Dellen Millard: Từ rich kid thừa kế hãng hàng không Canada đến kẻ thủ ác giết bố ruột vì tiền

BK, Theo Helino 00:15 09/10/2018

Từng được biết đến như một chàng công tử đào hoa nhưng không ngờ đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy, Dellen Millard thực chất là một tên sát nhân đáng sợ.

Chỉ hơn 5 năm về trước, Dellen Millard là một trong những rich kid nổi tiếng nhất Canada khi vừa trẻ tuổi, đẹp trai lại vừa là con trai của tỷ phú Wayne Millard, người sở hữu hãng hàng không tư nhân Millardair. Không chỉ vậy, Dellen còn là người trẻ tuổi nhất Canada sở hữu tấm bằng lái máy bay năm 14 tuổi. Nhưng chẳng ai ngờ đằng sau vẻ ngoài công tử hào hoa ấy lại là một kẻ sát nhân máu lạnh, giết người không gớm tay.

Dellen Millard: Từ rich kid thừa kế hãng hàng không Canada đến kẻ thủ ác giết bố ruột vì tiền - Ảnh 1.
Dellen Millard: Từ rich kid thừa kế hãng hàng không Canada đến kẻ thủ ác giết bố ruột vì tiền - Ảnh 2.

Năm 2012, ông Wayne bị phát hiện tử vong trên giường ngủ, cái chết của ông sau đó được kết luận là tự tử. “Bố tôi luôn mang trong mình những nỗi niềm mà tôi không bao giờ được biết vì ông không bao giờ chia sẻ với tôi” - Dellen nói về bố mình. Là con trai duy nhất, Dellen trở thành người thừa kế hợp pháp, hưởng toàn bộ tài sản mà người bố giàu có để lại.

Dellen Millard: Từ rich kid thừa kế hãng hàng không Canada đến kẻ thủ ác giết bố ruột vì tiền - Ảnh 3.

Nguyên nhân cái chết của ông Wayne được cảnh sát tuyên bố là tự tử.

Trước đó 4 tháng, bạn gái cũ của Dellen là Laura Babcock mất tích không dấu vết. Cặp đôi hẹn hò khoảng thời gian ngắn từ năm 2008 đến 2009 và vẫn duy trì quan hệ tình dục kể cả khi Dellen có người yêu mới là Christina Nougda.

Dellen Millard: Từ rich kid thừa kế hãng hàng không Canada đến kẻ thủ ác giết bố ruột vì tiền - Ảnh 4.

Bạn gái cũ của Dellen đột ngột mất tích vào năm 2012.

Sau khi ông Wayne qua đời, Dellen đuổi toàn bộ nhân viên của Millardair, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh của hãng. Với số tiền khổng lồ trong tay, Dellen tiêu xài như thể không còn ngày mai, hắn vung tiền sắm sửa những món đồ đắt tiền, trong đó có một loạt siêu xe hạng sang. Những ngày cuối tuần, Dellen đắm mình trong những bữa tiệc tùng bất tận.

Cuộc sống sang chảnh của Dellen không kéo dài lâu. Tháng 5/2013, hắn cùng bạn thân là Mark Smich bị buộc tội giết chết Tim Bosma, một người đàn ông hoàn toàn xa lạ với cả hai. Từ đây, cảnh sát mới phát hiện ra bộ mặt thật của Dellen, một rich kid đình đám, thực chất lại là tên sát nhân hàng loạt máu lạnh.

Dellen Millard: Từ rich kid thừa kế hãng hàng không Canada đến kẻ thủ ác giết bố ruột vì tiền - Ảnh 5.

Mark được xem là cánh tay đắc lực giúp Dellen thực hiện hành vi giết người tàn bạo.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Tim đăng bán chiếc xe tải của gia đình với sự đồng ý của vợ. Dellen cùng Mark phản hồi lại tin bán xe và đề nghị được lái thử trước khi mua. Lúc đó, Tim cũng đi cùng với 2 chàng thanh niên. Suốt nhiều ngày sau không thấy chồng trở về, vợ của Tim lo lắng báo cảnh sát và đăng tin lên các trang mạng xã hội với mong muốn chồng mình trở về an toàn.

