Đến hẹn lại lên, Tết nhất năm nào cũng mang đến những nỗi ám ám ảnh kinh hoàng mà chỉ có sinh viên mới hiểu!

Diệu Thu - Design: Hà Mĩ, Theo Trí Thức Trẻ 00:12 12/01/2020

Ngoài việc háo hức chờ đón những cuộc chơi hội tụ, sum vầy đông đủ người thân, bạn bè thì ngày cuối năm còn mang đến cho sinh viên vô vàn nỗi ám ảnh, hoang mang như thế này đây.

Và chúng ta lại đang đếm ngược để chuẩn bị chào đón Tết Nguyên Đán 2020, mọi người vẫn thường cho rằng Tết nhất là khoảng thời gian nghỉ ngơi, thảnh thơi, xả stress, muốn gì làm nấy, chẳng phải bận tâm bài vở hay áp lực học hành thi cử. Nhưng bạn hoàn toàn nhầm rồi vì mỗi cái Tết cận kề đều kéo theo vô vàn những nỗi ám ảnh, kinh hoàng đối với học sinh, sinh viên, đặc biệt là du học sinh Việt Nam tại nước ngoài,...

Như một định lý muôn thuở, hằng năm kể từ những ngày giáp Tết ai nấy cũng hối hả với trăm ngàn thứ việc trên trời dưới đất để chuẩn bị đón năm mới. Và dù nghỉ Tết thì vui đấy, thích thật đấy, được ăn nhiều món ngon, được nhận tiền lì xì, được diện quần áo mới đi chúc Tết họ hàng. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng càng lớn rồi Tết càng trở thành một nỗi ám ảnh. Tại sao ư? Nếu bạn đã trải qua những tình cảnh tương tự sinh viên hiện nay có lẽ bạn sẽ hiểu ngay vì sao… Khoảng thời gian này hội tụ 1001 nỗi lo của sinh viên từ chuyện vé tàu xe, đường xá, bài vở, đến việc ăn gì, mặc gì, sắm sửa, trang hoàng nhà cửa ra sao? Thậm chí "đau khổ" vì ăn tất niên x 3 bữa/ngày, tràn từ nhà ông bà sang đến cô dì chú bác, phận làm con cháu, đương nhiên cả ngày chỉ có cắm mặt vào nấu ăn, rửa bát, rồi dọn nhà.

Đặc biệt, các bạn du học sinh Việt còn phát thèm hương vị béo ngậy của chiếc bánh chưng; vị củ hành, củ kiệu trong mâm cơm giao thừa chiều 30 Tết; tiếng pháo hoa rộn ràng đêm giao thừa và cả những phong bao lì xì đỏ chót lấy may ngày đầu năm. Dù cách xa nửa vòng Trái Đất chỉ cần lướt Facebook là update được tình hình quê nhà nhưng thực ra khi thấy bạn bè, người thân check-in sắm sửa Tết nhất, countdown đón giao thừa nghĩ mà chạnh lòng!

Thế nhưng có ám ảnh đến mấy thì những nỗi kinh hoàng này vẫn không làm giảm đi sự hào hứng mỗi dịp Tết đến xuân về đâu đúng không? Vậy nên hãy cứ vui vẻ đón năm mới nhé bởi mỗi năm Tết cũng chỉ đến một lần thôi!

Đến hẹn lại lên, Tết nhất năm nào cũng mang đến những nỗi ám ám ảnh kinh hoàng mà chỉ có sinh viên mới hiểu! - Ảnh 1.
Đến hẹn lại lên, Tết nhất năm nào cũng mang đến những nỗi ám ám ảnh kinh hoàng mà chỉ có sinh viên mới hiểu! - Ảnh 2.
Đến hẹn lại lên, Tết nhất năm nào cũng mang đến những nỗi ám ám ảnh kinh hoàng mà chỉ có sinh viên mới hiểu! - Ảnh 3.
Đến hẹn lại lên, Tết nhất năm nào cũng mang đến những nỗi ám ám ảnh kinh hoàng mà chỉ có sinh viên mới hiểu! - Ảnh 4.
Đến hẹn lại lên, Tết nhất năm nào cũng mang đến những nỗi ám ám ảnh kinh hoàng mà chỉ có sinh viên mới hiểu! - Ảnh 5.
Đến hẹn lại lên, Tết nhất năm nào cũng mang đến những nỗi ám ám ảnh kinh hoàng mà chỉ có sinh viên mới hiểu! - Ảnh 6.
Đến hẹn lại lên, Tết nhất năm nào cũng mang đến những nỗi ám ám ảnh kinh hoàng mà chỉ có sinh viên mới hiểu! - Ảnh 7.
Đến hẹn lại lên, Tết nhất năm nào cũng mang đến những nỗi ám ám ảnh kinh hoàng mà chỉ có sinh viên mới hiểu! - Ảnh 8.
Đến hẹn lại lên, Tết nhất năm nào cũng mang đến những nỗi ám ám ảnh kinh hoàng mà chỉ có sinh viên mới hiểu! - Ảnh 9.
Đến hẹn lại lên, Tết nhất năm nào cũng mang đến những nỗi ám ám ảnh kinh hoàng mà chỉ có sinh viên mới hiểu! - Ảnh 10.
Đến hẹn lại lên, Tết nhất năm nào cũng mang đến những nỗi ám ám ảnh kinh hoàng mà chỉ có sinh viên mới hiểu! - Ảnh 11.
Đến hẹn lại lên, Tết nhất năm nào cũng mang đến những nỗi ám ám ảnh kinh hoàng mà chỉ có sinh viên mới hiểu! - Ảnh 12.