Đêm giao thừa xem "Ngày Tết nhiệm màu", có buồn đến mấy cũng thấy ấm lòng đầu năm

Bảo Anh, Theo Trí Thức Trẻ 20:10 15/02/2018

Nếu không ra đường xem pháo hoa đêm giao thừa, hãy ở nhà xem lại một bộ phim đã cũ, để thấu cảm hơn nữa cảm giác ấm áp khi ở gần người mình yêu thương trong những ngày Tết đến.

Năm hết Tết đến, mọi người vẫn luôn tìm đến những bộ phim hài như một thói quen. Mọi người hy vọng thông qua những tình tiết gây cười, họ sẽ đón năm mới trong tâm thế vui vẻ, hào hứng. Thế nhưng vẫn có một số người muốn lựa chọn những bộ phim sâu sắc hơn, không cần cười trong suốt cả quá trình xem phim, mà chỉ cần nở nụ cười mãn nguyện vì cái kết có hậu, vậy là đủ.

Khi các bộ phim Tết năm nay đang ra rạp rần rần, khán giả thì quá tất bật để dọn dẹp nhà cửa, chưa có thời gian để chuẩn bị đi xem, rồi lại liên hoan tiệc tùng xuyên mùng thì những bộ phim có sẵn lại chính là lựa chọn hàng đầu. Một trong số đó mà chúng tôi muốn giới thiệu vào đêm giao thừa hôm nay chính là Ngày Tết nhiệm màu, một tác phẩm được sản xuất đã khá lâu.

Bộ phim chậm rãi đi vào lòng người giữa những ngày Tết tất bật

Ngày Tết nhiệm màu là câu chuyện "màu nhiệm" trong những ngày Tết của mẹ con cu Dũng (bé Anh Quân). Cô Hà (Minh Phương) là mẹ cu Dũng. Khi còn trẻ đã trót lỡ có một đêm ái ân với người đàn ông lạ mặt tên Hùng khi Hùng say và ngã vào nhầm nhà cô. Sau đêm ấy, Hà có bầu, thế nhưng Hùng nhất quyết không chịu trách nhiệm vì anh không muốn ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân của mình. Thân là trợ lý giám đốc, lại đang tán tỉnh con gái sếp, Hùng đang được ví như chuột sa chĩnh gạo thì đời nào từ bỏ tương lai rất sáng ấy vì một cô gái lạ.

Đêm giao thừa xem Ngày Tết nhiệm màu, có buồn đến mấy cũng thấy ấm lòng đầu năm - Ảnh 1.

Vì sợ điều tiếng nên Hà đã từng có ý định phá thai. Thế nhưng cho đến khi tới bệnh viện, nhìn cảnh những người mẹ cưng nựng con trên tay, bản năng làm mẹ trỗi dậy khiến Hà quyết tâm muốn nuôi con bằng mọi cách.

Sau này khi cu Dũng lớn lên, cậu bé rất ngoan, nghe lời mẹ và không bao giờ đòi hỏi gì. Duy chỉ có một ước muốn của cậu, ấy là được gặp bố. Vì cậu rất tủi thân mỗi khi thấy các bạn được bố đón, được bố mua đồ chơi cho. Cuối cùng, cậu cũng được gặp bố của mình. Một người bố đặc biệt hơn tất cả những người bố khác, yêu cậu bằng tình yêu đặc biệt hơn tất thảy cặp cha con nào trên đời.

Đêm giao thừa xem Ngày Tết nhiệm màu, có buồn đến mấy cũng thấy ấm lòng đầu năm - Ảnh 2.

Mạch phim xuyên suốt một tiếng không hề có biến cố nào quá lớn, vẫn đi theo một sợi chỉ tình cảm, dù bé thôi nhưng lại rất chắc chắn. Đó là tình cảm của hai mẹ con cô Hà (Minh Phương) dành cho nhau, và một đoạn chỉ nối nhiệm màu là tình cảm của cu Dũng dành cho người cha cậu chưa từng được gặp.

Một người mẹ thương con hết lòng

Xem phim, người ta không thấy những gay gắt, không thấy những lắt léo mà phim điện ảnh bây giờ có. Thay vào đó là những nhỏ nhẹ trong giao tiếp. Một người mẹ, khi nhìn thấy cha của con mình đang đi cùng với gia đình của anh ta, không thể làm gì khác ngoài việc quay đầu để che đi giọt nước mắt. Một người mẹ bất lực vì không tìm được cha cho con nên đã chẳng còn biết thể diện là gì, tấp vội xe vào lề đường rồi khóc nức nở. Và cũng vì thương con nên người mẹ ấy đã bất chấp tất cả, cầu xin một người đàn ông lạ mặt, hãy đến gặp con bà và giả vờ là cha nó, để bà nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi con.

Đêm giao thừa xem Ngày Tết nhiệm màu, có buồn đến mấy cũng thấy ấm lòng đầu năm - Ảnh 3.

Người ta vẫn nói, cá chuối đắm đuối vì con quả không sai. Bất kì ai trên đời này, một khi đã may mắn được nhận thiên chức làm mẹ đều cố gắng không ngừng nghỉ để đem tới cho con cuộc sống bằng bạn bằng bè. Là người phụ nữ, ai chẳng yếu lòng khi có người nhắc tới người đàn ông của cuộc đời mình. Nhất là khi còn bị chính người đàn ông đó hắt hủi. Thế nhưng dù cu Dũng có liên tục nhắc đến bố, thì cô Hà ngoài việc an ủi con, cũng chưa bao giờ để lộ ra rằng mình cũng rất đau lòng. Khi bị con phát hiện mình đang khóc, cô cũng chỉ ậm ừ cho qua rằng mình bị bụi vào mắt.

