Đi lễ mất iphone 6, du khách nam được cả làng tìm giúp

NANA, Theo Trí Thức Trẻ 11:58 22/02/2017

Khi phát hiện du khách bị mất điện thoại, những người dân xung quanh đền thờ bà chúa Mía, thuộc địa phận làng Đông Sàng, xã Đường Lâm, TP Sơn Tây đều chung tay giúp đỡ để tìm ra.

Trên trang mạng xã hội, người đăng tải bài viết mở đầu câu chuyện: "Hôm nay em với nhóm bạn có đi chơi ở khu làng cổ Đường Lâm và để quên một cái túi xách trong đó bao gồm 2 boss + 1 iphone 6 và rất nhiều giấy tờ quan trọng ở đền phủ thờ bà chúa Mía. Sau một quá trình tìm được sự giúp đỡ nhiệt tình của người dân xung quanh không có kết quả, em nghĩ đã mất vì máy bị tắt nguồn. Mọi người có bảo bọn em lên đền thắp hương xin vì đền rất linh thiêng nên bọn em đã lên thắp hương dù cũng không hi vọng gì cả. Bọn em ở lại 1 lúc xem có tin tức gì không nhưng đã muộn nên có để lại số điện thoại và xin phép bà con về. Thế rồi rất may mắn trên đường về Hà Nội, em chợt nhận được cuộc điện thoại là đã tìm thấy đồ. Ngay lập tức em quay lại và nhận được gần như đầy đủ mọi thứ. Huhu mừng quá ạ." 

Đi lễ mất iphone 6, du khách nam được cả làng tìm giúp - Ảnh 1.

Ảnh: beatvn

Lòng tốt của người dân xung quanh khu vực đền được chủ nhân chia sẻ khiến bất cứ ai cũng cảm thấy trên đời vẫn còn tồn tại những điều tốt đẹp: "Em đã cảm ơn tất cả mọi người và trò chuyện với bà con khu đền, họ rất tốt, cho dù không quen biết gì mà họ mến khách. Em mất đồ mà họ xem như người nhà, giúp đỡ em tìm rất nhiệt tình như cô bán nước còn bỏ cả quán, nhờ người trông hộ đi hỏi giúp em. Có cụ An trong đền hỏi mọi người giúp em. Có bác Hà đối diện đền giúp đỡ em quá nhiệt tình luôn. Có cả chú chăm sóc cây trong đền hay sao ấy, em cũng không rõ lắm. Em xin cảm ơn tất cả mọi người. Giá trị của nó cũng lớn đối với em. Nhưng em cảm kích tấm lòng tốt của mọi người xung quang đền thờ Bà Chúa Mía quá ạ. Cảm ơn người dân xung quanh đền."

Đi lễ mất iphone 6, du khách nam được cả làng tìm giúp - Ảnh 2.

Ảnh: beatvn

Ngay khi bài viết được đăng tải trên mạng xã hội, rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận trước hành động "nhặt được của rơi trả lại người đánh mất" này.

Tài khoản T.P: "Đường Lâm thì khỏi bàn, nhiều khách du lịch mà không bị ''du lịch hóa"

Tài khoản Đ.T.S: "Tôi lên đây rồi dân họ tốt lắm. Bọn tôi đi chụp ảnh gửi cả đống đồ ở quán nước đấy người ta trông cho có lấy tiền đâu. Hỏi gì người ta cũng nhiệt tình giúp"

Tài khoản N.L: "Cái này rất đúng, sự thật là như vậy, người dân ở đó rất tốt, họ rất nhiệt tình, mình cũng đã từng được họ giúp như thế trong 1 lần đến đấy tham quan. Là khu du lịch khá nổi nhưng con người ở đây họ không bị thương mại hóa du lịch. Có chút ấn tượng."