Dellen Millard: Từ rich kid thừa kế hãng hàng không Canada đến kẻ thủ ác giết bố ruột vì tiền - Ảnh 6.

Vợ chồng Tim.

Sau 4 ngày tìm kiếm cật lực, cảnh sát cuối cùng cũng tìm thấy chiếc xe của Tim đỗ tại một trang trại thuộc quyền sở hữu của mẹ Dellen. Khi đó, chiếc xe đã bị hư hỏng nặng, nội thất bên trong bị đốt cháy không còn nguyên vẹn nhưng nhân viên điều tra vẫn tìm thấy thuốc súng và lấy được mẫu máu. Kết quả xét nghiệm ADN xác định chính Dellen và Mark là người đã giết chết Tim.

Tiếp đến, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ Dellen có liên quan đến cái chết của ông Wayne cũng như nhiều khả năng hắn cũng nhúng tay vào vụ mất tích của cô bạn gái cũ.

Trong quá khứ, Dellen từng khai lần cuối cùng hắn ta gặp bố mình là vào buổi trưa ngày 28/11/2012. Nhưng theo lịch sử điện thoại, hắn lưu lại nhà cho đến tận 1 giờ sáng ngày hôm sau trước khi phát hiện ông Wayne nằm chết trên giường và gọi báo cảnh sát. Không chỉ vậy, cảnh sát còn phát hiện khẩu súng nằm cạnh thi thể vị tỷ phú người Canada trước đó được Dellen mua bất hợp pháp ở chợ đen.

Theo lời những nhân viên cũ của Millardair, mối quan hệ của ông Wayne và Dellen từng trở nên rất căng thẳng khi vị tỷ phú quá cố có ý định cắt quyền thừa kế do lối sống xa hoa, ăn xài phung phí của con trai. Đây được cho là động cơ lớn nhất khiến Dellen quyết định ra tay sát hại bố ruột để được thừa hưởng toàn bộ tài sản của ông.

Mặt khác, cảnh sát cũng tiến hành điều tra mối liên hệ giữa Dellen và vụ mất tích của Laura. Được biết, hắn chính là người cuối cùng nói chuyện điện thoại với nạn nhân. Sau khi chia tay, cặp đôi vẫn giữ liên lạc, chủ yếu là quan hệ về mặt thể xác, trong suốt nhiều năm. Công tố viên cho rằng Dellen giết bạn gái cũ để thoát khỏi mớ bòng bong chuyện tình tay ba.

Dellen Millard: Từ rich kid thừa kế hãng hàng không Canada đến kẻ thủ ác giết bố ruột vì tiền - Ảnh 7.

Khi bị bạn gái hiện tại là Christina phát hiện, Dellen thông qua tin nhắn đã hứa hẹn chắc nịch rằng: “Anh sẽ làm tổn thương trước khi khiến cô ấy rời xa anh”.

Khi tiến hành lục soát nơi ở của Dellen, cảnh sát tìm thấy rất nhiều vật dụng cá nhân của Laura. Tại phiên tòa, Christina cũng thừa nhận đã giúp bạn trai cũ bao che tội ác cũng như phi tang chứng cứ mong nhận được khoan hồng. Điều khiến gia đình Laura bức xúc là đến nay, Dellen vẫn chưa khai ra hắn đã phi tang thi thể của nạn nhân ở đâu.

Với tất cả những lời khai và bằng chứng trên, tòa chính thức kết án Dellen tội giết chết 3 người bao gồm bố ruột, bạn gái cũ Laura và Tim. Phiên tòa cuối cùng định tội tên sát nhân sẽ được mở vào tháng 11 tới, các công tố viên hy vọng hắn sẽ phải nhận 3 mức án phạt cao nhất cho hành vi tàn độc của mình.

(Nguồn: BBC, news.com.au)