Đi kiếm ăn gặp đúng "nhà vua", rắn nước chết tức tưởi trong... bụng kẻ thù

Gabe, Theo Trí Thức Trẻ 15:34 07/11/2017

Không phải ngẫu nhiên mà hổ mang chúa được nhiều người tôn xưng là vua của các loài rắn, chúng nhanh nhẹn, dứt khoát và sở hữu kịch độc chết người.

Đi kiếm ăn gặp đúng nhà vua, rắn nước chết tức tưởi trong... bụng kẻ thù - Ảnh 1.

Rắn hổ mang chúa (King cobra) là loài rắn độc dài nhất thế giới, người ta từng ghi nhận kỷ lục ở chúng lên tới 7m, xấp xỉ những con trăn Nam Mỹ cỡ lớn. Đối với những cá thể bình thường, hổ mang chúa cũng có thể đạt kích thước 3-4m.

Tuy nhiên, điểm đáng sợ của chúng không hẳn đến từ kích thước mà là nọc độc chết người. Con mồi bị hổ mang chúa cắn thường sẽ gặp nhiều triệu chứng, nổi bật nhất là hiện tượng tê liệt toàn thân, hôn mê sâu do chất độc tấn công thẳng vào hệ thần kinh.

Xem video:

Đi kiếm ăn gặp đúng cường địch, rắn nước chết tức tưởi trong... bụng kẻ thù

Như đối với con rắn nước kia, có ngoại hình khá nhỏ bé, chỉ đi "lạc" một chút thôi cũng trở thành bữa ăn ngon cho con rắn hổ mang trẻ tuổi.