The New York Times đã đăng tải câu chuyện ca ngợi sự dũng cảm, trí tuệ của 1 người mẹ miệt mài truy tìm tung tích của những kẻ bắt cóc và giết hại con gái mình. Tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ đã giúp bà tìm lại công lý cho con khi tự tay đưa những kẻ thủ ác lần lượt vào tù.
Suốt 25 năm dài đằng đẵng, người cha vẫn cố gắng đi tìm công lý cho cái chết oan uổng và đầy khuất tất của con gái, và rồi cuối cùng người ta cũng có câu trả lời.
Cậu bé Zhou Zuorui được bệnh viện xác định qua đời do bệnh bạch cầu, nhưng người sáng lập trường nói rằng "bố mẹ nên ăn năn trước sự ra đi của con mình".
Hàn Quốc đang náo động vì loạt bê bối vô tiền khoáng hậu liên quan đến bạo lực tình dục và quấy rối tình dục, vậy vấn đề nóng này đã được phim ảnh Hàn quan tâm phản ánh thế nào?
Đối với bất kỳ ai đã từng xem bộ phim Three Billboards Outside Ebbing, Missouri đều sẽ thấy câu chuyện của người đàn ông 86 tuổi này có vẻ rất quen thuộc.
Rất có thể, nếu Yasumasa Shibuya kiên quyết giữ quyền im lặng và chối tội tới cùng, phía cơ quan hành pháp Nhật Bản sẽ phải sử dụng tới hình thức "Bố trí thẩm phán", còn được gọi là "Saiban-in".
Người dùng Facebook trong cả nước hiện đang truyền tay nhau những mẩu tin ủng hộ, giúp đỡ gia đình bé Lê Thị Nhật Linh đòi lại công lý, bắt nghi phạm Kamimasa Shibuya phải trả giá.
Với mong muốn tìm lại công lý cho đứa con gái xấu số bị sát hại tại Nhật, bố mẹ bé Lê Thị Nhật Linh đã kiên trì đứng ở các nhà ga để vận động chữ ký yêu cầu tử hình tên tội phạm ấu dâm Shibuya nhưng cho đến nay nghi phạm vẫn chưa phải đền tội.
Trong những ngày gần đây, nhiều trang báo Nhật đưa tin về vụ việc người cha bé gái Nhật Linh bị sát hại dã man hồi đầu tháng 3 tại Nhật Bản kêu gọi người dân ký tên để xử tử hình thủ phạm.