Đến quỳ với bạn thân nhà người ta: Nhờ in vé máy bay mà in hẳn size A0 to như tờ báo tường cho cẩn thận

Phương Anh, Theo Nhịp Sống Việt 19:20 15/11/2019

Đúng là nhất quỷ, nhì ma nhưng tất cả vẫn thua xa đứa bạn thân của bạn.

Ai trong đời cũng có một ước mơ nhỏ nhoi là được một lần cùng bạn thân đi du lịch. Hứa lên hứa xuống cuối cùng cũng đến ngày được xách vali và đi. Thích nhất là đi cùng với đứa nào chu đáo lại có tâm thế nhưng nếu gặp trường hợp như cô nàng người Malaysia dưới đây, đảm bảo bạn cũng sẽ bất lực trước cái đứa mà mình tin tưởng gọi là bạn thân.

Chẳng là vào một ngày đẹp trời nhóm bạn thân rủ nhau đi du lịch, cả hội tin tưởng giao cho đứa cẩn thận nhất nhóm in vé máy bay. Bạn biết đấy, nếu đặt vé online, bạn sẽ phải xuất trình vé để nhân viên kiểm tra, có thể ở dạng mã xác nhận hoặc in vé ra giấy, thường là khổ A4. Trước ngày đi hỏi nó in vé chưa, nó quả quyết rằng mình đã in to rõ ràng rồi. Và đây, đúng là to thật, rõ khỏi bàn luôn! Lúc nó rút vé ra mà tưởng như tim mình lệch đi một nhịp.

Clip: Penang Flash News

Bạn thân ơi, người ta chỉ in vé ra tờ A4, đằng này bạn đầu tư in hẳn tờ A0 chắc là để sau đó chúng mình có cù bất cù bơ ở sân bay thì còn có cái để trải lên ngồi sao? Ôi chao thật là chu đáo!

Đến quỳ với bạn thân nhà người ta: Nhờ in vé máy bay mà in hẳn size A0 to như tờ báo tường cho cẩn thận - Ảnh 2.

Của mày đây, tao đã in rất to và rõ ràng rồi đấy nhé!

Nghĩ đến cảnh cầm tấm vé này trên tay đứng trước quầy check in mà muốn đội quần. Chưa kể, tới lúc nhập cảnh ở nước bạn nếu nhân viên hải quan có yêu cầu trình thông tin vé máy bay thì cũng đến muối mặt.

Đến quỳ với bạn thân nhà người ta: Nhờ in vé máy bay mà in hẳn size A0 to như tờ báo tường cho cẩn thận - Ảnh 3.

Act cool, đứng hình mất 5 giây.

Chu đáo quá, cẩn thận quá, lo bị thất lạc hay sợ người ta nhìn không ra nên phải chuẩn bị tấm vé cồng kềnh to như tờ báo tường khiến anh nhân viên sân bay cũng phải ngơ ngác. Nếu không sợ bị bắt vì tội phá hoại tài sản thì cũng đến đào ngay cái hố tại đây mà chui xuống cho đỡ nhục. Trên đời này hoá ra khốn nạn nhất lại chính là đứa bạn thân.

Chỉ biết cười trừ thôi vì tôi cũng bất lực.

Để in cái vé "siêu to khổng lồ" này chắc phải cất công ra hẳn ngoài tiệm và không hiểu nó đã năn nỉ thế nào để người ta in vé máy bay ra tờ giấy khổ lớn thế này. Khá lắm, cứ đợi đấy, lượt về ta chơi lớn, in hẳn tờ 4A0 (2378x1682 mm) cho nó biết mặt.

Vậy mới nói, đừng bao giờ nhờ lũ bạn thân giúp cái gì vì lũ chúng nó, cái lũ mà bạn phải cảnh giác kẻo bị nó vẽ lên mặt khi ngủ ấy, kiểu gì cũng sẽ tìm cách troll bạn mà thôi. Nhất quỷ, nhì ma nhưng tất cả vẫn thua xa đứa bạn thân của bạn!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày