Chọn váy đi prom đối với mấy cô nàng tuổi xì tin mà nói, còn khó hơn cả giải một bài tích phân phức tạp hay viết mấy công trình hóa loằng ngoằng. Thế nhưng, đã bao giờ bạn nghĩ đến giải pháp mượn váy của chính mẹ mình để đi prom thay vì tốn tiền mua bán hay thuê mướn bên ngoài chưa nhỉ. Đừng nghĩ rằng váy của mẹ thì cổ lỗ sĩ nhé, thời trang thì luôn xoay vòng mà. Hãy nhìn mấy cô bạn này đi, mượn váy của mẹ đi tiệc mà họ vẫn tỏa sáng ngời ngời như vì sao trên trời đấy thôi.
Váy quây họa tiết lỗi mốt ở thời nào chứ ở thời tôi và mẹ tôi thì nó hẵng còn long lanh lắm.
21 năm trôi qua rồi mà chiếc đầm sequin dài ngoằng này vẫn được mẹ con tôi "ân sủng".
Mẹ bảo mẹ mặc váy này thì mẹ gặp bố còn tôi mặc váy này thì gặp ngay người yêu điển trai hihi.
May là 24 năm trước, mẹ không vứt chiếc váy nhung đỏ đi không thì bây giờ tôi chẳng biết mặc gì đi tiệc.
Váy trắng luôn là sự lựa chọn trên cả tuyệt vời, dù có ở thời nào đi chăng nữa, bạn cứ tin tôi đi.
26 năm vẫn mặc tốt chắc để ám chỉ váy dạ hội của mẹ con tôi.
Không chỉ được di truyền nét đẹp của mẹ, bạn gái này còn được thừa kế luôn váy dạ hội bất hủ năm nào của bà nữa.
Hóa ra váy hở lưng đan chéo đã có từ thời của mẹ chúng mình rồi mấy bạn ạ.
Dù cho vật đổi sao dời thì váy quây đen cũng không bao giờ lỗi thời.
Suýt thì tôi đã mất cả đống tiền vào mua sắm nếu mẹ không ngăn tôi lại và nói hãy diện váy của bà đi.
Không hiểu do váy đẹp hay mẹ con nhà này đẹp mà bao năm rồi nó vẫn khiến họ long lanh như một bức tranh vậy.
Váy đỏ chứng tỏ mẹ con mình xinh đó.
Đã 2 thập kỉ trôi qua mà mẫu váy đen của mẹ tôi vẫn đẹp nguyên như mới.
Không đơn thuần là đẹp đâu, váy yếm đính cườm của mẹ con cô bạn này còn trendy nữa cơ.
Chẳng còn gì tuyệt hơn nếu bạn và mẹ cùng chung style lại còn chung size váy đúng không
Dù chuyện gì có xảy ra thì mẹ con ta vẫn mặc chung váy nhé.
Thật ra đây là cùng 1 chiếc váy nhưng có điều, cô bạn này đã khéo léo biến tấu thêm chút mà thôi.
Nguồn: B.P