tim bắt đầu yêu một ai đó. Nhưng không thể phủ nhận, rằng chúng ta sẽ bắt đầu thay đổi, thậm chí có những sự việc ngỡ là điên rồ vào bậc nhất, mà chúng ta cũng chẳng buồn bận tâm.

Yêu một người say đắm, vì người ấy mà làm những chuyện điên rồ, có lẽ đó mới chính là tình yêu thực sự:

Điều điên rồ nhất mà bạn từng làm trong tình yêu là gì? - Ảnh 1.

1. Điên rồ nhất à? Uống đến bản thân say mèm, rồi xách xe chạy thẳng lên nhà người đó mà không biết đường. Chả biết cái gì cả, điện thoại hết pin, giữa đêm 12h, chỉ để nghe người đó giải thích lý do tại sao lại lừa dối mình. Giờ nghĩ lại, vẫn là cảm giác bi thương đó…

2. Là lúc mà thức tới hơn 3h sáng để đợi người ta đi làm thêm về để nhắn tin . Trong lúc đó bản thân rất muốn đi ngủ, 2 mắt không mở được mà vẫn gắng thức. Và rồi lúc người ta đi làm về, đổi lại chỉ vẻn vẹn một dòng tin: "Tớ mệt rồi, đi ngủ trước đây!"

3. Là lúc biết người đó cũng đang quen 1 người khác gần 1 năm. Câu đầu tiên mình nói ra lại là "Em tha thứ cho anh". Đáng lẽ phải im lặng rồi bỏ đi thôi...

4. Chắc có lẽ là vì nhớ người yêu quá mà trong người không còn tiền, xe cũng không có nên đã quyết định đi bộ gần 20km để gặp người yêu.

5. Là đứa nói chia tay hết lần này đến lần khác và lần nào cũng là đứa đi năn nỉ để quay lại.

6. Dùng hết tiền 1 tháng lương bắt taxi đến chỗ anh ta chỉ để được nhìn thấy anh ta :))

7. Vận trên người một bộ đồ đẹp nhất, xách xe qua nhà chờ em, sau đó là chở em tới gặp người mà em yêu. Done!

8. Phi xe máy đi và về khoảng 300km để gặp một người. Cuối cùng thì bây giờ cũng có là gì của nhau đâu.

9. Đứng dầm mình trong cơn mưa đêm cho tới 5h sáng, miệng luôn lẩm bẩm lời xin lỗi dù rằng mình chẳng phải là kẻ sai.

10. 1h sáng, đã chuẩn bị đi ngủ, chỉ 1 sms thèm thuồng của người ta thôi mà lập tức bật dậy, thay đồ, xách xe qua chỗ người ta chỉ để đón người ta đi ăn!