Đi làm cứ tưởng an toàn, ai biết đâu chốn công sở lại tiềm ẩn nhiều căn bệnh kì quái đến như thế

Dramaqueen x Tuấn Anh, Theo Helino 10:21 15/10/2018

Bắt mạch những loại bệnh căn bản của dân công sở. Bạn đã đi kiểm tra chưa? Kiểm tra xem mình và các đồng nghiệp xung quanh có mắc phải những căn bệnh dưới đây không ý.

Nếu bạn cho rằng, công sở là một chốn an toàn, nơi văn minh sạch sẽ giúp bạn tránh xa được những mầm mống dịch bệnh ngoài kia... thì xin thưa, bạn đã nhầm! Ở một nơi mà bạn được gặp gỡ nhiều người, giao lưu với nhiều giai cấp trong xã hội, đủ mọi giới tính và nhìn thấy nhau từ sáng tới tối, 8 tiếng và hơn thế nữa trong một ngày, 5 ngày 1 tuần kéo dài hàng năm trời hoá ra lại khiến ta mắc nhiều căn bệnh hơn ta tưởng. 

Bệnh này có thể gọi chung là bệnh tập thể. Không phải "bệnh" theo nghĩa đen mà là chỉ gần như thế thôi. Không có thuốc chữa hoặc là các "bệnh nhân" chốn công sở dù có muốn nhưng cũng khó lòng mà chữa được. Không rõ nguồn cơn mà chỉ thấy triệu chứng. Chỉ biết rằng, cứ đi làm rồi là "auto" dính phải mấy căn bệnh này. Thế mới rầu!

Đây là những tình huống hoàn cảnh đã đạt đến cảnh giới nan y mà chúng ta thường thấy ở chốn công sở. Dám cá rằng, anh chị nào đã và đang đi làm đều sẽ mắc ít nhất 1 hoặc tất cả chỗ bệnh tật này. Còn những ai chưa đi làm ở môi trường công sở thì đây là một lời "warning" đấy nhé.

Bệnh của đại chúng, chuyện không của riêng ai. Nhưng không hiểu sao các anh các chị đi làm cả tháng ăn lương đều đều vậy mà lúc hỏi đến vẫn mãi mãi một câu "không có tiền" treo ngay cửa miệng??

Đi làm cứ tưởng an toàn, ai biết đâu chốn công sở lại tiềm ẩn nhiều căn bệnh kì quái đến như thế - Ảnh 1.

Đi làm 8 tiếng để dành hẳn 5 tiếng chỉ để gọi đồ ăn. Câu nói "của không ngon nhà đông con cũng hết" chính là dành cho hội thích ăn vặt mà lại còn ham vui...

Đi làm cứ tưởng an toàn, ai biết đâu chốn công sở lại tiềm ẩn nhiều căn bệnh kì quái đến như thế - Ảnh 3.

Ăn thì lắm, mà ngồi thì nhiều.

Đi làm cứ tưởng an toàn, ai biết đâu chốn công sở lại tiềm ẩn nhiều căn bệnh kì quái đến như thế - Ảnh 5.

Đây chính xác là bệnh nan y nhé. 

Đi làm cứ tưởng an toàn, ai biết đâu chốn công sở lại tiềm ẩn nhiều căn bệnh kì quái đến như thế - Ảnh 7.

Không hiểu sao nằm ở nhà thì mắt thao láo, nhưng lên đến công ty thì vạ vật vật vờ chỉ muốn lăn ra ngủ?? 

Đi làm cứ tưởng an toàn, ai biết đâu chốn công sở lại tiềm ẩn nhiều căn bệnh kì quái đến như thế - Ảnh 9.

Thêm một ví dụ cho trường hợp này ấy là đi vệ sinh cũng phải rủ nhau đi cho được. Nhất là mấy cô con gái ấy.

Đi làm cứ tưởng an toàn, ai biết đâu chốn công sở lại tiềm ẩn nhiều căn bệnh kì quái đến như thế - Ảnh 11.

Anh em sống chết hoạn nạn có nhau. Một người ốm, cả nhóm ốm theo.

Đi làm cứ tưởng an toàn, ai biết đâu chốn công sở lại tiềm ẩn nhiều căn bệnh kì quái đến như thế - Ảnh 13.

Khi bạn có quá nhiều việc phải làm, có quá nhiều điều cần phải nhớ thì cách giải quyết duy nhất là... chẳng nhớ gì cả. 

Đi làm cứ tưởng an toàn, ai biết đâu chốn công sở lại tiềm ẩn nhiều căn bệnh kì quái đến như thế - Ảnh 15.

Chuyên mục mỗi ngày 1 drama công sở còn phát sóng đều hơn cả quảng cáo trên tivi. Không lúc nào anh em ta thân thiết hơn lúc này.  

Đi làm cứ tưởng an toàn, ai biết đâu chốn công sở lại tiềm ẩn nhiều căn bệnh kì quái đến như thế - Ảnh 17.

Và đương nhiên, căn bệnh quốc dân này sẽ không thể nào chừa dân công sở ra được rồi. Dành cả thanh xuân ngồi bên chiếc máy tính làm người tình với công việc...

Đi làm cứ tưởng an toàn, ai biết đâu chốn công sở lại tiềm ẩn nhiều căn bệnh kì quái đến như thế - Ảnh 19.

Bạn đếm xem, mình đã mắc bao nhiêu căn bệnh công sở như trên kia rồi?