Đêm giao thừa xem Ngày Tết nhiệm màu, có buồn đến mấy cũng thấy ấm lòng đầu năm - Ảnh 4.

Một đứa trẻ yêu gia đình sâu sắc không kém

Cu Dũng mới chỉ lên 7, những suy nghĩ, những lời nói của cậu vẫn còn trẻ con lắm. Nhưng chính trong cái nét trẻ con hồn nhiên ấy, người ta lại càng thấm thía hơn về tình cảm gia đình. Xem Ngày Tết nhiệm màu, hẳn không ít khán giả sẽ bất ngờ khi một đứa trẻ lại có thể thốt ra những triết lý kiểu như "Người ta có hai tay vì một tay để cầm tay bố, một tay để cầm tay mẹ". Trong Dũng, ấy không chỉ còn là sự mong ngóng nữa, mà là một lỗ hổng tình cảm to lớn. Đến cuối phim, cậu hồn nhiên cười với mẹ và người bố mới, nói rằng: "Bố mẹ ơi hai tay con đều bận rồi này".

Đêm giao thừa xem Ngày Tết nhiệm màu, có buồn đến mấy cũng thấy ấm lòng đầu năm - Ảnh 5.

Có những phút giây chững chạc, già đời, nhưng đa phần Dũng vẫn mong bố chỉ vì những điều rất đơn giản. Như là khi hai mẹ con phải chật vật lắm mới đóng lại được cái ghế cũ. Dù đã tuyên bố "con là đấng nam nhi cơ mà", nhưng cuối cùng cậu vẫn tặc lưỡi "giá mà có bố ở đây thì bố đóng ngon ơ, mẹ nhỉ!". Rồi khi bác Nụ hàng xóm hỏi mẹ con Dũng sẽ gói mấy chiếc bánh chưng, cậu bé cau mặt vì mẹ quên mất bánh của bố rồi. Vì Tết này bố về, nên mẹ con cậu phải chuẩn bị thêm còn để dành riêng cho bố nữa. Mẹ cậu và bác Nụ chỉ biết cười trừ vì thương Dũng lắm mà không biết xử trí thế nào.

Người bố bất đắc dĩ

Đây có lẽ là danh xưng hợp lý nhất dành cho nhân vật Phú (NSƯT Trung Anh). Xuất hiện ban đầu chỉ là người thấy hai mẹ con cô Hà đèo nhau đi học bằng xe đạp, nhưng đứa bé lại phải ngồi chông chênh trên một đống hàng khiến anh thấy rất lo lắng. Rồi sau này, tình cờ gặp lại cô Hà đang khóc ở vỉa hè trên đường mình về quê, anh đã chạnh lòng khi nghĩ đến cảnh đứa bé hàng ngày mong bố về.

Chấp nhận sẽ về với mẹ già muộn hơn một chút, anh ghé đi các nơi mua cho cu Dũng chùm bóng bay như cậu muốn, rồi mua cả hộp mứt Tết cho cô Hà thắp hương. Thử hỏi còn có thứ tình cảm nào đẹp đẽ hơn thế?

Đêm giao thừa xem Ngày Tết nhiệm màu, có buồn đến mấy cũng thấy ấm lòng đầu năm - Ảnh 6.

Các bạn nhận ra Lương "bổng" của "Người phán xử" chứ?

Tình cờ thêm nữa, là nhờ mẹ con cu Dũng, anh Phú cảm nhận được tình phụ tử thiêng liêng mà cả đời này anh cũng không bao giờ có được. Cái cảnh anh ôm chặt Dũng vào lòng, rồi hỏi con "Dũng có yêu bố không" khiến khán giả như nghẹn lại. Đó dường như không phải câu hỏi của một người bố đóng giả nữa, mà là thứ tình cảm xuất phát từ tận cùng trái tim, một trái tim thổn thức vì vết thương chiến tranh đã cướp đi ước mơ về mái ấm gia đình của người đàn ông.

Chẳng có phép màu nhưng rất nhiệm màu,  một ộ phim của những sự yêu thương

Chẳng cần những gì màu mè, hoành tráng, chỉ bằng tình người mà Ngày Tết nhiệm màu đã cho khán giả đi từ cung bậc cảm xúc này, đến cung bậc cảm xúc khác. Từ việc thương cảm cho thân phận người con gái bị hắt hủi khi mang bầu, đến xót xa cho đứa bé chỉ luôn nhìn vào hạnh phúc gia đình khác một cách thèm thuồng. Rồi lại căm phẫn đối với tên đểu giả, chỉ biết lo cho bản thân mình. Và cuối cùng, ấy là mãn nguyện khi những người tốt sau rồi cũng gặp được cái kết có hậu.

Hôm nay đã là giao thừa rồi, nếu đã ở cạnh bố mẹ để chuẩn bị đón ngày đầu năm cùng với nhau thì bạn thật may mắn. Còn với những ai Tết này xa nhà, đừng ngại ngần gọi một cú điện thoại vào thời khắc quan trọng, biết đâu ngày Tết của bạn sẽ nhiệm màu. 

Chúc các bạn năm mới thật an lành!