Trong cuộc đời của những ai tự nhận mình là fan, nguyện ước lớn nhất chẳng phải là được gặp idol của mình bằng xương bằng thịt ngoài đời hay sao? Chỉ cần được nhìn thấy, được xem họ biểu diễn dù là ở xa thôi cũng đã mãn nguyện rồi... Còn những fan được diện vào loại "đại thành công" như được nắm tay, ôm, chụp ảnh selfie, được idol nhớ mặt nhắc đến hay thậm chí là yêu được idol luôn thì đúng là của hiếm.
Nhưng mà thôi, mình cứ nghĩ cho số đông cái đã. Có hàng trăm hàng triệu fan ở ngoài kia vẫn chỉ có một mơ ước nhỏ nhoi là được nhìn thấy, được gặp thần tượng ngoài-đời-thật dù một lần trong đời. Vậy bạn có biết làm thế nào để gặp được idol của mình một cách dễ dàng nhất chưa?
Chưa á? Nếu chưa thì để cư dân mạng nghĩ kế giúp cho này. Bạn đừng nghĩ sâu xa quá làm gì, idol cũng là người, họ hít thở và sống ngay quanh ta thôi ấy mà.
Gặp idol á, dễ lắm.