"Đích tôn độc đắc": Phim hài Tết của Hoài Linh mà, càng không trông đợi càng thấy vui!

Thùy Trang, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 15/02/2018

Đến hẹn lại lên, Hoài Linh luôn là cái tên được các nhà sản xuất săn đón cho mùa phim Tết. Năm nay anh xuất hiện với vai ông nội trong "Đích tôn độc đắc", một bộ phim vẫn hài, vẫn vui cả làng như mọi năm.

Đích tôn độc đắc là một phim do NSND Trần Ngọc Giàu làm đạo diễn, kể về ông nội Hữu Phát (Hoài Linh) - người luôn lo lắng cho người cháu đích tôn Hữu Phước (Bạch Công Khanh) vì ông lo mình không có người nối dõi tông đường do nhiều người đồn thằng cháu là gay. Nhưng thực ra, Hữu Phước đang yêu say đắm cô gái việt kiều Phương Thúy (Celina Huỳnh). Tuy nhiên, trong một lần nọ, anh đã trải qua tình một đêm với cô gái quê Ngọc Hân (Thanh Vy). Chuyện tình tay ba đã đưa các nhân vật vào những tình huống "dở khóc, dở cười".

Đích tôn độc đắc: Phim hài Tết của Hoài Linh mà, càng không trông đợi càng thấy vui! - Ảnh 1.

Tuy đây là một câu chuyện khá hiện đại so với các phim Tết trước đây của Hoài Linh, cộng thêm dàn diễn viên trẻ như Bạch Công Khanh, Thanh Vy... nên nhiều người cũng tò mò. Song, trên thực tế vẫn có không ít khán giả lo lắng đây sẽ tiếp tục là một bộ phim dở-như-thường-lệ. 

Vì trong những năm gần đây, sự xuất hiện của NSƯT Hoài Linh trên các bộ phim Tết đều được ví như "danh tiếng làm cần câu doanh thu". Nếu xem phim với tâm thế chẳng kì vọng gì, thì Đích Tôn Độc Đắc lại có nội dung và cách kể chuyện không tệ cho lắm, các tình tiết được sắp xếp với nhau khá hợp lý, mảng miếng hài cũng nhấn nhá đôi chỗ ấn tượng khiến bộ phim cuốn hút hơn. 

Cộng thêm diễn xuất tốt của NSƯT Hoài Linh cũng đủ thuyết phục khi thể hiện vai diễn ông "tổng tài". Vừa nghiêm túc nhưng cũng không kém phần bá đạo bởi những phát ngôn hài hước. Một ông nội hài hước, xì-tin và rất dễ thương. 

Đích tôn độc đắc: Phim hài Tết của Hoài Linh mà, càng không trông đợi càng thấy vui! - Ảnh 2.

Bên cạnh đề tài trẻ trung về gia đình thì bộ phim còn xen lẫn những thông điệp về tình yêu - "trong chuyện tình cảm lý trí vẫn quyết định được hạnh phúc." Dù Hữu Phước là một chàng trai chung tình, Phương Thúy đã từng đột ngột hủy bỏ cuộc gặp gỡ cũng là buổi mà anh đã kỳ công chuẩn bị để cầu hôn cô nhưng không vì thế mà anh từ bỏ tình yêu của bản thân mình mà vẫn chấp nhận nó. 

Phước vui mừng vì Phương Thúy đồng ý bỏ qua sai lầm của mình để đi tới hôn nhân. Thế nhưng, chính trong lễ cưới của mình, vì nhận thấy sự mưu mô của cô nên anh đã không ngần ngại chọn Ngọc Hân. Đâu chỉ con tim mới chọn được hạnh phúc? Rõ ràng Hữu Phước biết mình đang yêu người vợ sắp cưới đến nhường nào nhưng cuối cùng anh vẫn nắm một bàn tay khác, một người dám hy sinh vì ai. Thông điệp này có vẻ nghiêng về hướng "thà lấy người yêu mình còn hơn lấy người mình yêu", khá là không được cổ vũ trong thời đại này nhưng vì thế mà nó mang lại một nét mới cho bộ phim. 

Mặc dù mới mẻ, có thông điệp nhưng Đích Tôn Độc Đắc mắc không ít điểm trừ về lỗi kỹ thuật. Có rất nhiều cảnh quay mờ không rõ nét, phân đoạn chuyển cảnh cũng chưa được kéo léo. Và đặc biệt, nhạc phim gần như không phù hợp với phân cảnh nên không thể kéo được cảm xúc của khán giả lên cao trào.

Đích tôn độc đắc: Phim hài Tết của Hoài Linh mà, càng không trông đợi càng thấy vui! - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, nếu diễn xuất của dàn diễn viên phụ như Hứa Minh Đạt, NSƯT Trung Dân, Thân Thúy Hà… đều tròn vai thì ngược lại, nam chính Bạch Công Khanh và nữ chính Thanh Vy lại không tạo được ấn tượng. Nhập vai một cậu ấm con nhà giàu, đẹp trai đúng chuẩn "soái ca", còn đang phải chứng minh sự đàn ông của mình cho ông nội thấy nhưng có lẽ là hơi quá sức nên Bạch Công Khanh vô tình bị nhạt nhoà. "Em gái mưa" Thanh Vy cũng còn lọng ngọng trong diễn xuất, cô cần thời gian để có thể vào những vai diễn lớn.

Song, câu chuyện trẻ trung kia lại khiến khán giả liên tưởng đến bộ phim thần tượng Đài Loan cách đây khá lâu là Định mệnh anh yêu em của Trần Kiều Ân và Nguyễn Kinh Thiên. Đường dây câu chuyện chính khá giống nhau nhưng chính ra thì motif này cũng không có gì quá đặc sắc để xem là đạo nhái, dù gì cũng đã có một phim trẻ hơn so với những tác phẩm trước của đạo diễn. 

Đích tôn độc đắc: Phim hài Tết của Hoài Linh mà, càng không trông đợi càng thấy vui! - Ảnh 4.

Nói nôm na thì Đích tôn độc đắc chính là bộ phim sẽ tạo cảm giác thoải mái nhất khi xem cho khán giả trong mùa Tết này bởi vì những gì người ta nghĩ về phim của đạo diễn Ngọc Giàu đã định hình và đóng khung như thế rồi, chẳng thể kì vọng hay lo lắng gì hơn, vào rạp xem cùng gia đình, cười giải trí thế thôi. Chưa kể Hoài Linh vẫn luôn là lựa chọn tiên phong cho rất nhiều khán giả đại chúng, trung niên mỗi khi ra rạp xem phim Tết. 

Phim khởi chiếu ngày 16/2/2018. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày