Đề xuất khen thưởng cô giáo bị ong đốt suýt chết vẫn cứu mạng 17 bé mầm non

Văn Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 15:37 17/04/2016

Với hành động nhanh trí dùng một tấm bạt lớn trùm lên rồi hướng dẫn các em tìm chỗ ẩn nấp để tránh sự truy đuổi của đàn ong trong khi bản thân vẫn đang bị ong rừng đốt, các cô giáo trường mầm non đóng trên địa bàn xóm Xuân Trung, xã Thanh Xuân (huyện Thanh Chương) xứng đáng được biểu dương.

Ngày 17/4, ông Trình Văn Nhã, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, sẽ yêu cầu Phòng giáo dục báo cáo việc các cô giáo trường mầm non đóng trên địa bàn xóm Xuân Trung, xã Thanh Xuân (huyện Thanh Chương) cứu 17 trẻ bị ong đốt để có hình thức khen thưởng, biểu dương.

"Khi đàn ong tấn công, hai cô giáo trông trẻ đã nhanh trí dùng một tấm bạt lớn và lấy người che cho các cháu khỏi bị ong đốt. Đến khi đuổi được đàn ong đi thì có cô bị ong đốt nhiều mũi cũng phải nhập viện cấp cứu. Đây là hành động đẹp nên huyện đã yêu cầu phòng giáo dục báo cáo cụ thể để có hình thức khen thưởng, biểu dương các cô trong toàn ngành", ông Nhã nói.

Được biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, trường mầm non xóm Xuân Trung chỉ có cô giáo Phạm Thị Tuyết đang đứng lớp và Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hà quản lý. Khi đàn ong rừng bay vào trường tấn công các bé, các cô đã nhanh chóng hướng dẫn các cháu tìm chỗ ẩn nấp và gọi điện nhờ sự giúp đỡ từ UBND xã.

Đề xuất khen thưởng cô giáo bị ong đốt suýt chết vẫn cứu mạng 17 bé mầm non - Ảnh 1.

Các em học sinh được điều trị tại bệnh viện huyện Thanh Chương.

"Tôi nghe tiếng la hét, chạy ra thì thấy cô giáo Tuyết dùng tấm bạt lớn che cho các cháu, cô giáo Hà thì đưa các cháu vào chỗ kín, tránh sự truy đuổi của đàn ong. May các cô hành động nhanh chứ nếu không đã có nhiều em bị ong đốt nặng hơn nữa. Sau đó, chúng tôi lập tức đưa các cháu lên trạm y tế cấp cứu rồi chuyển lên bệnh viện huyện", chị Trần Thị Trà (SN 1977), mẹ bé Trần Thục Như (3 tuổi), một trong những em bị ong đốt kể lại.

Ngay sau đó, lãnh đạo UBND xã Thanh Xuân đã cử lực lượng rà soát lại khu vực xung quanh trường có tổ ong nào nữa hay không, để đảm bảo việc dạy và học diễn ra bình thường.

Hiện, cô trò sau khi được chữa trị đã qua tình trạng nguy kịch. Đến sáng 17/4, có 10 em mầm non và cô giáo bị ong đốt đã được xuất viện. Một số em vẫn còn tình trạng sốt đang được theo dõi nhưng có thể xuất viện vài ngày tới.

Đề xuất khen thưởng cô giáo bị ong đốt suýt chết vẫn cứu mạng 17 bé mầm non - Ảnh 2.

Những vết ong đốt xuất hiện khắp người các em học sinh.

Trước đó, như tin đã đưa, vào ngày 14/4, cô và trò trường mầm non đóng trên địa bàn xóm Xuân Trung, xã Thanh Xuân (huyện Thanh Chương) đang sinh hoạt trong lớp học thì bất ngờ có một đàn ong rừng bay vào.

Sau khi đuổi được đàn ong đi, có 13 em sinh cùng cô giáo đã phải tới bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương cấp cứu vì bị ong cắn. Riêng 4 em học sinh trong tổng số học sinh bị ong tấn công đã được chuyển đến điều trị tại bệnh viện đa khoa Phố Châu (Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do tổ ong rừng ở cạnh trường vô tình bị vỡ nên đàn ong đã bay vào lớp học tấn công các cô trò tại đây.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày