Để vợ con ăn bánh mì còn mình ăn cơm, chồng bị đâm tử vong ở Sài Gòn

Tứ Quý, Theo Nhịp Sống Việt 12:35 21/02/2020

Người vợ càm ràm cho rằng chồng ích kỷ vì ăn cơm một mình, để cả nhà ăn bánh mì trong khi cuộc sống đang gặp nhiều khó khăn. Thấy vậy, người chồng tức giận dùng tay đánh vào đầu, vào người vợ khiến người vợ dùng dao đâm chồng tử vong.

Ngày 21/2, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với bà Văn Huệ L. (37 tuổi) để điều tra về hành vi "Giết người".

Nạn nhân là ông Nguyễn Chí Th. (39 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú, chồng bà L).

Tại cơ quan điều tra, bà L. khai, tối ngày 19/2, bà đưa cho chồng 100.000 đồng để mua 5 ổ bánh mì cho cả gia đình cùng ăn.

Tuy nhiên, ông Th. trở về tiệm tạp hóa ở chợ Hiệp Tân (đường Cây Keo, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) trên tay cầm 4 ổ bánh mì và một hộp cơm. Lúc này ông Th. nói rằng mình sẽ ăn cơm, còn cả nhà ăn bánh mì.

Để vợ con ăn bánh mì còn mình ăn cơm, chồng bị đâm tử vong ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng

Thấy vậy, bà L. càm ràm cho rằng chồng ăn sang, để cả nhà ăn chỉ ăn bánh mì trong khi cuộc sống đang gặp nhiều khó khăn. Thấy vợ cằn nhằn, ông Th. tức giận dùng tay đánh vào đầu, vào người vợ.

Bị đánh, bà L. chạy ra ngoài lấy con dao mục đích để chồng sợ, không đánh nữa. Mặc dù vậy, ông Th. tiếp tục lao tới đánh nên bị vợ đưa con dao ra đỡ thì không may dao đâm trúng bụng khiến người chồng gục xuống.

Thấy chồng gục trên vũng máu, bất động, người vợ hoảng hốt dùng xe đẩy chồng ra ngoài gọi cấp cứu nhưng ông Th. đã tử vong.

Theo người dân gần đó, cuộc sống hai vợ chồng gần đây gặp khó khăn do việc kinh doanh buôn bán không thuận lợi nên hay xảy ra cãi vã, dẫn đến sự việc đau lòng như vừa rồi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày