Đi xin việc nói chuyện trống không, bắt bẻ người tuyển dụng từng tí một: Biết không được tuyển nên chơi lớn luôn hay gì?!

C., Theo Trí Thức Trẻ 19:10 15/02/2020

Chưa rõ danh tính nhân vật đi xin việc này nhưng dân tình đang ném đá dữ dội lắm rồi.

Ngày nay chuyện lọ mọ đi rải hồ sơ ở khắp nơi đã là "xưa rồi Diễm ơi" rồi. Bởi chỉ cần một bản CV online hoặc thậm chí là vài dòng tin nhắn là đã có thể bước đầu xin vào những nơi mà bạn muốn thử sức. Đúng kiểu chỉ sợ không đủ khả năng thôi chứ còn việc thì không thiếu. 

Thế nhưng có lẽ cũng chính vì có nhiều cơ hội, nhiều nơi cần người quá mà nhiều bạn trẻ đã quên luôn cả cách ứng xử cơ bản sao cho hợp lý khi đi xin việc. Điển hình như câu chuyện đang khiến dân tình... phát điên hộ người tuyển dụng mới đây.

Chuyện là một bạn có nickname H.C đã đăng tin tìm người lên mạng xã hội và nhận được tin nhắn từ nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên, cũng từ đây cô nàng gặp một trường hợp mà không biết nên react ra sao cho đúng mood. Vì vậy mà H.C quyết định post ảnh đoạn chat để tìm sự đồng cảm nơi dân mạng.

Đi xin việc nói chuyện trống không, bắt bẻ người tuyển dụng từng tí một: Biết không được tuyển nên chơi lớn luôn hay gì?! - Ảnh 1.
Đi xin việc nói chuyện trống không, bắt bẻ người tuyển dụng từng tí một: Biết không được tuyển nên chơi lớn luôn hay gì?! - Ảnh 2.

Theo đó, đối phương dù đi xin việc nhưng lại nhắn tin như mình đang là ngang hàng phải lứa với người tuyển dụng. Không chỉ dừng ở việc nói trống không, không có đầu đuôi hay chủ ngữ, vị ngữ gì mà nhân vật này còn dùng những từ khó nghe như: "trẻ trâu", "con tuyển dụng",... Đặc biệt, người đi xin việc nhất định không gọi chị dù đó là phép lịch sự tối thiểu với người hơn tuổi.

Ngay lập tức, câu chuyện này đã khiến dân tình sôi máu hộ H.C. Bởi trần đời trần kiếp, hiếm có người nào đi xin việc mà thái độ bề trên như vậy. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc và không tiếc lời chỉ trích bạn trẻ đi xin việc:

Thanh Thanh: Tôi mà đi tuyển dụng thấy cái tin nhắn thứ 2 kia là tôi chặn luôn đỡ mất thời gian đọc tin nhắn.

Nam Nguyễn: Sợ nhất các bạn như này. Post bài tuyển cho chi tiết, đầy đủ nhất có thể mà chỉ nhận được comment 2 chữ nguyên văn “ib”.

Bích Anh: Trend mới "còn tuyển NV không c?"

Phan Hiệp: Giờ mấy em đi xin việc cứ như kiểu bố đời ý nhỉ? Bó tay thiệt.

Hin Vũ: Mấy quả xin việc cứ "ib em" nữa. Điều đơn giản nhất là chủ động hỏi mà không làm được thì làm ăn gì?

Linh Timid: Đó là lí do bạn đó vẫn thất nghiệp đến bây giờ. Ngưỡng này chỉ làm mẹ thiên hạ mới hợp thôi.

Nam Trần: Cho bạn ấy làm luôn giám đốc, nhân tài đấy chứ đâu.

Tuy nhiên xin nhớ cho rằng đây vẫn chỉ là một đoạn tin nhắn phong long trên mạng mà thôi chứ chưa biết thực hư thế nào, có thật hay không nên hãy cứ bình tĩnh nhé cả nhà.