Đi chơi golf lần cuối trước khi buông gậy, cụ ông 93 tuổi thực hiện được cú đánh 'một vụt xuống lỗ' mơ ước cả đời

Mây, Theo Helino 15:00 22/05/2018

Ông Bender chưa hề qua đời, thế nhưng khi đã thổi nến sinh nhật đến 93 lần trong cuộc đời, thì đây có thể là lần đầu tiên cũng như cuối cùng ông thực hiện được điều này.

Là tôi đang rưng rưng hay do có hạt bụi bay vào mắt... Đó là cảm xúc của mọi người khi nghe câu chuyện của ông cụ 93 tuổi có tên Ben Bender sống tại bang Ohio, Mỹ. Trong suốt cả quãng đời đam mê môn golf của mình, cuối cùng ông cũng ăn được 1 cú "hole-in-one" khi đã ở độ tuổi gần đất xa trời. 

Đi chơi golf lần cuối trước khi buông gậy, cụ ông 93 tuổi thực hiện được cú đánh một vụt xuống lỗ mơ ước cả đời - Ảnh 1.

Ông Ben Bender (Ảnh: NBC)

Đúng vậy, ông Bender chưa hề qua đời, thế nhưng khi đã thổi nến sinh nhật đến 93 lần trong cuộc đời, thì đây có thể là lần đầu tiên cũng như cuối cùng ông thực hiện được điều này. Bởi "hole-in-one" là trường hợp hy hữu trong golf. Đó là khi bóng bay từ điểm phát bóng, tiếp đất và lăn thẳng một mạch vào lỗ bằng một cú đánh duy nhất của golfer, thường được ghi ở những cú phát ngắn tại lỗ par 3. 

Những thống kê trên thế giới cho rằng không có cú ghi điểm trong thể thao nào hiếm hoi như hole-in-one ở môn golf. Tỷ lệ đánh bóng ghi điểm hole-in-one (hay còn được gọi là điểm ace của golf) là 3.000/1 đối với các golf thủ chuyên nghiệp, 5.000/1 với người chơi có handicap thấp và 12.000/1 với người chơi nghiệp dư.

Cú đánh "hole-in-one"

Niềm vui tột cùng này diễn ra trong một buổi đi chơi golf như thường lệ của ông Bender và người bạn già Hearl Cubbison. Thế rồi đột nhiên điều kỳ diệu xảy ra và ông đã thực hiện được ước nguyện suốt 65 năm cuộc đời mình, kể từ khi bắt đầu đam mê bộ môn này.

Đi chơi golf lần cuối trước khi buông gậy, cụ ông 93 tuổi thực hiện được cú đánh một vụt xuống lỗ mơ ước cả đời - Ảnh 3.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

"Tôi đã từng có 1 vài cú suýt soát với "hole-in-one", thế nhưng chưa bao giờ chạm vào được đến nó. Lưng tôi gần đây bắt đầu đau dữ dội như thể biểu tình để bắt tôi ngừng niềm đam mê này lại, điều ấy khiến tôi cảm thấy rất buồn. Có lẽ ông trời đã biết được điều đó và tặng cho tôi cơ hội này. Dù rất yêu bộ môn này và không muốn bỏ cuộc thế nhưng cuộc đời luôn phải có điểm dừng. Hiện giờ tôi đã rất mãn nguyện rồi!", ông Bender nghẹn ngào cho biết.