Derby Manchester: Trận đấu đắt giá và đáng xem bậc nhất lịch sử Premier League

T.Tú, Theo Thể Thao & Văn Hóa 10:47 10/12/2017

Derby thành Manchester diễn ra vào cuối tuần này, sẽ là trận đấu đắt giá bậc nhất trong lịch sử Premier League, với việc hai HLV Jose Mourinho và Pep Guardiola sẽ tung ra đội hình có tổng mức phí chuyển nhượng lên tới 650 triệu bảng.

Derby Manchester: Trận đấu đắt giá và đáng xem bậc nhất lịch sử Premier League - Ảnh 1.

Cuối tuần này, M.U sẽ tiếp đón Man City trên sân nhà, trong trận derby thành Manchester thuộc khuôn khổ vòng 16 giải Ngoại hạng Anh. 

HLV Mourinho đang đứng trước cơ hội nối dài thêm kỷ lục 40 trận bất bại trên sân Old Trafford, đồng thời, thu hẹp khoảng cách với đội bóng cùng thành phố xuống còn 5 điểm. Điều đó cũng sẽ góp phần làm cho Premier League thêm phần hấp dẫn hơn, bởi kể từ đầu giải tới giờ, Man City của HLV Pep Guardiola chưa từng nếm mùi thất bại (tại giải quốc nội).

Đây sẽ là trận đấu có số lượt xem nhiều nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng. Trận cầu này sẽ được phát sóng trực tiếp trên 189 quốc gia, với hàng tỷ lượt xem. Còn nhớ ở trận derby Manchester vào năm 2012, khi mà đoàn quân của HLV Roberto Mancini đã có chiến thắng 1-0 trước M.U, theo thống kê, đã có hơn 4 tỷ lượt xem trên toàn cầu.

Không chỉ về số người xem, trận cầu tâm điểm của tuần này cũng sẽ là trận cầu đắt giá nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng. 2 HLV sẽ tung ra đội hình có tổng mức phí chuyển nhượng lên tới 650 triệu bảng. Nếu như tính cả những cái tên đắt giá như Paul Pogba, John Stones, Benjamin Mendy và Eric Bailly, những người sẽ không thể góp mặt, thì con số trên sẽ còn cao hơn nữa.

Derby Manchester: Trận đấu đắt giá và đáng xem bậc nhất lịch sử Premier League - Ảnh 2.

Trị giá đội hình của M.U

Derby Manchester: Trận đấu đắt giá và đáng xem bậc nhất lịch sử Premier League - Ảnh 3.

Trị giá đội hình của Man City

Man City vừa mới bại trận trước Shakhtar Donetsk ở trận đấu cuối cùng thuộc vòng bảng Champions League, nhưng tiền vệ Yaya Toure tin rằng, thất bại ấy sẽ càng khiến cho Man City có được động lực để khiến cho "Nhà hát của những giấc mơ" trở thành sân chơi của riêng họ.

Tiền vệ người Bờ Biển Ngà cũng hy vọng, M.U sẽ có một trận đấu đôi công sòng phẳng với Man City, chứ không phải cái cách mà họ từng làm trận hòa không bàn thắng trước Liverpool.

"Trận đấu này sẽ khiến cho chúng ta có một cái nhìn khác về trận derby thành Manchester", Toure phát biểu. "Năm nay, chúng tôi sẽ khiến cho United phải có được sự lo lắng mỗi khi đối mặt với City.

Derby Manchester: Trận đấu đắt giá và đáng xem bậc nhất lịch sử Premier League - Ảnh 4.

Toure mong muốn một trận cầu đôi công với M.U

Trước một đội bóng như Man City ở thời điểm này, tôi cho là họ sẽ rất nguy hiểm, và chúng tôi sẵn sàng cho điều đó. Giống như trận họ gặp Arsenal. Vì thế, chúng tôi cần phải hết sức đề phòng.

Chúng tôi không muốn thất bại. Mỗi khi đối mặt với một đội bóng lớn, M.U hết sức nguy hiểm. Họ sẽ chờ đợi một sai lầm của đối phương, và họ sẽ không bỏ lỡ nó.

Trong bóng đá, bạn có thể thắng, có thể thua, đó là chuyện bình thường. Nhưng cuộc gặp gỡ vào chủ nhật này sẽ là một trận đấu lớn. Tôi tin là United sẽ sử dụng lối chơi y như cái cách mà Shakhtar đã dùng để thắng City: Đó là phản công nhanh, rất nhanh và vô cùng mạnh mẽ.

Các trận derby luôn mang lại cảm xúc đặc biệt. Chúng tôi đang ở vị thế tốt, phong độ tốt, đặc biệt là ở Premier League. Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ giữ vững được phong độ ấy, để ghi bàn, để chiến thắng, và để thưởng thức thứ bóng đá mà chúng tôi sẽ cống hiến".

Toure cho rằng, thất bại của Man City trước Shakhtar nằm ở thời điểm vô cùng đúng đắn, để Man City có thể dẹp bỏ sự tự mãn và có được sự tập trung cao độ vào mục tiêu lâu dài của đội bóng.

"Khi chúng tôi liên tục giành chiến thắng, họ sẽ bắt đầu có sự tự mãn. Điều đó không tốt một chút nào. Và nếu để lựa chọn một khoảnh khắc để nếm mùi thất bại, tôi cho là trận thua Shakhtar đã đến vào đúng thời điểm".

Ngay cả với khoảng cách 8 điểm như ở hiện tại, Toure vẫn tin rằng, đó chưa phải là khoảng cách an toàn để cuộc đua vô địch khép lại. Anh nói về cái lần mà Man City lên ngôi vô địch ở mùa 2011/12. Khi ấy, khoảng cách giữa Man City và M.U cũng là 8 điểm, nhưng đội chủ sân Etihad đã bứt tốc chỉ trong 6 trận đấu cuối cùng của mùa giải.

"Tôi nhớ năm 2012, United là đội bóng đầu bảng. Họ hơn chúng tôi 8 điểm, nhưng kể cả như vậy, chúng tôi vẫn lên ngôi vô địch. Premier League là giải đấu vô cùng khắc nghiệt, bạn sẽ không thể lơ là dù chỉ một phút. Khi mùa giải bước sang giai đoạn hai, sẽ vô cùng khốc liệt, đặc biệt là khi phải đối mặt với những đội bóng ở nhóm chuẩn bị xuống hạng".

Trận đấu cuối tuần tại Old Trafford, lực lượng an ninh sẽ luôn túc trực ở mức độ cao nhất để ngăn chặn những sự cố đáng tiếc. Lúc này, thành phố Manchester gặp thời tiết xấu. Tuyết phủ trắng xóa. Giao thông sẽ hỗn loạn, kèm theo đó, là những đoàn người mua sắm vào dịp lễ Giáng sinh sẽ khiến cho tình hình trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày