Đến Indonesia, muốn sang chảnh thì cứ đi Bali nhưng thích hoang sơ thì Morotai mới chính là lựa chọn hoàn hảo nhất!

Bonlivie, Theo Helino 12:40 18/08/2019

Nếu bạn là fan của du lịch thám hiểm, khám phá thì hòn đảo Morotai chính xác là điểm đến tiếp theo dành cho bạn đó!

Với hơn 17.000 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, Indonesia từ lâu đã được mệnh danh là một trong những quốc đảo nổi tiếng nhất nhì Đông Nam Á. Trong số đó, Bali luôn là nơi được hội ghiền du lịch gọi tên nhiều nhất bởi cảnh sắc tuyệt đẹp cùng hàng loạt resort, khu nghỉ dưỡng sang chảnh. Nhưng nếu không nói về Bali thì Indonesia vẫn có rất nhiều hòn đảo "sáng giá" khác mà bạn chưa biết thôi.

Một trong số đó phải kể đến Morotai - đảo ngọc hoang sơ với làn nước trong xanh đến ngỡ ngàng. Thế nên, khi album ảnh du lịch Morotai của anh chàng Trần Lê Ngọc Thắng (Thắng Cuội) vừa được chia sẻ trên Facebook đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Anh chàng chia sẻ:

"Mình thấy Bali với Morotai có những điểm độc đáo riêng không đem ra so sánh với nhau được. Bali thì nổi tiếng bởi có đa dạng về cảnh quan, không chỉ biển đảo mà còn núi non, ruộng lúa cộng với nhiều resort sang chảnh, đắt tiền. Còn Morotai thì ngược lại, ở đây chỉ có những bãi biển hoang sơ. Morotai tuy ít nhà hàng quán xá nhưng cảnh thì vô cùng đẹp và ý thức bảo tồn thiên nhiên của người dân ở đây rất cao (trong resort không dùng chai nhựa)".

Đến Indonesia, muốn sang chảnh thì cứ đi Bali nhưng thích hoang sơ thì Morotai mới chính là lựa chọn hoàn hảo nhất! - Ảnh 1.

Bên cạnh những bức ảnh đẹp, Ngọc Thắng cũng chia sẻ khá nhiều thứ hay ho về chuyến đi đến Morotai của mình. Nếu bạn đang có kế hoạch ghé thăm hòn đảo này thì nhanh nhanh note lại để có một chuyến đi thú vị nhé!

Morotai nằm ở đâu?

Morotai nằm ở phía bắc của quần đảo Maluku (phía Đông của Indonesia). Hòn đảo này mới được đưa vào khai thác du lịch trong vài năm gần đây nên rất rất ít người biết đến. Thế nên dù có tìm kiếm theo hashtag trên Instagram hay Facebook cũng chỉ thấy số lượng ảnh check-in đến trên đầu ngón tay. Ai mà thích du lịch kiểu hoang sơ thì đến đây là chuẩn luôn.

Đến Indonesia, muốn sang chảnh thì cứ đi Bali nhưng thích hoang sơ thì Morotai mới chính là lựa chọn hoàn hảo nhất! - Ảnh 2.

Làm thế nào để đi đến Morotai?

Một trong những điều khiến mọi người bỏ lỡ hòn đảo này là bởi vì cách di chuyển khá vất vả. Để đến được Morotai, bạn sẽ phải trải qua 4 chặng bay. Do chưa có đường bay thẳng từ Hà Nội đến Jakarta nên các bạn sẽ phải quá cảnh ở Malaysia hoặc Singapore. Giá vé giao động từ khoảng 4 - 8 triệu khứ hồi, tuỳ vào hãng bay và thời gian quá cảnh dài hay ngắn. Sau đó, Từ Jakarta bạn sẽ đặt tiếp vé bay đến Morotai. Nếu như vậy thì giá vé sẽ rơi vào tầm 9 - 11 triệu khứ hồi.

Ngoài ra, bạn có thể chọn cách khác rẻ hơn là bay từ Jakarta đến sân bay Manado, từ sân bay Manado cũng vẫn sẽ dừng thêm 1 lần ở sân bay Ternate rồi bay tiếp đến Morotai. Mất thêm khoảng 45 phút nhưng giá vé chỉ tầm 4 đến 5 triệu khứ hồi.

Lưu ý nhỏ là các chuyến đi từ Jakarta đến Morotai sẽ xuất phát từ 2h sáng nên bạn cứ chuẩn bị tinh thần 1 ngày rưỡi đầu tiên là để di chuyển nha. Nếu chọn phương án bay đến sân bay Manado thì khi máy bay dừng ở chặng Ternate, nhớ đừng xuống máy bay nha. Cứ ngồi trên đó vì máy bay chỉ dừng tầm 15 - 20 phút rồi bay tiếp luôn.

Nên làm gì ở Morotai?

Bạn có thể chọn tour tham quan 3 đảo Pasir Timbul - Kokoya - Dodola. Giá 1 thuyền tham quan cho 15 - 20 người là 100 USD / thuyền. Chia đầu người ra nếu đi đông thì giá vô cùng rẻ luôn nè.

Đến Indonesia, muốn sang chảnh thì cứ đi Bali nhưng thích hoang sơ thì Morotai mới chính là lựa chọn hoàn hảo nhất! - Ảnh 6.
Đến Indonesia, muốn sang chảnh thì cứ đi Bali nhưng thích hoang sơ thì Morotai mới chính là lựa chọn hoàn hảo nhất! - Ảnh 7.

Pasir Timbul là điểm đầu tiên trong hành trình. Nó như 1 cái đảo mini không cây cối, nhô lên ở giữa đại dương vậy. Nước ở đây cực kì cực kì xanh trong, nếu có flycam đứng đây chụp thì xuất sắc luôn, đứng trên thuyền chụp xuống cũng đẹp không kém. Kokoya là điểm đến thứ 2, ở đây có một cây cầu gỗ siêu đẹp, cá thì bơi thành từng đàn rất đông, tạo thành từng cơn sóng cá ấn tượng lắm. Dodola là điểm đến cuối cùng, tại nơi đây có 1 con đường xuyên biển, trông khá giống Điệp Sơn Nha Trang nhưng nước trong xanh hơn nhiều. 

--------

Một địa điểm vô cùng hoang sơ, mới mẻ và quan trọng là chứa đựng rất nhiều những trải nghiệm hay ho. Nếu đã đi Bali mải miết rồi và muốn đổi gió thì Morotai chính là ứng cử viên sáng giá cho bạn. Note ngay loạt tips xịn sò trên đây rồi book vé đi thôi nào chứ mùa hè sắp kết thúc rồi đó!