Đi ăn mỳ, cô gái được phen hú hồn khi thấy con rắn đang nổi lềnh phềnh trong bát

Skye, Theo Thời Đại 19:00 20/06/2017

Vụ việc xảy ra tại khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc vào hôm thứ sáu tuần trước (16/6) khi một nữ sinh tại trường đại học Quảng Tây phát hiện ra một con rắn trong bát mỳ của mình.

Theo trang Scmp đưa tin, một nhà hàng tại khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đã bị yêu cầu đóng cửa sau khi một trong những khách hàng phàn nàn về việc họ đã thấy một con rắn trong bát mỳ mua từ cửa hàng này mang đi. 

Người tố cáo nhà hàng là một sinh viên họ Wang, đang theo học tại đại học Quảng Tây. Cô cho biết hôm đó, mình có mua bát mỳ ốc - một đặc sản địa phương, cho bữa trưa thứ sáu. Tuy nhiên, ngay khi vừa mới đưa đũa vào bát trong phòng ký túc xá, cô phát hiện ra thứ gì đó trong bát mỳ trông rất kinh khủng.

Đi ăn mỳ, cô gái được phen hú hồn khi thấy con rắn đang nổi lềnh phềnh trong bát - Ảnh 1.

Hình ảnh con rắn được phát hiện trong bát mỳ tại Trung Quốc.

"Tôi đã ăn một vài miếng mỳ trước khi kịp nhìn thấy con rắn nhỏ đang nổi lềnh phềnh trên những miếng rau", Wang nhớ lại. 

Sau khi chụp lại ảnh bát mỳ, cô gái trẻ đã phải đổ đi vì không thể ăn thêm nổi nữa. 

Dù không phàn nàn trực tiếp với nhà hàng, Wang đã chia sẻ bức hình bát mỳ với con rắn lên trên mạng xã hội Wechat. Chỉ sau đó không lâu, bức ảnh đã được chia sẻ rất nhiều lần và khiến vô số người chú ý, trong đó có cả quan chức địa phương.

Nhân viên điều tra của cơ quan y tế địa phương cho biết khu vực dự trữ thức ăn của nhà hàng rất bẩn. Chủ cửa hàng cũng không cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc các sản phẩm trong cửa hàng. Ông cho biết rằng có thể bát mỳ đó không phải mua từ cửa hàng của ông khi trước đó chẳng có ai phàn nàn gì về việc này cả.

Dù vậy, giới chức trách vẫn quyết định tạm thời đóng cửa cửa hàng để điều tra cũng như để nhân viên cửa hàng có thời gian dọn dẹp, sắp xếp lại nhà hàng và bếp ăn.